Viết cho linh tinh...

  • Thread starter Thread starter Uma
  • Ngày gửi Ngày gửi
Haizzzzzzzzz..............lang thang vào blog, thấy hàng loạt ảnh ghép online của ng...(?!) tâm trạng vui hẳn lên :004:
 
Buổi sáng làm việc đầu tuần bận rộn, hồi hộp, lắm lúc lại thoát tim vì các bác Đô thị chấp vấn nhiều wa, hic... cuối cùng cũng xong.
 
Khiếp, cô Nô nặng lời thế. Hihi. ai trong câu chuyện này nên tìm hiểu vấn đề đã rồi hãy chấp Nô nhé, cơ mà sao lại chấp vặt nó chứ, nó như trẻ con mới nhớn ý mà :004:, nói chỉ để vui thôi chứ chẳng nghĩ sâu xa j đâu. Nô nhỉ?

............................Long nhỉ?:030::030::030::030:
 
Haizzzzzzzzz..............lang thang vào blog, thấy hàng loạt ảnh ghép online của ng...(?!) tâm trạng vui hẳn lên :004:

Sao lại thía này nhỉ, trần gian còn sót lại con ma nhà họ Bắt.........:030::030::030:
 
Mưa! Có chút gì đó se se của tiết trời Thu. Nó đứng lên pha tách cafe, nhâm nhi...
Chỉ còn mình nó trong cái khoảng không gian tĩnh mịch giờ ngủ trưa của cty. Lướt Web, vào vào, ra ra. Bất chợt, 1 cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện trong nó, như lạ, như quen.............
 
Mùa thu

Mùa của những kẻ " theo chồng bỏ cuộc chơi"

...

Chẳng nghĩ rằng mình đã 25

Hình như, lúc nào cũng tự ám thị mình còn trẻ lắm...^^

Quay đi quay lại, có lẽ không phải vậy

Cái tuổi nó đuổi xuân đi...

Haizzz...

...

Đã lỡ ...rồi

Lỡ rồi thì tính sao???
 
Làm việc làm việc... Mấy ngày nay toàn nhập nhập nhập ... số liệu. Mệt quá...

Còn đường đi đến thành công là gì nhỉ ? Nên chọn Cần cù hay sự thông minh ?
 
Vậy là chứng tỏ người cần cù là người không thông minh hả chị??? :030::030:

Đâu có đâu, những người cần cù thì chắc chắn sẽ thông minh, còn những người thông minh thì chưa chắc đã cần cù. Nô với linhlinh là những người cần cù, he he he
 
Đâu có đâu, những người cần cù thì chắc chắn sẽ thông minh, còn những người thông minh thì chưa chắc đã cần cù. Nô với linhlinh là những người cần cù, he he he

Những người cần cù thì chưa chắc thông minh và những người thông minh thì chưa chắc không cần cù ??? Và ngược lại
 
Người cần cù chắc chắn là siêng năng rồi, thông minh hay không thì phải xét thêm nữa, vì người thông minh sẽ lấy suy nghĩ làm việc nhiều hơn là cần cù lọ mọ
Người thông minh chưa chắc là cần cù thì đúng vì thông minh thì thường lười biếng làm việc chỉ thích ngồi suy nghĩ và chỉ tay 5 ngón thôi, hehe
 
Phải chi đừng gặp...
Phải chi đừng vui
Phải chi đừng mơ
Phải chi đừng nhớ
..Để bây giờ lòng chênh vênh....nỗi lòng
 
Sửa lần cuối:
........ và phải chi đừng ấy ấy
........ để bây giờ khỏi vấn vương và vướng víu
..........
(Các bạn thêm tiếp vào dùm mình nhé)
 
ấy ấy.......KO HIỂU.???
Phải chi ko có ngày t7
Để ai cũng giống mình......
 
Mặc dù Trung Thu đã qua 1 ngày, sáng nay nhận được hộp quà Trung Thu của khách hàng, mấy anh trên công ty trêu, thấy ngài ngại. Hị hị. Nhưng vẫn thấy vui, khà khà.
 
Thế là cũng gặp mặt, không biết người ta nghĩ gì về mình nhỉ??
 
Có cơn gió ...
Vô tình...
Làm rơi hạt mưa tội nghiệp

Có cơn mưa...
Vô tình..
Làm tan ánh nắng hiếm hoi

Có một ai...
Vô tình...
Làm một nguời phải khóc

Gió chiều nay.....lại về
Kéo theo mưa...!!!
Làm tắt nắng
Để mắt một ngưới vẫn ướt vì mưa...!

Mưa ơi.!!!

Có nỗi nhớ…
Da diết
Làm con tim nhói đau

Có nỗi buồn…
Bất chợt..
Làm khuyết đi ánh trăng rằm

Có một người…
Thờ ơ
Làm một người phải nhớ

Mưa chiều nay…ập đến
Cuốn theo mọi thứ…!!
Làm một người phải khóc !!
Vì mưa…! :004:
 
Back
Top