Sáng nay bận quá nên bây giờ em mới góp đôi nhời tường thuật lại buổi tối đầu tiên Dancing của hội ta...:dance2:
Không quản trời mưa, các men rất nhiệt tình đến, dù lúc đầu cũng chưa ai biết ai, nhìn nhau còn thắc mắc không biết có phài là hội nhà mình không nhỉ?Nhưng sau một hồi bỡ ngỡ(chưa đến 1 phút) các bác nhà ta đã ra sàn tập cùng mọi người.
Em giới thiệu qua về lớp học nhé, để bác nào quan tâm thì không phải bỡ ngỡ như chúng em lúc đầu. Lớp học nằm tai 65 Quán Sứ(tầng 1), hội ta học vào thứ 2,4,6 từ 6h30- 8h30.Ở lớp học rất vui, nam nữ đủ cả.Sau khi học xong thì các bác nào không vướng bận tình yêu mà vẫn còn đủ sức thì ở lại đó nhảy luôn(đó cũng là sàn mừ).
Bác Quỳnh nhẩy rất đẹp đã ra hướng dẫn chị em, tiện thể làm luôn cả 1 chân nam nữa.Bác Thu thì có vẻ hơi rụt rè( nhưng chắc chỉ buổi đầu thôi).Bác Song Van dù hôm qua có học nhưng vẫn nhiệt tình đến(hôm qua lớp bác ý mất điện nên được nghỉ).Bác Babyan là người đến đầu tiên đợi chị em, trong lúc tập bác ấy chăm chỉ lắm...Và còn một bác mỳ chính cánh là bác Việt Thành,tuy bác không ra tập cùng nhưng sự có mặt của bác làm chị em cảm thấy xúc động.Híc..Híc..
Lớp học đã học được mấy buổi rồi nhưng các bác đừng lo. Những điệu nào chưa được học đều được học bổ sung vào lớp học sau.Học phí là 150.000VNĐ/ người.
Ngày hôm qua lớp học học điệu Tango roài.Hy vọng là buổi thứ hai tuần sau các bác sẽ đến đông hơn.:drummer: