Bây giờ làm kế toán ở đâu cũng đời kinh nghiệm nên mình sẽ cố gắng làm tạm thời ở đây mấy tháng, chờ xin được công ty khác thì mình chắc chắn sẽ nghỉ việc ở đây.Chị kế toán công ty mình làm được 2 năm rồi mà cũng không thể chịu đựng được hơn nữa. Chị ấy làm hết tuần này cũn nghỉ việc rồi. Thế là giờ chỉ còn mỗi mình làm kế toán thôi. Chán lắm! Có bạn nào biết chỗ nào tuyển kế toàn ở Hà Nội không thì bảo cho mình biết với. hihi...
Cảm ơn các bạn trước nha!
mọi ng cho mình cùng tham gia với. mình vừa ra trường chưa tìm được công việc gì cả, mà nói đúng ra là chưa tìm. nhưng mình còn đang thấy chán nản với ngôi trường mà mình đã học 3 năm quá. Chỉ đến lúc mình rời trường mới nhận ra và thất vọng. mình đã cố gắng vất vả thế nào mới nhận được danh hiệu Thủ khoa!!! lúc biết tin mình đã vui biết bao vậy mà có vẻ như Nhà trường không thèm khuyến khích gì cả, có lẽ chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Nhà trường đánh đồng tất cả sv khá, giỏi với nhau, ko có gì khác biệt. thật sự mình thấy bức xúc
mọi ng cho mình cùng tham gia với. mình vừa ra trường chưa tìm được công việc gì cả, mà nói đúng ra là chưa tìm. nhưng mình còn đang thấy chán nản với ngôi trường mà mình đã học 3 năm quá. Chỉ đến lúc mình rời trường mới nhận ra và thất vọng. mình đã cố gắng vất vả thế nào mới nhận được danh hiệu Thủ khoa!!! lúc biết tin mình đã vui biết bao vậy mà có vẻ như Nhà trường không thèm khuyến khích gì cả, có lẽ chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Nhà trường đánh đồng tất cả sv khá, giỏi với nhau, ko có gì khác biệt. thật sự mình thấy bức xúc
Bạn không nên buồn. Vì những thứ bạn học được còn quan trọng hơn gấp nhiều lần so với tiền học bổng.Đó chỉ là tiền khích lệ Sinh viên cố gắng học và học tốt hơn thôi. Hãy cảm ơn ngôi trường đã đào tạo bạn để bạn tiếp thu được những kiến thức phục vụ cho cuộc sống của bạn sau này.mọi ng cho mình cùng tham gia với. mình vừa ra trường chưa tìm được công việc gì cả, mà nói đúng ra là chưa tìm. nhưng mình còn đang thấy chán nản với ngôi trường mà mình đã học 3 năm quá. Chỉ đến lúc mình rời trường mới nhận ra và thất vọng. mình đã cố gắng vất vả thế nào mới nhận được danh hiệu Thủ khoa!!! lúc biết tin mình đã vui biết bao vậy mà có vẻ như Nhà trường không thèm khuyến khích gì cả, có lẽ chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Nhà trường đánh đồng tất cả sv khá, giỏi với nhau, ko có gì khác biệt. thật sự mình thấy bức xúc
Học thêm một khóa học thực hành nữa cũng tốt đấy nhưng tiền đâu ra chứ. Mình cũng có được biết một trung tâm dạy thực hành kế toán. Nhưng một khóa học 30 - 45 buổi mất tận 8triệu đồng cơ. Sinh viên mới ra trường như bọn mình thì lấy đâu ra tiền để theo đuổi một khóa học như vậy? Hơn nữa học xong thì có ai dám đảm bảo là những sinh viên mới ra trường như bọn mình chắc chắn sẽ tìm được việc làm không? Mình cũng suốt ngày đau đầu nát óc để suy nghĩ về công việc và cái nghiệp kế toán đây. Mình đã đi mòn cả lốp xe mà vẫn chưa tìm được công việc phù hợp với mình. Bây giờ mình cũng đang phải làm công việc không đúng chuyên ngành để chờ cơ hội tìm việc đây! Tất cả chúng mình cùng cố gắng các bạn nhé!
đúng vậy, bằng cấp chẳng là ji cả. mình vừa ra trường nè, tốt nghiệp ĐH chính quy bằng giỏi chuyên ngành kế toán, có lẽ ai cũng nghĩ xin đâu cũng được vc. ấy vậy mà mình trầy trật, tìm mãi mà k đc vc ji làm, khóc hết nước mắt, mất ngủ, thao thức vì công ăn việc làm, tài chính thì khủng hoảng, đau đầu vì tiền, điên đầu vì việc, nỗi đau mang tên................ THẤT NGHIỆP mệt mỏi quá cơ. mất hết niềm tin rồi. ai cho tôi niềm tin................