đúng vậy đa số các DN bây giờ toàn tuyển người làm được việc, nhưng có ai khẳng định rằng sv mới ra trường không làm được việc. vì vậy bạn hãy tự tin thể hiện những gì bạn biết, lý thuyết không thể tách rời thực tế còn gì
Lại thế cơ àh? Mục "nhỏ to tâm sự", "chuyện của chúng mình" mà cũng có chuyện đặt nhiều nick để vote cho nhau àh, vote cho nhau hổ trợ nhau thì được gì nhỉ?Mình cũng nghĩ thế, bạn này dùng 2 nick để tự vote cho ý kiến của chính bản thân đấy mà
Mình cũng nghĩ thế, bạn này dùng 2 nick để tự vote cho ý kiến của chính bản thân đấy mà
Lại thế cơ àh? Mục "nhỏ to tâm sự", "chuyện của chúng mình" mà cũng có chuyện đặt nhiều nick để vote cho nhau àh, vote cho nhau hổ trợ nhau thì được gì nhỉ?
lethanhphuongsb2 và Sinhvien1986 là 1 cũng được, mà là 2 cũng được, mình đều thấy 2 nick này rất nhiệt tình, mình không có ý nghĩ như bạn. Mình vào wkt để giải trí, học hỏi, xả xì -trét, và chẳng bao giờ nghĩ đến vote cho ai là để ai đó "thăng tiến" hay "nổi tiếng". Ngoài giờ làm việc thì coi nơi này như một nơi để giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là những bức xúc, chứ đây chẳng phải là công ty để cố gắng "thăng tiến" hay chứng tỏ điều gì cả.Mình cũng nghĩ thế, bạn này dùng 2 nick để tự vote cho ý kiến của chính bản thân đấy mà
Bạn này lý sự cùn quá đi, tôi đang nói thực tế hiện tại đấy. Chứ k phải tôi đang suy nghĩ để nói. Cũng không phủ nhận có nhiều nơi Doanh nghiệp tuyển sinh viên mới ra trường, nhưng nhu cầu tuyến dụng ít hơn nhu cầu tìm việc. Vậy nên khó ở chỗ đó: những việc đơn giản dễ làm thì đã có người làm rồi, còn những việc cần kinh nghiệm thì sinh viên mới ra trường k làm được trừ những bạn sinh viên thực sự có năng lực (những sinh viên này thì cũng đã có việc ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường).
Ý của bạn hoaithuong: biết việc là làm được việc mà doanh nghiệp yêu cầu chứ k phải là đi làm lâu năm thì thành lão làng nên được ưu tiên.
Lại thế cơ àh? Mục "nhỏ to tâm sự", "chuyện của chúng mình" mà cũng có chuyện đặt nhiều nick để vote cho nhau àh, vote cho nhau hổ trợ nhau thì được gì nhỉ?
vâng ,đúng đấy ạ!
sv mới ra trường rất kho tìm đuợc việc,
Mọi người cũng từng là sv mà....Bạn e đi phỏng vấn còn nói "các chị cứ cho e làm thử 1 tháng không lương nếu làm được thì nhận còn không thì thôi " nhưng các chị vẫn lắc đầu mà thui.hixhix...
Kiến thức của họ hàu như đc trang bị khi còn ngồi ghế nhà trường chỉ là lý thuyết suông, còn bạn nói "cho người ta biết bạn là người tự tin và cho họ bit giá trị của bạn dù bạn chưa làm việc đó bao giờ" thì hỏi liệu người ta có cho mình cơ hội được thể hiện không?????
mình cũng vừa tốt nghiệp ĐH ra nè, mang tiếng ra trường với cái bằng giỏi mà m trầy trật quá, kiếm việc như mò kim đáy bể vậy. tính đến thời điểm này không biết mình đã rải bao nhiu bộ hs rùi đó, kết cục.......... vẫn thất nghiệp. hs nộp như bươm bướm bay, đi nộp hs như đi phát tờ rơi ấy, vẫn chả thấy tăm hơi động tĩnh ji. cười ra nước mắt.... mất hết niềm tin rùi, dạo trước còn nhiệt huyết tràn đầy, giờ mình chán hẳn, chán lắm, chán cực ấy, hì hì không biết phải làm ji nữa đây. thầy u ở quê thì kì vọng, mang tiếng quá, mất mặt quá .......haizzzzzzzzzzzzzzzz