S
Ðề: Thi công chức kho bạc
Hôm nay đi làm vào cái trang này thấy các bạn ném đá nhau mà thấy funny quá. Tất nhiên đã gọi là thành viên giúp nhau thì giúp được bao nhiêu thì giúp, không giúp được thì "hóng" thôi. Mà nghĩ cũng lạ. Cái gì mà "mình có bác Hồ với nhiều người giúp lắm bạn ạ", rồi cái gì "các bạn nào không có.. thì đừng mơ vào nhà nước, cái thời này nó thể cả". Không biết bạn Yenxinh bao tuổi rồi đã từng đi làm ở đâu chưa mà phát ngôn nghe ngây ngô ghê. Mình xin phân tích thế này:
- Một, ngưới không quyền không tiền mà có ước vọng vương lên, tự phấn đấu bằng năng lực của mình mà đỗ đạt mới đáng nể chứ. Không lẽ không quyền không thế là không có quyền được cạnh tranh công bằng với những kẻ bất tài mà tự mãn, cậy ô to dù lớn?!
- Hai, có ô to dù lớn mà cậy cũng là 1 điều may mắn trong xã hội VN ngày nay. Nếu bạn có thực lực thì sẽ được công nhận, còn nếu chỉ là thùng rỗng kêu to thì cũng chẳng qua chỉ là 1 cái thùng di động đi qua đi lại làm vui cho văn phòng.
- Ba, còn những người mà chưa làm được tới đâu mà cứ vác cái mác Bác Hồ với ô to dù lớn đi vênh váo cao ngạo thì ... Mình không có ý gì cả, đời sẽ chứng minh thôi! Liệu ba1c Hồ có luôn ở bên bạn? Và liệu ô dù có luôn che chở được bạn trước bão bùng? Ăn chưa no lo chưa tới mà chỉ thích ỉ lại, phụ thuộc vào người khác thì xem lại nhé.
- Final, có quan hệ rộng thì cứ nhờ quan hệ, ai có quỳên cấm cản. Nếu có lời ra tiếng vào thì cũng chỉ là do đố kỵ mà thôi. Quan trọng là cách ứng xử và biểu hiện thế nào để người đới nhìn vào mà không nghĩ đến 2 cụm từ " đáng khinh" và " đáng nhục" thì không phải COCC nào cũng làm được.
WE WILL SEE ABOUT THAT!
P/S: không có ý ám chỉ ai cả. Ai có tật nhúc nhích thôi.
Hehehe, em mình cũng tự thi nè. hehehehe. Chắc em ấy sẽ đỗ thôi.
Hôm nay đi làm vào cái trang này thấy các bạn ném đá nhau mà thấy funny quá. Tất nhiên đã gọi là thành viên giúp nhau thì giúp được bao nhiêu thì giúp, không giúp được thì "hóng" thôi. Mà nghĩ cũng lạ. Cái gì mà "mình có bác Hồ với nhiều người giúp lắm bạn ạ", rồi cái gì "các bạn nào không có.. thì đừng mơ vào nhà nước, cái thời này nó thể cả". Không biết bạn Yenxinh bao tuổi rồi đã từng đi làm ở đâu chưa mà phát ngôn nghe ngây ngô ghê. Mình xin phân tích thế này:
- Một, ngưới không quyền không tiền mà có ước vọng vương lên, tự phấn đấu bằng năng lực của mình mà đỗ đạt mới đáng nể chứ. Không lẽ không quyền không thế là không có quyền được cạnh tranh công bằng với những kẻ bất tài mà tự mãn, cậy ô to dù lớn?!
- Hai, có ô to dù lớn mà cậy cũng là 1 điều may mắn trong xã hội VN ngày nay. Nếu bạn có thực lực thì sẽ được công nhận, còn nếu chỉ là thùng rỗng kêu to thì cũng chẳng qua chỉ là 1 cái thùng di động đi qua đi lại làm vui cho văn phòng.
- Ba, còn những người mà chưa làm được tới đâu mà cứ vác cái mác Bác Hồ với ô to dù lớn đi vênh váo cao ngạo thì ... Mình không có ý gì cả, đời sẽ chứng minh thôi! Liệu ba1c Hồ có luôn ở bên bạn? Và liệu ô dù có luôn che chở được bạn trước bão bùng? Ăn chưa no lo chưa tới mà chỉ thích ỉ lại, phụ thuộc vào người khác thì xem lại nhé.
- Final, có quan hệ rộng thì cứ nhờ quan hệ, ai có quỳên cấm cản. Nếu có lời ra tiếng vào thì cũng chỉ là do đố kỵ mà thôi. Quan trọng là cách ứng xử và biểu hiện thế nào để người đới nhìn vào mà không nghĩ đến 2 cụm từ " đáng khinh" và " đáng nhục" thì không phải COCC nào cũng làm được.
WE WILL SEE ABOUT THAT!
P/S: không có ý ám chỉ ai cả. Ai có tật nhúc nhích thôi.
Hehehe, em mình cũng tự thi nè. hehehehe. Chắc em ấy sẽ đỗ thôi.
Sửa lần cuối: