Viết cho linh tinh...

  • Thread starter Thread starter Uma
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tạm biệt các tềnh yêu. Em về quê đây. Cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh. 70km/h. Khẩu trang, kính, mũ BH, áo chống nắng....lên đường thôi. (Biết là rất Nhọc - nhưng chủ động giờ giấc và phương tiện đi lại, k phải ai đón đưa)
Haizzzzzzzzzzzzz...............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:sleep:
 
Haizzzzzzzzzzzzz...............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:sleep:
Wầy wầy, tự nhiên cười. Chả hiểu sao nữa, chả có nhẽ.....:wall: :004:
 
Tạm biệt các tềnh yêu. Em về quê đây. Cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh. 70km/h. Khẩu trang, kính, mũ BH, áo chống nắng....lên đường thôi. (Biết là rất Nhọc - nhưng chủ động giờ giấc và phương tiện đi lại, k phải ai đón đưa)

Chịu thua rồi, mình chỉ Hưng Yên - Hà Nội, Hà Nội - Hưng Yên mấy ngày vừa rồi về ăn cưới hỏi mà ra nằm ốm yếu, viêm họng, sốt ...; đủ các triệu chứng mấy hôm nay.
 
Sửa lần cuối:
Không ngủ được. Lại mất ngủ. Buồn thật sự...
 
Không ngủ được. Lại mất ngủ. Buồn thật sự...

Mình cũng không ngủ được, lúc 22h buồn ngủ nhưng sớm quá sẽ không đi ngủ, muốn thức. Giờ thì muốn ngủ mà không buồn ngủ. Chẳng buồn, rất vui
 
Chả ngủ được, ko biết vì sao nữa....Tại cơ số bia từ trưa???? hay bởi một điều j đó???
Cứ nghĩ đến khuôn mặt ấy khi cười-> lại cười theo những câu chuyện ko thể ko cười chợt nhớ lại, rồi.....vui vui trong lòng. :D
"Thanks U!!!"
 
Chả ngủ được, ko biết vì sao nữa....Tại cơ số bia từ trưa???? hay bởi một điều j đó???
Cứ nghĩ đến khuôn mặt ấy khi cười-> lại cười theo những câu chuyện ko thể ko cười chợt nhớ lại, rồi.....vui vui trong lòng. :D
"Thanks U!!!"

Cẩn thận em, kẻo ngày mai tự nhiên đứng giữa ngã tư sở mà tự nhiên cười là có xe ú òa đưa đi chơi lắm à :052::052::052::052:
 
Chả ngủ được, ko biết vì sao nữa....Tại cơ số bia từ trưa???? hay bởi một điều j đó???
Cứ nghĩ đến khuôn mặt ấy khi cười-> lại cười theo những câu chuyện ko thể ko cười chợt nhớ lại, rồi.....vui vui trong lòng. :D
"Thanks U!!!"

Cẩn thận em, kẻo ngày mai tự nhiên đứng giữa ngã tư sở mà tự nhiên cười là có xe ú òa đưa đi chơi lắm à :052::052::052::052:

Tình hình này dễ bị thế lắm, hê hê hê.
 
Không ngủ được. Lại mất ngủ. Buồn thật sự...
..............................................................
.

Chả ngủ được, ko biết vì sao nữa....Tại cơ số bia từ trưa???? hay bởi một điều j đó???
Cứ nghĩ đến khuôn mặt ấy khi cười-> lại cười theo những câu chuyện ko thể ko cười chợt nhớ lại, rồi.....vui vui trong lòng. :D
"Thanks U!!!"

YRML..................................... đủ 30 ký tự chưa nhỉ
 
Uống bia về đau đầu chít đc, 10.30 ngủ, 4h sáng mắt nhìn màng nhện, nghe tiếng mở cửa sắt, tự dựng nhớ ký túc thế, giá ...
 
Linh tinh nốt sáng nay....haizzz...Từ chiều nay, mềnh đi tu...:wall::wall::wall:
 
Uống bia về đau đầu chít đc, 10.30 ngủ, 4h sáng mắt nhìn màng nhện, nghe tiếng mở cửa sắt, tự dựng nhớ ký túc thế, giá ...


Hic, 4 h sáng nghe tiếng mở cửa sắt:018::018::018:

Linh tinh nốt sáng nay....haizzz...Từ chiều nay, mềnh đi tu...:wall::wall::wall:


Tu chùa nào đứng có Nam nhé, k bà vào phá đi sự yên tĩnh vốn có của chùa
 
Hic, 4 h sáng nghe tiếng mở cửa sắt:018::018::018:




Tu chùa nào đứng có Nam nhé, k bà vào phá đi sự yên tĩnh vốn có của chùa

Chắc chắn không có Nam, chỉ có " zai" thôi...hehe
 
Hic, 4 h sáng nghe tiếng mở cửa sắt:018::018::018:
thức từ 4h đến sáng mà chị, còn nghe tiếng các bà ra nhà văn hóa tập thể dục nữa cơ, hix, sáng nào cũng đc nghe nhạc sàn
 
Linh tinh nốt sáng nay....haizzz...Từ chiều nay, mềnh đi tu...:wall::wall::wall:

Tu Hú. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
Back
Top