T
babyan nói:Bác hanhtala thông cảm nha, sang em ba chân bốn cẳng cố gắng không đi làm muộn chứ chưa kịp ghé qua dòm lớp học được. Không bit có bac nào qua nhòm thử cái không nhẻ.
ối bác Thu quỳnh ưi, bác nắm rõ lịch vậy có lẽ cũng hay qua đó, bác bớt chút thời gian ghé xem hộ bà con phát được ko nhẻ.
Em là ngứa chân lám rùi a
Trước đây mình học ở đấy thôi, cũng lâu rồi ko qua đó và cũng ko tiện đường nhưng thấy mọi người hào hứng quá có gì chiều tối mình ghé qua hỏi lịch rôì mai thông báo tới mọi người:bigok:
Mình thì chắc ko học cùng mọi người được rồi nhưng nếu có thể mình sẽ đến hỗ trợ chân Nam,tất nhiên là ko thể bẳng Nam được nhưng cũng ko đến nỗi đâu hihi