Theo em gái Mỹ Nhân: Ai kiếm tiền sạch ắt dùng tiền thơm, cũng từ câu nói này dẫn đến bao nhiêu phiền toái đây: "đại gia và những kiểu nhậu độc” với “gái sinh thái”, “rau sạch” hơn cả thời xưa.
Thời xưa, cho rằng chế độ bạo tàn, bạo phát, tham những. Ngày nay, chế đô "ăn kiêng - Một sợi chỉ của nhân dân cũng không đụng tới - Vẫn còn trong tâm trí của Mỹ Nhân khi đất nước vừa hoàn toàn giải phóng" làm kiềm hãm sức phát triển, bịt mắt (Không được ngó xung quanh để làm phép so sánh, không được vọng ngoại), bịt miệng (Ruồi đực bay qua bảo phải nói ruồi cái - dân tình ban ngày kêu ca, ban đêm hốt "mời lên xe ca" - Hễ báo chí loan tin ra, dập tắt, nhận chìm tàu Vinashin để nội bộ tự xử lý, Nếu là của dân, thì mặc sức công phá, nhận cho chết tới bến luôn) Nơi nào làm ăn khá thì mọi người thích "ghé mắt" đến "khám phá".
Chế độ đặc ân quá nhiều.
Cũng từ chế độ "đặc ân" bao cấp đã nuôi dưỡng những phần tử xấu. Dốt thì nuôi dốt, dạy ứng xử "mít đặc" xã hội trì trệ. Thi Đại Học thì cộng thêm điểm, ra làm việc được ăn trước, ngồi trên.
Đừng chọc quê em gái Mỹ Nhân từ đất Triều Châu về Phương Nam sống đây.:dogrun::dogrun::dogrun: