laohac nói:
Dạ, e chỉ biết trú quán của e là " làng vũ đại " thôi ạ, còn cái anh Vũ Đại mà có " tình ý" với chị Tú anh thì xin phép là e ko quen, bác tranchan79 đúng là họ kế, tinh ý quá mất:biggrin:
Theo tin từ điệp viên, Vũ Đại đã được Sư phụ Tú Anh đón trở về tái hợp hôn trong lần chinh chiến tại Plâycu. Hình như do một số lý do tế nhị, Vũ Đại đang được sư phụ chăm sóc tại chốn thâm cung và không cho ra ngoài nữa (để đảm bảo an toàn tính mạng hoặc biết đâu TA muốn giữ làm của riêng thì sao?).
Tuy vậy, với bản chất thích lăng quăng của mình, Vũ Đại thỉnh thoảng cải trang trốn sư phụ đi rong chơi chọc phá thiên hạ. Biết đâu Lão Hạc là hắn ??? Không thì ít nhất cũng phải có mối quan hệ thân thiết dây mơ rễ má...
Pà con đề nghị Tú Anh giải thích rõ chuyện này, không thì ai mà phát hiện ra Vũ Đại là có quyền đập chết ăn thịt ngay đó. Mất công TA phải khóc than một lần nữa, tội lắm người ơi ....