Viết cho linh tinh...

  • Thread starter Thread starter Uma
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mình có đọc được ở đâu đó comment này:
Linh tinh nốt sáng nay....haizzz...Từ chiều nay, mềnh đi tu...:wall::wall::wall:

Để rồi chưa đến 2 ngày, ngay hôm nay đây lại đọc được cái này:

Đôi khi, không phải cứ muốn linh tinh là linh tinh được. Người ta có thể viết linh tinh, nghĩ linh tinh...nhưng khi nói linh tinh, hành động linh tinh thì chẳng biết phải hiểu thế nào? Mà nó thì linh tinh toàn tập nên nó cũng chả hiểu nó thế nào?
.................................
Quyết định thay đổi bằng cách...cắt mái bằng...nhìn mình bây giờ đúng là " ngố tàu"...haizzz...nhưng mà trông trẻ ra được mấy tuổi. Đấy! Bảo mà! Mất cái này- được cái kia...hờ hờ. Kiểu này nếu ai không biết biết tuổi mình thì chả bảo mình ế .......:045::045::045:

Thế mới nói, chẳng ai nói trước được điều gì. Mà linh tinh thì lại càng không thể kiểm soát được. Cái tuổi đang độ linh tinh cao mà (CV linh tinh, chồng con cũng linh tinh, đủ thứ vẫn còn linh tinh, chẳng cái gì ra hồn). Ừ thì kệ đi, cứ để cho mọi thứ trôi tự do, như thế sẽ thoải mái hơn. Đừng ép mình để phải đạt được 1 kết quả nào đó, đừng biến mình thành người khác. Đến 1 lúc nào đó, thời gian sẽ hoàn thiện mình, sẽ xua đi mấy cái linh tinh kia. Nhưng hình như Uma đang lột xác thì phải, từ quả trán bóng sang quả "mái bằng". Hề hề. (Quả này lại muốn cưa sừng làm nghé rồi, nể thật cơ, mình phải học hỏi mí được, hề hề)
 
Mình có đọc được ở đâu đó comment này:


Để rồi chưa đến 2 ngày, ngay hôm nay đây lại đọc được cái này:



Thế mới nói, chẳng ai nói trước được điều gì. Mà linh tinh thì lại càng không thể kiểm soát được. Cái tuổi đang độ linh tinh cao mà (CV linh tinh, chồng con cũng linh tinh, đủ thứ vẫn còn linh tinh, chẳng cái gì ra hồn). Ừ thì kệ đi, cứ để cho mọi thứ trôi tự do, như thế sẽ thoải mái hơn. Đừng ép mình để phải đạt được 1 kết quả nào đó, đừng biến mình thành người khác. Đến 1 lúc nào đó, thời gian sẽ hoàn thiện mình, sẽ xua đi mấy cái linh tinh kia. Nhưng hình như Uma đang lột xác thì phải, từ quả trán bóng sang quả "mái bằng". Hề hề. (Quả này lại muốn cưa sừng làm nghé rồi, nể thật cơ, mình phải học hỏi mí được, hề hề)

Thế mí bẩu là " Viết cho linh tinh" mà...Chỉ mong không " linh tinh quá hóa Tinh Tinh" ...hớ hớ
 
Mấy cô này sắp thành............................hít cả roài. Hớ hớ
 
Trà đá đê.........lâu rồi ko ngồi trà đá...có ai đi với em ko.........?
 
Trà đá đê.........lâu rồi ko ngồi trà đá...có ai đi với em ko.........?
Ở đâu? và khi nào? keke (Chiều nay anh sang BHXH gần chỗ em đóa :004:)
 
Hớ hớ...Giờ làm việc, đi kiểu gì...?
Nghĩ cách mà đi chứ. keke, Uma chém bão cơ mà, cơn gió cỏn con này ăn nhằm j. :004:
 
Buồn mấy ngày..... kết quả lên được cả ký lô gam.....
 
Em tăng 1kg là thắng lợi hay là ngoài ý muốn của em

Chắc là Ngoài ý muốn. Kế toán mình thì dùng từ Lỗ. Chỉ có nhập mà k xuất bán được thì chả Lỗ còn gì. Hê hê hê
 
Sửa lần cuối:
muốn làm bạn rượu mà cũng khó, người ta đâu nghĩ đơn giản như nó ................ đúng là con ngốc ........
 
Muốn gọi điện để nghe giọng nói, nhưng gọi rồi lại chẳng biết nói gì
Trong đầu rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể bấm máy nhắn tin
Biết, quen rồi thân, rồi ... nhưng để được .... điều ấy thật là khó ....
Trái ngang, ngang trái sao cứ đế với mình thế này ....

Đầu óc mình lại nghĩ linh tinh rồi .....
 
muốn làm bạn rượu mà cũng khó, người ta đâu nghĩ đơn giản như nó ................ đúng là con ngốc ........

Không ngốc lắm đâu, 18h tối nay tại Sen Xưa, em sẽ làm bạn rượu với chị. Khà khà.

Muốn gọi điện để nghe giọng nói, nhưng gọi rồi lại chẳng biết nói gì
Trong đầu rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể bấm máy nhắn tin
Biết, quen rồi thân, rồi ... nhưng để được .... điều ấy thật là khó ....
Trái ngang, ngang trái sao cứ đế với mình thế này ....
Đầu óc mình lại nghĩ linh tinh rồi .....
Hãy làm những gì mình thích, kết quả có ra sao thì ra anh ạ. Nhưng như thế thoải mái hơn. Kinh nghiệm của em đấy...hihihi
 
Muốn gọi điện để nghe giọng nói, nhưng gọi rồi lại chẳng biết nói gì
Trong đầu rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể bấm máy nhắn tin
Biết, quen rồi thân, rồi ... nhưng để được .... điều ấy thật là khó ....
Trái ngang, ngang trái sao cứ đế với mình thế này ....

Đầu óc mình lại nghĩ linh tinh rồi .....
lúc bác viết mới 9 rưỡi
rõ khỉ - ngủ gì mà sớm thế !
 
Muốn gọi điện để nghe giọng nói, nhưng gọi rồi lại chẳng biết nói gì
Trong đầu rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể bấm máy nhắn tin
Biết, quen rồi thân, rồi ... nhưng để được .... điều ấy thật là khó ....
Trái ngang, ngang trái sao cứ đế với mình thế này ....

Đầu óc mình lại nghĩ linh tinh rồi .....

Oài Oài! Đừng nói với em anh yêu rồi nhá. Chả trách không cho mượn vai...hờ hờ.
 
Chắc là Ngoài ý muốn. Kế toán mình thì dùng từ Lỗ. Chỉ có nhập mà k xuất bán được thì chả Lỗ còn gì. Hê hê hê

Điều này chưa chắc! Nhập k hóa đơn, bán ra k hóa đơn thì sao nhỉ?
 

Không ngốc lắm đâu, 18h tối nay tại Sen Xưa, em sẽ làm bạn rượu với chị. Khà khà.


[/B]

Đọc thấy cái này mới nhớ ra xem lại tin nhắn. Hình như có điều gì k ổn lắm. Nhớ là hôm sinh nhật mình Sen Xưa ở 44 Nguyễn Công Hoan, sao giờ nó là 68 Nguyễn Công Hoan rồi?:wall: K lẽ nhà hàng mở thêm " chi nhánh" ở cuối phố :005:. Là sao đây nhỉ?


To Nô:
Hôm nay, 08:03 #436
ngocnobita
Thật thà và hậu đậu!

Sáng ra mở mắt tới công ty, bật máy lên đã Linh tinh rồi.
 
Sửa lần cuối:
Back
Top