Re 1: v/v Sinh viên ra trường thì lấy đâu ra KN làm việc: Lại vẫn là vấn đề này à, nói đi nói lại quá nhiều lần song các bạn SV mới ra trường lại ko chịu đọc các topic đã trao đổi về vấn đề này rất rất nhiều lần trên wkt. Để tôi ghép topic này vào các topic tương tự để các bạn đọc tham khảo.
Tuy nhiên có 1 điều mà tôi thấy rất lạ là không hiểu tại sao các SN mới ra trường lại cứ đâm đầu vào chỗ yêu cầu có KN để rồi lại thắc mắc tại sao họ đòi có KN. Trong khi có hàng nghìn, hàng vạn công ty khác ở cùng thành phố cơ mà, các bạn đã tìm đến chưa? Tôi hay thường nói với các bạn làm nghề KD là tại sao lại cứ đâm đầu vào những nơi chắc chắn ko phù hợp với SP của mình để mà giới thiệu? Thay vì cứ đâm đầu vào đá thì ta đi tìm KH khác phù hợp với ta có tốt hơn ko. Như thế có phải hiệu quả hơn là cố đánh cho được chỗ khó ko? Nói dễ hiểu hơn là tại sao trong khi đi thi ta hay làm theo thứ tự ưu tiên bài dễ làm trước, bài khó làm sau? Các bạn nhớ về sự khẳng định này luôn nhé: Có hàng tỷ công ty ko cần KN, nhưng họ lại cần người có thái độ làm việc tốt; cầu tiến trong cv; cẩn thận; có trách nhiệm với cv, với công ty, với con người xung quanh; có nhiều kỹ năng làm việc mà ở ngoài người ta rao nhan nhản ra. Mà những thứ đó ko khó, nó xuất phát từ cái tâm của các bạn, từ cuộc sống từ bé tới lớn của các bạn.
Có nhiều bạn trẻ (gần như là 100% luôn) tôi nhận thấy là gần như không có những kỹ năng vô cùng cơ bản như kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng viết email, kỹ năng làm việc với Internet (tìm kiếm thông tin, sử dụng diễn đàn,...), thậm chí tới cả cách tổ chức folder trong thư mục cũng rất lộn xộn...., kỹ năng trả lời điện thoại, kỹ năng xắp sếp công việc theo thời gian, v.v... mà những thứ đó chính là những "Kinh nghiệm" mà DN họ đòi hỏi.
Vì thế tôi hay nói đùa với các bạn là: Các bạn cứ đặt đúng tiêu đề topic, các bạn cứ biết tìm kiếm thông tin để trả lời mọi câu hỏi kiểu như "Máy bay hiện đại nhất thế giới là loại nào", "Tên lửa nào có tầm bắn xa nhất?", v.v... Tất cả các câu hỏi kiểu "trên giời" đó đều có thể trả lời nhờ Mr Google. Hôm rồi đi du lịch, có 1 cậu bạn từ thời phổ thông hỏi tôi ngay trên ô tô là ko hiểu lịch sử tên 1 người được đặt tên cho 1 địa danh của 1 tỉnh nào đó là gì (cái tên đó rất lạ mà tới giờ viết thì tôi cũng chả nhớ nữa) mà cậu ấy tìm mãi ko ra, tôi có thể trả lời ngay bằng cái điện thoại của mình (may mà lúc đó xe đi vào vùng có 3G).
Re 2: v/v Nick ảo: Mọi người nên nhớ, mạng là ảo. 1 người có thể tạo 1 hay nhiều nick thì đều được, miễn là ko vi phạm nội quy diễn đàn. Cũng như 1 diễn viên có thể đóng 2 nhân vật trong 1 vở kịch, trên 1 sân khấu. Điều đó có thể tạo nên sự thú vị đấy chứ. Trên mạng, người ta chỉ quan tâm tới nick, còn nếu biết nhau ngoài đời thì cũng tốt, mà ko biết thì cũng chả sao.
Trên wkt, hai2hai cũng có tới 3 nicks và 2 nicks kia cũng có khá nhiều bài chất lượng (chuyên viết về ERP từ cách đây mấy năm rồi). Mỗi nick có 1 thời kỳ sử dụng vì 1 lý do nào đó.