S
Nhắn anh
s.t
Em đã viết một lá thư cho anh
Bằng tất cả Tình yêu và Nỗi nhớ
Cả ánh mắt những ngày đầu bỡ ngỡ
Sao anh chẳng trả lời...
Để lòng em như con nước đầy vơi
Lặng lẽ thét gào khi đông về qua lối
Gió lạnh thầm thì em ơi đừng có vội
Một ngày mai rồi anh sẽ trả lời
Dòng đời mong manh theo tháng năm cuộn trôi
Gió vẫn thổi và lòng em vẫn đợi
Suốt những đêm đông dài tăm tối
Chờ nắng hanh vàng về sưởi ấm trái tim
Em đã nói lời... sao anh cứ lặng im???
RPT.
s.t
Em đã viết một lá thư cho anh
Bằng tất cả Tình yêu và Nỗi nhớ
Cả ánh mắt những ngày đầu bỡ ngỡ
Sao anh chẳng trả lời...
Để lòng em như con nước đầy vơi
Lặng lẽ thét gào khi đông về qua lối
Gió lạnh thầm thì em ơi đừng có vội
Một ngày mai rồi anh sẽ trả lời
Dòng đời mong manh theo tháng năm cuộn trôi
Gió vẫn thổi và lòng em vẫn đợi
Suốt những đêm đông dài tăm tối
Chờ nắng hanh vàng về sưởi ấm trái tim
Em đã nói lời... sao anh cứ lặng im???
RPT.