Mỗi tuần một chuyên đề

Để với tiếng ca bỗng như ta gần nhau thêm...

  • Thread starter anhlaanh
  • Ngày gửi
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
Năm mới thật rồi. Nghe lại bài Happy New Year tí Cam nhỉ. Bản dịch này (của bạn Phan Việt nào đó) chắc em thích:

- http://www.hoalantieu.net/proddetail.php?prod=1happynewyear (video clip)
- http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tuaid=755&nhacsiid=243&casiid=2
- http://www.tialia.com/playmusic.php?onlinemusicid=48505
-------

[size=+1]Chúc mừng năm mới[/size]

Hết xừ nó sâm banh rồi
Pháo hoa cũng tịt mít
Còn mỗi mình với nó
Chán vật!
Tiệc cũng tàn xừ nó rồi
Mới sáng ra giời xám ngoét
Thôi thì cứ mặc kệ hôm qua
Giờ mình với nó cứ gào cái đã
Hạnh phúc năm mới
Hạnh phúc năm mới
Cầu cho chúng mình thỉnh thoảng có thị lực
Ờ, vào nhà hàng xóm tự nhiên như vào nhà mình.. hè hè...
Hạnh phúc năm mới
Hạnh phúc năm mới
Cầu cho chúng mình đều có tí hy vọng và tí di chúc
Nếu không thì nằm xuống và chết đi
Cả mình và nó
Thỉnh thoảng mình lại nhìn thấy
Thế giới mới đi lại dũng cảm ra phết
Mình lại còn thấy nó ngoi lên trong đống tro của cuộc đời mình.. hè hè..
Ối giời, đàn ông toàn là lũ ngốc
Cứ tưởng là mình OK lắm đấy.. húc
Trông kìa, kéo lê cái quả chân đất sét
Lăng qua lăng quăng, vít


Hạnh phúc năm mới
Hạnh phúc năm mới
Cầu cho chúng mình thỉnh thoảng có thị lực
Ờ, vào nhà hàng xóm tự nhiên như vào nhà mình..hè hè...
Hạnh phúc năm mới
Hạnh phúc năm mới
Cầu cho chúng mình đều có tí hy vọng và tí di chúc
Nếu không thì nằm xuống và chết đi
Cả mình và nó

Ơ hơ, bây giờ tự nhiên mình thấy
Những quả mơ của mình lúc trước đều chết ngoẻo, chả còn đếch gì nữa.
Lại hết xừ nó một thập kỷ nữa
Mà mười năm nữa thì bố ai mà biết là cái gì chờ mình ở phía trước...hu hu



Thôi thì cứ nói: Hạnh phúc năm mới.
Hạnh phúc năm mới
Cầu cho chúng mình thỉnh thoảng có thị lực
Ờ, vào nhà hàng xóm tự nhiên như vào nhà mình..hè hè...
Hạnh phúc năm mới
Hạnh phúc năm mới
Cầu cho chúng mình đều có tí hy vọng và tí di chúc
Nếu không thì nằm xuống và chết đi
Cả mình và nó
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
Thêm một bài nữa

TELL LAURA I LOVE HER
( Ray Peterson )

Laura and Tommy were lovers
He wanted to give her everything
Flowers, Presents and most of all
A wedding ring

He saw a sign for a stock car race
A thousand dollar prize it read
He couldn't get Laura on the phone
So to her mother Tommy said

Tell Laura I love her
Tell Laura I need her
Tell Laura I may be late
I've something to do that cannot wait

He drove his car to the racing grounds
He was the youngest driver there
The crowd roared as they started the race
Round the track they drove at a deadly pace

No one knows what happened that day
How his car overturned in flames
But as they pulled him fron the twisted wreck
With his dying breath they heard him, say


Tell Laura I love her
Tell Laura I need her
Tell Laura I may be late
I've something to do that cannot wait

Now in the chapel where Laura prays
For her Tommy who has past away
It was just for Laura he lived and died
Alone in the chapel she can hear him cry

Tell Laura I love her
Tell Laura I need her
Tell Laura not to cry
My love for her will never die
Tell Laura I love her
Tell Laura I need her
Tell Laura I love her
Tell Laura I need her

- http://www.99music.net/song_1.asp?mode=rm&id=30838
- http://news.xinhuanet.com/audio/2003-08/19/content_1033956.htm
- http://www.hoalantieu.net/proddetail.php?prod=1TellLauraIloveher
- http://www.nguyen-family.ws/tuan/music/tellLauraIloveher.mp3
- http://list.mp3.baidu.com/song/1/7/10737_somp3.htm

-------

NÓI VỚI LAURA TÔI YÊU NÀNG

Laura và Tommy là một đôi tình nhân
Chàng muốn trao cho nàng mọi thứ
Những đóa hoa, những món quà
Và trên hết: Một chiếc nhẫn cưới

Chàng nhìn thấy thông báo về một cuộc đua xe
Với giải thưởng một ngàn dollar
Chàng không gặp được Laura qua phone
Nên qua mẹ nàng, Tommy nói:

"Nói với Laura con yêu nàng
Nói với Laura con cần nàng
Nói với Laura con có thể đến muộn
Con có chút việc phải làm, không thể chờ đợi”

Chàng lái xe tới trường đua
Chàng là người trẻ tuổi nhất trong cuộc đua
Đám đông gào thét khi cuộc đua bắt đầu
Vòng quanh chặng đua họ lái xe với tốc độ chết người

Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra hôm đó
Làm thế nào mà xe của chàng đã lật úp trong đám lửa
Nhưng khi họ kéo được chàng ra khỏi chiếc xe
Với hơi thở hấp hối Họ nghe thấy chàng nói:

"Nói với Laura tôi yêu nàng
Nói với Laura tôi cần nàng
Nói với Laura hãy đừng khóc
Tình yêu tôi dành cho nàng sẽ không bao giờ chết”

Giờ đây trong nhà thờ, Laura cầu nguyện cho Tommy đã ra đi mãi mãi
Chỉ cho Laura, chàng đã sống và đã chết
Một mình trong nhà thờ, nàng có thể nghe chàng khóc:

"Nói với Laura tôi yêu nàng
Nói với Laura tôi cần nàng
Nói với Laura hãy đừng khóc
Tình yêu tôi dành cho nàng sẽ không bao giờ chết”

(http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=6948&page=2)

-------
Bài hát này được Nam Lộc đặt lời Việt hoàn toàn khác. Không còn là chuyện anh chàng vì muốn có tiền để mua chiếc nhẫn tặng người mình yêu, đã ghi tên tham dự cuộc đua xe....mà trở thành một ca khúc học trò nhẹ nhàng, lãng đãng, dễ thương...

TRƯNG VƯƠNG KHUNG CỬA MÙA THU
Lời: Nam Lộc

Tim em chưa nghe rung qua một lần
Làn môi em chưa hôn ai cho thật gần
Tình trần mong manh như lá me xanh
Ngơ ngác rơi nhanh

Thu giăng heo may cho bóng cây lạnh đầy
Người cho em nghe câu nhớ thương từng ngày
Những ngày đợi chờ trong nắng vu vơ
Trong mắt ngây thơ

Nhớ khói xưa lạc vấn vương
Cho hơi ấm lên môi người
Lùa sương kín nhẹ vây ngập trường
Làm mây yêu thương, vương trong hồn em

Người cho em nghe quen môi hôn ngọt mềm
Tình cho tim em rung những đêm lạnh lùng
Từng chiều cùng người về trong cơn mưa bay
Nghe thương nhớ tràn đầy, lên đôi mắt thật gầy

Trưng vương hôm nay mây vẫn giăng đầy trời
Công viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời
Bóng người thì mịt mùng từng hàng me rung rung
Trong cơn gió lạnh lùng, trong nắng ngại ngùng

Nắng vẫn vương nhẹ gót chân
Trưng vương vắng xa anh dần
Mùa thu đã qua một lần
Chợt nghe bâng khuâng ... lá rơi đầy sân

- http://www.nguyen-family.ws/tuan/music/TrungVuongKCMT.swf (Ngọc Lan, chờ hơi lâu chút)
- http://www.thoiaotrang.com/audio/index.php (Tran Thu Hà , nghe và download)
- http://dactrung.net/nhacnghe/noidung.aspx?BaiID=N0vHw819pGwFeRjJ5ImtGA== (Kiều Nga)
- http://www.vietnhim.com/index.php?loi=1894 (Như Quỳnh) (dùng username và pass ở cuối trang để nghe nhạc việt)
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tell laurra I love her là một trong những bài mà CT rất thích, nhưng có lẽ vì thế mà bài hát lời việt đó CT không còn thấy hay nữa ! Còn trang Web có bài Rest your love on me cũng có rất nhiều bài hay nữa, nhiều ảnh đẹp. Cam to làm vài link gửi ngay cho mấy cô người yêu, mỗi người vài cái cho bõ những ngày đau khổ !
Cám ơn NW nhiều !
 
N

Nguyen_Thang

Sơ cấp
fooly_kid nói:
Still loving you
I'm gonna be around
When you tell me that you love me
etc, to khoai nhac nhe nuoc ngoai lam :D
Ngoài các bài hát mà bạn đã nói tôi bổ sung thêm nhé :
Experience-Diana Ross
Wind of change
Thankyou for loving you
Stairway to heaven
Send me an angel
Only you
Forever Young-alfaville
When the children cry - White lion
Tạm thế đã ai thích bàn về ca nhạc quốc tế đặc biệt là nhạc rock trữ tình thì hẹn hôm khác nhé
 
N

November-rain

Guest
14/11/04
37
0
0
40
Ha Noi
To seprain: "Bức thư tình đầu tiên" là do Tấn Minh thể hiện còn Hồ Quỳnh Hương hát "bức thư tình thứ hai" chứ. Tớ cũng thích CD Cánh cung của Đỗ Bảo, ban đầu chỉ nghe trực tuyến nhưng về sau thích quá thế là tìm mua CD này bằng được. Nhưng cũng có bài tớ không thích lắm( bài điều ngọt ngào nhất chẳng hạn, nghe dở ẹc, lần nào tớ cũng loại bài này ra). Trong album này, tớ rất thích những câu hát kiểu như:
Có khi bước trên đường hun hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau giờ này ta thế nào
Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây.
Nếu ngày đó vào một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau
( Bức thư tình thứ 2)
Nghe thật đáng yêu. Khi nghe album này người ta thấy một tình yêu lứa đôi trong sáng thủy chung, giản dị và đó chẳng phải là điều mà mọi người luôn mong ước đó sao? Nó hơn hẳn mấy bài nhạc trẻ rên rỉ khác, ca từ thì dở hơi nghe chỉ thấy chán thêm. Tớ là người hơi khó tính trong nghe nhạc mà cũng phải thích album này mất rồi!
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
to all4lov: bạn thích nhạc này vì lẽ gì?
to anhlaanh: bạn quảng cáo cho người đẹp của bạn ư? Bạn rành quá ha?

"Tình thôi xót xa:" là nhạc chôm chỉa, mình không muốn nghe, bạn giới thiệu bài khác đi
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Mỗi ngày một bài hát !

Chắc sau mỗi lúc làm việc mệt mỏi hay vào giờ nghỉ trưa ai mà không thích được nghe một giai điệu như thế này
Imagine
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Thanks cam_to, em quên mất đường link của bài này, giờ mới có lại được, khoái quá!
Nếu bác nào có thời gian thì up hộ em bài "don't cry , Johnny" với! Thanks nhiều nhiều!(dạ, và có hậu tạ đấy ạ)
 
I

Ira

Guest
Em có bài đó. Làm sao up hả chị Phú Ông Hóa Ngành Lúa?
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
phuonghoanglua nói:
Thanks cam_to, em quên mất đường link của bài này, giờ mới có lại được, khoái quá!
Nếu bác nào có thời gian thì up hộ em bài "don't cry , Johnny" với! Thanks nhiều nhiều!(dạ, và có hậu tạ đấy ạ)
Don't cry Joni chứ ?. Nhân tiện có bạn nào có link của bài First of May (Bee Gees) cho mình xin.Chắc phải nhờ tới Newworld thôi! Newworld ơi đâu rồi???
 
S

StonyHeartedMan

Guest
2/10/04
306
2
0
Hà nội
www.vnuni.net
ketoancon nói:
Don't cry Joni chứ ?. Nhân tiện có bạn nào có link của bài First of May (Bee Gees) cho mình xin.Chắc phải nhờ tới Newworld thôi! Newworld ơi đâu rồi???

Download bài hát: (thử đi nhé)
http://www.mp3shits.com/search/
http://www.bomb-mp3.com/
http://www.emp3world.com/
...

Bee Gees Downloads:
http://www.01-mp3search.com/top53-Beegees.html

Tìm Lyrics bài này quá dễ: Google "First of May" + Bee Gees

Hope this helps!
 
Sửa lần cuối:
XIANGQIANG

XIANGQIANG

KL-OT
7/3/04
312
1
0
41
Up in the air
StonyHeartedMan nói:
Download bài hát: (thử đi nhé)
http://www.mp3shits.com/search/
http://www.bomb-mp3.com/
http://www.emp3world.com/
...

Bee Gees Downloads:
http://www.01-mp3search.com/top53-Beegees.html

Tìm Lyrics bài này quá dễ: Google "First of May" + Bee Gees

Hope this helps!
Bác dao đá ới, search mấy cái trang download thì em làm được, nhưng tìm mấy cái link giống kiểu của bác Bưởi (mở link ra là nhạc tuôn ra vùn vụt ý, lại có lời luôn, có hình minh họa đi kèm nữa) thì có cách nào search không bác????
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
Ira nói:
Em có bài đó. Làm sao up hả chị Phú Ông Hóa Ngành Lúa?
Hic, IRA, làm ơn, Phú ông = con trai VS PHL =con gái, gọi thế nó phản tác dụng lắm!
Thanks nhiều, nhưng mà nghe bài của camto cũng được rùi mà, bạn có thể tìm cho tôi bài khác được không? chữ kí của tôi ngày xưa : the world is not enough
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Mình cũng có mấy bài hay cực. Nhưng không biết làm sao để cho các bạn nghe trực tuyến. Có lẽ phải đăng ký cái free web.
 
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
H

highland

Guest
Thấy mọi người được nghe nhạc những lúc được nghĩ ngơi như thế sướng thật. Chỗ mình làm chẳng có cái gì hết, internet cũng chẳng có. Mình chỉ có thể nghe được những bài hát mình thích khi mình được ở nhà 1 mình hà. Mà cả năm chắc được ở nhà 1 mình có vài ngày hà...
 
I

Ira

Guest
To anh Hà Mã Béo: Sao anh phải ngả mũ chào em vậy, anh?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA