Tổ chức Offline năm 2006 ra sao? Điều đó trong tầm tay bạn đấy!

  • Thread starter phantuannam
  • Ngày gửi

Bạn muốn Offline 2006 sẽ :

  • Đi biển

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Đi núi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Đi rừng

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Đi kết hợp (rừng + núi + biển)

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Đi nhiều ngày

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Đi trong ngày

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Ý kiến khác

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    0
  • Poll closed .
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Phuong Nam nói:
Theo tui nên tổ chức đi gần chút và đi trong 2 ngày (qua đêm mới vui) thì sẽ có nhiều thành viên tham gia được, offline mới thành công và có nhiều ý nghĩa.
địa điểm tổ chức offline >300 km và <500km. Các bạn thấy ổn không? :friend: Chiện nhỏ mà phải không?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
11
18
44
Nha Trang
Có một địa điểm nữa là Lộc An - Bà Rịa, Vũng Tàu.

Nơi này có biển, đồi cát, nơi cắm trại, nước ngọt.
Chương trình sơ khởi:
- 6g30: Sáng khởi hành
- 10g: là tới nơi.
- 10g đến 11g:Cắm trại
- 10g đến 12g: Nấu và ăn trưa
Chiều:
- 12g đến 2g: nghĩ ngơi
- 2g đến 4g: chơi trò chơi vận động
- 4g đến 5g: tắm biển
Tối
- 5g đến 8g: Nấu ăn tối, thư giản,
- 8g đến 10g: đốt lữa trại
- 10g đến 6g hôm sau: Ngủ, nhậu bên bếp lữa (lãng mạn lắm đó)... :biggrin:
Hôm sau:
- 6g đến 7g: Ăn sáng nhanh.
- 7g đến 11g: Chơi trò chơi lớn
- 11g đến 12g tắm sau khi chơi
- 12g đến 2g: Ăn trưa
- 2 đến 3g: tổng kết và trao các giải thưởng
- 3g lên xe về thành phố

Kinh phí dự trù: 200K mỗi người
 
Quynhmai

Quynhmai

Trung cấp
28/12/05
95
3
8
TP HCM
oa! Coi bộ chương trình hấp dẫn thiệt, nhưng mà mấy anh chị định tổ chức thời gian nào dzậy?Đừng có trong dịp lễ với lại đừng có tổ chức cuối tháng nha (sinh viên mà, đầu tháng mới rủng rỉnh, có thể đi được), hihi, thì em sẽ cố gắng để tham gia!
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Quynhmai nói:
oa! Coi bộ chương trình hấp dẫn thiệt, nhưng mà mấy anh chị định tổ chức thời gian nào dzậy?Đừng có trong dịp lễ với lại đừng có tổ chức cuối tháng nha (sinh viên mà, đầu tháng mới rủng rỉnh, có thể đi được), hihi, thì em sẽ cố gắng để tham gia!
Nếu có tổ chức, hy vọng BTC sẽ có ưu đãi cho sinh viên... Bạn yên tâm nhé, mọi năm đều có ưu đãi :friend:
 
Phuong Nam

Phuong Nam

Guest
14/11/05
220
1
0
Ha Noi
Mình có ý kiến thế này, trước khi tổ chức offline nên có một buổi họp mặt để tạo không khí trước, vì mọi người hầu như chưa biết nhau (đặc biệt đúng với mình vì mình là người mới mà), chứ cứ thế này mà nói chuyện đi chơi xa thì mình sợ mọi người sẽ e dè hơn, nhất là các bạn gái (mình cũng là con gái mà), các bạn thấy sao?
 
B

benitino

Trung cấp
10/2/04
72
1
8
44
HCMC
Truy cập trang
Phuong Nam nói:
Mình có ý kiến thế này, trước khi tổ chức offline nên có một buổi họp mặt để tạo không khí trước, vì mọi người hầu như chưa biết nhau (đặc biệt đúng với mình vì mình là người mới mà), chứ cứ thế này mà nói chuyện đi chơi xa thì mình sợ mọi người sẽ e dè hơn, nhất là các bạn gái (mình cũng là con gái mà), các bạn thấy sao?
Về khoản giao lưu họp mặt thì bạn khỏi lo, Cothant va PTN đón tiếp các mem mới nồng nhiệt lắm, nhất là mem nữ.Bạn hãy theo dõi chương trình CFC của MN nha.
 
B

benitino

Trung cấp
10/2/04
72
1
8
44
HCMC
Truy cập trang
Hay là chúng ta đi Bàu Sen ở Bình Thuận đi. Thứ nhất là gần Tp.HCM để mọi người đi chơi, kịp về nghỉ ngơi để hôm sau còn đi làm nữa.Đi Thứ 7, Chủ nhật.
Cách TpHCm chỉ khoảng 222km.Bàu Sen thuộc xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình (Bình Thuận), cách thành phố Phan Thiết chừng 40km về hướng Ðông Bắc. Bàu Sen còn có tên gọi khác là Bàu Bà (bởi cách bàu này một dãy cát có một hồ nhỏ hơn gọi là Bàu Ông) hay Bàu Trắng (bởi nằm giữa ba động cát trắng), còn các thi nhân gọi là Bạch Hồ.
Ðể đến Bàu Sen - Bạch Hồ từ thành phố Phan Thiết theo quốc lộ 1A đến thị trấn Lương Sơn, có ngã ba, rẽ phải chừng 18km là đến nơi, đi hướng Lương Sơn thì đẹp bởi xe chạy băng qua những ngọn đồi trọc, lúc lên cao, lúc xuống thấp, xuyên qua các cánh rừng sò đo, rừng dừa xanh mướt trên những động cát trắng thơ mộng.Tạo cho chúng ta cảm giác thích thú. Khi xe còn chạy trên đồi cao, nhìn bên tay trái hiện ra một đầm nước mênh mông trông như biển hồ. Bàu Sen dài 3km, nơi rộng nhất 500m, độ sâu trung bình 5m, rộng 70ha, được bao bọc bởi những động cát.
Ðộng cát ở đây đẹp hơn Mũi Né. Hệ sinh vật ở Bàu Sen rất phong phú, có nhiều loại cá nước ngọt rất ngon. Trước kia ở đây còn có cả cá sấu, nhưng con cá sấu cuối cùng đã được bắt cách đây 25 năm.:wall: Sen ở đây mọc tự nhiên, hầu như nở cả bốn mùa.Không biết bây giờ còn không, tại lâu lắm rồi chưa đi hehhehe:angel:.Bạn có thể tắm, vì nước ở đây trong, và phía bên kia có đối dương mát.Hoặc thuê xuồng của ngư dân chèo ra biển hồ.Nơi đây cắm trại, thi câu cá, chơi trò chơi lớn thì trên cả tuyệt vời.An ninh cũng tốt. Chi phí cũng khoảng 200k.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Bình_OverAC nói:
Vậy là thêm 1 ứng cử viên nữa cho vị trí Offline. Còn ai nữa không?
Nhưng toàn địa điểm offline phía Nam... :friend:

Cac bạn ở các miền tiếp tục đưa ra ý kiến của mình đi. Đến hết tháng 03 /2006 mình sẽ khóa topic này lại và lúc đó thì tùy các miền tự lên kế hoạch và thống nhất với nhau.

Mình thích biển Ninh Chữ (Ninh Thuận) nhưng lại chưa có nhiều thông tin về nó. Mình đã đi du lịch ở đây một lần có lẽ nhờ ảnh hưởng của Mũi Né nên chất lượng dịch vụ ở đây khá tốt (cạnh tranh mừ).

Nếu đi Ninh Chữ chi phí khoảng từ 350k - 400k.

Thời gian khởi hành : Tối thứ 6, Thời gian về chiều chủ nhật... Nhưng chi tiết thế nào thì chưa có. :wall:

Bãi tắm thuộc huyện Ninh Hải, cách trung tâm thị xã Phan Rang - Tháp Chàm 6km về phía Đông. Đây là một trong chín bãi tắm đẹp của Việt Nam có chiều dài 10km.

Bờ biển hình vòng cung, bằng phẳng, nước trong xanh, không khí trong lành, sóng vỗ rì rào quanh năm, suốt tháng.

Khách sạn Ninh Chữ cùng những bungalow xinh xắn trang bị đầy đủ tiện nghi, duyên dáng, lịch sử, ẩn mình trong rừng dương xanh ngút ngàn, như luôn thoang thoảng hương thơm, liền kề những cánh đồng lúa bát ngát.

Bên cạnh bờ biển có đầm Nại giàu tôm, cá mực, cùng núi đá chồng, Tân An, Cà Đú với những tảng đá lớn với những tảng đá lớn xếp chồng chênh vênh một cách trớ trêu tạo nên một cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục kỳ diệu.
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
845
11
18
44
Nha Trang
Như vậy là chúng ta có tổng cộng 4 ứng cử viên cho vị trí Offline kỳ naỳ dành cho Miền nam là:
1. Lộc An, Vũng Tàu_________________kinh phí 200K
2. Bàu Sen, Bình Thuận_______________kinh phí 200K
3. Ninh Chữ, Ninh Thuận______________kinh phí 350-400K
4. Nha Trang, Khánh Hòa_____________kinh phí 400K

Ái chà. Cuộc đua này coi bộ hấp dẩn đây,
Có ứng cử viên miền Tây hay miền Đông Nam bộ nào không?
 
Hồ Lan

Hồ Lan

Cao cấp
21/10/05
659
4
18
53
Q8, tpHCM
Ninh Chữ đồ ăn ngon, giá mềm hơn Nha Trang và Phan Thiết.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Và đây là miền Tây

Chương trình 1: Tham quan khu du lịch biển Ba Động - Trà Vinh

Ngày 1: Biển Ba Động
Trên đường tham quan ruộng muối, ruộng tôm sú - rừng ngập mặn - đến Ba Động - tắm biển, nghỉ ngơi trên võng dưới bóng mát của hàng dương.

Ngày 2: Thăm quan Trà Vinh
Tham quan đền thờ Bác Hồ - Ao Bà Om - chùa Âng (chùa cổ Khmer) - Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer - Chùa Cò.

---------------------------------------------

Biển Ba Động cách thị xã Trà Vinh khoảng 55km, thuộc xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải. Biển Ba Động được khai thác từ rất sớm. Trước đây, người Pháp đã cho xây trên bãi biển đẹp nhất của Trường Long Hòa một khu nghỉ mát để thường xuyên đến nghỉ và tắm biển. Đến đây, du khách sẽ được ngắm cảnh hoàng hôn trên biển hay bình minh vừa ló dạng, mắc võng nằm nghe rừng dương rì rào cùng gió biển... Biển Ba Động đẹp bởi vẫn còn giữ được nét hoang sơ với cát trắng nước trong, không khí trong lành và yên tĩnh.

BienBaDong.jpg

Bãi biển Ba Động

Hiện nay, theo qui hoạch của tỉnh, khu du lịch biển Ba Động có diện tích khoảng 250 ha với nhiều phân khu chức năng. Và năm 2004 ngành du lịch Trà Vinh tiếp tục quy hoạch phát triển khu du lịch mới tại vùng tiếp giáp khu du lịch Ba Động đến Cồn Nhàn thuộc ấp Mù U, xã Đông Hải với diện tích 160 ha.

Nơi đây có những động cát "nhấp nhô", với những hàng phi lao xanh vút và bãi cát phẳng lì trải dài đầy hấp dẫn. Nhiều công trình, hạng mục, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư phục vụ cho việc khai thác tiềm năng du lịch ở biển Ba Động như cầu Long Toàn, Kinh Xáng, bãi Đồn, phà Láng Chim, hương lộ 81, tỉnh lộ 913, lưới điện trung, hạ thế. Một số dự án đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật khai thác du lịch biển đã và đang được một số nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh triển khai. Trong tương lai không xa, nơi đây sẽ trở thành một trong những khu du lịch hấp dẫn ở đồng bằng sông Cửu Long.

Cồn Nghêu cách bờ biển Mỹ Long khoảng 10 phút đi ca nô, thuộc địa phận Mỹ Long, huyện Cầu Ngang và xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải. Đây là một cồn cát chỉ xuất hiện khi thủy triều xuống, còn khi thủy triều lên, toàn bộ cồn cát chìm trong nước biển. Không khí nơi đây mát mẻ trong lành, hấp dẫn du khách bởi sự tồn tại lúc ẩn lúc hiện của cồn cát. Gọi là Cồn Nghêu vì nghêu ở đây nhiều vô kể, được mệnh danh là "mỏ nghêu" của Trà Vinh.

Đến với Cồn Nghêu, bạn có thể tự tay nhặt lấy những con nghêu ngay dưới bãi cát, mang lên luộc và thưởng thức vị ngon ngọt của thịt nghêu ngay tại chỗ. Ngành du lịch Trà Vinh đã đưa Cồn Nghêu vào qui hoạch phát triển du lịch của tỉnh và đang kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào khu vực này.

Conngheu.jpg


Chùa Nodol (còn gọi là Chùa Cò, Chùa Giồng Lớn):
Địa chỉ : ấp Giồng Lớn, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Từ thị xã Trà Vinh đi khoảng 40km về phía Nam du khách sẽ gặp chùa Nôdol, còn gọi là chùa Cò hay chùa Giồng Lớn, thuộc ấp Giống Lớn, xã Đại An, huyện Trà Cú. Ngôi chùa mang nét kiến trúc độc đáo của nền văn hóa Khmer với cổng chùa, ngôi chính điện, tháp đựng tro cốt, nhà tăng, nhà hội... Khu chính điện có những mái uốn cong hình đuôi rồng, những đỉnh tháp nhọn hình ngọn núi Xôme và những hình tượng thần bốn mặt Mohabrom, chim thần Kâyno, Mahaknốt...

ChuaNodol.jpg

Chùa Nodol

Chùa được bao bọc bởi những rặng tre và hàng cây sao, dầu. Hơn 100 năm nay, khuôn viên chùa rộng khoảng 3ha đã trở thành nơi cư trú của họ hàng nhà chim: bồ câu, cồng cộc, cò... Trong đó, chiếm phần lớn là họ nhà cò: cò quắm, cò trắng, cò đầu đỏ, cò mỏ đen... Đàn cò hiện nay không nhiều như trước kia nhưng rất dạn người. Công ty du lịch Trà Vinh đã xây dựng một tháp cao để du khách có thể quan sát toàn cảnh sinh hoạt của đàn cò. Ngành du lịch Trà Vinh đang lập dự án qui hoạch phát triển du lịch tại khu vực này.

Chùa Hang - Địa chỉ khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Đây là ngôi chùa cổ Khmer, cách trung tâm thị xã 5 km về hướng nam. Chùa có tên là Mông Rầy (Kamponynixrdle). Nhưng người dân quen gọi là Chùa Hang vì cổng chùa được kiến trúc giống 1 cái hang.

Chùa toạ lạc trên mảnh đất rộng 10 ha, có rất nhiều cây cổ thụ cao (sao, dầu) chùa có quy định cấm bắn phá chim nên hiện nay có nhiều loài chim (đông nhất là cò) hội tụ về đây làm tăng thêm phần đặc sắc cho cảnh quan nơi này.
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Ờ ờ.... mọi thông tin đã có đủ, chỉ thiếu mỗi.... chi phí...:wall:
Và các vấn đề khác như: chỗ ăn, ngủ thế nào???
 
Z

zodiac

Guest
23/12/05
37
0
0
44
Tp. HCM
cothant nói:
Ờ ờ.... mọi thông tin đã có đủ, chỉ thiếu mỗi.... chi phí...:wall:
Đây là kinh phí dự kiến nè
Bình_OverAC nói:
1. Lộc An, Vũng Tàu_________________kinh phí 200K
2. Bàu Sen, Bình Thuận_______________kinh phí 200K
3. Ninh Chữ, Ninh Thuận______________kinh phí 350-400K
4. Nha Trang, Khánh Hòa_____________kinh phí 400K

cothant nói:
Và các vấn đề khác như: chỗ ăn, ngủ thế nào???
Mình thấy địa điểm các bạn đưa ra toàn là biển? Mà biển thì không bao giờ thiếu chỗ ngủ, ăn thì có thể thiếu, nhưng sẽ khắc phục được nếu chuẩn bị tốt khâu hậu cần.

Mình nhớ có lần đọc bài của bạn Bim Bim thấy ý kiến chúng ta sẽ dựng trại v.v là một ý kiến rất hay. Đi biển mà ngủ trại, ngủ lều là tuyệt vời không thể tả.

Nếu chúng ta muốn chuyên tâm vào giao lưu, thư giãn thì khâu ăn uống nên giao hẳn cho khu du lịch, cứ thỏa thuận với họ. :pepsi:
 
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Hi, mình nói về bài của Phantuannam kìa bạn ơi, chưa có kinh phí đi Trà Vinh mà.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
cothant nói:
Hi, mình nói về bài của Phantuannam kìa bạn ơi, chưa có kinh phí đi Trà Vinh mà.
Mức kinh phí tổ chức ở Trà Vinh là không cao. Các địa điểm tham quan đều không tốn phí.

Ao Bà Om, Các chùa KHơ me đều free 100% (có cúng kiếng gì thì tui không biết) Cảnh vật trong các chùa ở Trà Vinh thì thật tuyệt vời, thật lạ.... Đạo Phật ở Trà Vinh là Đại Thừa hay Tiểu Thừa mình quên mất rồi? Bạn nào biết nói mình biết với!

Tốn phí duy nhất là ở biển Ba Động thôi

==> khoảng 200k là vừa, 250k thì ăn chơi như công tử Bạc Liêu luôn.
 
B

benitino

Trung cấp
10/2/04
72
1
8
44
HCMC
Truy cập trang
Hay là chúng ta đi chuyến DL sinh thái Suối nước nóng Bình Châu -Suối Bang thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ huyện Xuyên Mộc, theo lộ 23 đi khoảng hơn 29 km sẽ tới khu du lịch nước khoáng nóng Bình Châu.Nếu tính từ TpHCM đến Bình Châu thì khoảng 150km. Giữa ngút ngàn một vùng rộng hơn 7.000 ha rừng nguyên sinh, rừng cấm Quốc gia, nổi lên một bàu nước nóng với hơn.

70 điểm phun nước lộ thiên. Vùng có nước nóng hoạt động rộng khoảng hơn 1km2, gồm có nhiều hồ lớn, nhỏ tạo thành các dòng chảy với lưu lượng nhỏ. Vùng hồ rộng nhất là khoảng 100m2 với độ sâu hơn 1 m. Ðây là điểm nóng nhất, nước lúc nào cũng sủi tăm, bốc hơi tạo thành một nồi xông hơi thiên nhiên khổng lồ. Nhiệt độ tầng mặt nước khoảng 64oC, đáy nước là 84oC. Những chỗ nông, nước chỉ nóng khoảng trên 40oC, có thể ngâm chân, tay để chữa bệnh. Ðiều hấp dẫn, thú vị là tại khu vực nước nóng này rừng tràm lại vẫn xanh tươi, một loại cỏ rễ chùm, lá cứng vẫn sống cùng năm tháng tạo thêm vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên.

Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa nơi này là vùng núi hoang vu, có hai vợ chồng đến sinh sống bằng nghề săn bắn. Hàng ngày chồng đi rừng tìm kiếm thú săn, vợ ở nhà lo bếp núc. Một hôm chồng mải săn theo mồi đi lạc vào rừng sâu khi trời tối mịt mù nên phải nghỉ lại bên bờ suối Bang. Vợ ở nhà nấu một nồi nước sôi chờ chồng mang thịt về làm thức ăn. Chờ mãi, chờ mãi không thấy chồng về, vợ hờn dỗi đổ nước sôi xuống đất. Kỳ lạ thay, dòng nước loang đến đâu ngùn ngụt bốc khói đến đấy và biến thành dòng nước nóng. Người vợ bỏ nhà ra hòn đảo nhỏ cạnh cửa biển Lagi (Hàm Tân- Bình Thuận ) sinh sống. Người ta gọi bà là Bà chúa nước sôi. Hòn đảo ấy có tên là Hòn Bà. Còn dòng suối đó bây giờ gọi là suối nước nóng Bình Châu cứ tuôn trào ra mãi.
Suối Bang cách khu suối nước nóng chừng 3 km. Dòng suối này được bắt nguồn từ một nhánh của sông Ray-huyện Xuân Lộc-Đồng Nai và chảy xuyên qua khu rừng nguyên sinh Bình Châu- Phước Bửu trước khi đổ ra biển Đông. Con suối này có nhiều ghềnh thác đẹp nhờ vào địa hình đồi núi và độ bào mòn của lưu lượng nước suối qua mùa. Bạn có thể khám phá cảnh đẹp nhờ các tảng đá ngầm granite lỗ chỗ, lồi lõm và rất lớn trên dòng suối.

Chỉ những học sinh, sinh viên với những chuyến du lịch mang tính dã ngoại hoặc các chuyến picnic mới tìm đến, còn khách du lịch thông thường ít được đến nơi này. Nhưng khi đã một lần đến đây, chắc rằng bạn sẽ rất thích thú và khó có thể quên cảm giác được đắm mình trong dòng suối trong vắt, mát lạnh với một khung cảnh thiên nhiên thật đẹp, thanh bình, tĩnh mịch.Có thể đi bộ hoặc đi bằng... xe bò. Khu rừng này có nhiều loại cây khá đặc biệt như tràm, dầu lông... và các loài hoa như sim, địa lan.. . Những cây dầu lông lớn đều có một lỗ tròn to ở dưới thân cây, đó là vết tích của những lần người dân lấy dầu của cây để làm nguyên liệu trám trét các con tàu, ghe biển.Nhưng có lẽ dùng phương tiện xe bò để đến Suối Bang là thú vị nhất.

Khoảng cách từ khu du lịch Bình Châu đến Suối Bang chỉ 3km, nhưng nếu đi bằng xe bò, bạn phải trải qua gần 30 phút xuyên qua cánh rừng bằng con đường cát trắng mịn mới đến nơi. Ðường rừng thật đẹp. Hai bên có đoạn rừng thưa, có đoạn rậm rạp. Bạn có thể nghe được tiếng khỉ kêu, tiếng hươu gọi bầy, tiếng chim rừng kêu ríu rít... Có những đoạn dốc, chú bò phải ráng sức kéo xe lên chậm chạp, đôi khi bạn phải nhảy xuống cùng đẩy, cùng hô vang: "Cố lên, cố lên!". Thật vui!

Ðến nơi, ấn tượng đầu tiên là dòng suối chạy vắt qua các lùm cây và những tảng đá khổng lồ nhưng khá bằng phẳng, có thể để đồ, cắm trại trên những tảng đá này. Thi thoảng giữa dòng suối còn có vài tảng đá nhô lên để bạn vừa tắm, vừa leo lên nghỉ, vui đùa. Ðiều độc đáo là dòng suối có hai khu, ngăn cách bởi một rặng tre rừng mà các hướng dẫn viên du lịch thường nói vui là "khu cho quý ông" và "khu cho quý bà". Khu nào cũng đẹp, nước cũng trong vắt, mát lạnh...

Nếu bạn đã từng tắm biển, tắm sông hay ao hồ, thì tắm suối có cái thú riêng của nó, bởi hầu như dòng suối nào cũng được thiên nhiên ban tặng cho cái cảnh "sơn kỳ thủy tú", nào hoa, nào bướm, nào đá, nào cây cối xinh tươi, nào tiếng suối chảy róc rách,... và khi tắm suối, bạn được đắm mình vào thiên nhiên nguyên sơ, hoang dã.

Vừa qua mấy đứa bạn có tổ chức đi, nhưng do bận công việc Ben không đi được, nghe về kể lại mà thấy tiếc.
Kinh phí chỉ khoảng 250K, với 2 ngày - 1 đêm.Nhưng chúng ta phải liên hệ đến Hướng dẫn viên của KDL sinh thái Bình Châu hướng dẫn.Nếu mà cắm trại, chơi trò chơi lớn và uống rượu cần thì còn gì bằng.....
 
Sửa lần cuối:
R

review

Guest
21/12/04
10
0
1
46
TP.HCM
Đã đi biển, ai lại ngủ trong liều, tối đến cả đoàn đi rọi đèn bắt mấy "con còng" ở trên bờ biển nhiều lắm
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
review nói:
Đã đi biển, ai lại ngủ trong liều, tối đến cả đoàn đi rọi đèn bắt mấy "con còng" ở trên bờ biển nhiều lắm
Nói đùa tý: Cả đêm đốt đèn đi bắt còng rùi sáng mang ra chợ bán hoặc nướng ăn sáng nhỉ?

Bạn review không thích ngủ trong "liều" nhỉ? thế ý bạn là ngủ ở đâu vậy? :wall:

Nói thế thôi chứ, bắt còng cũng khoảng 1 tiếng đến 1tiếng 30 phút... rùi phải nghỉ ngơi để sáng còn chơi trò chơi vận động nữa chứ nhỉ?

Đợt này bà con mình thích thú với biển quá nhỉ?

To ông Bình và mọi người: nếu offline miền Nam thì Nha Trang có lý tưởng không? Thời gian offline khoảng 2 ngày thì đi Nha Trang sợ chơi không được nhiều??? :cool2:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều