Tình yêu là gì vậy các bác?!

  • Thread starter Thien Thanh_
  • Ngày gửi
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Các bác đừng cười cái chủ đề em post nhé!
Em còn "nhỏ tuổi" mà!
Hôm nay trong phòng thi em nhặt được mảnh giấy của ai đó viết:
" Đang ôn thi mà fall in love _ có khổ không chứ! "
Có nghĩ là sao các bác nhỉ? "Đang thi mà fall in love" sao lại khổ các bác nhỉ?
Ha ha!
:dzo: :dzo:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
ncxn điếc tiếng nước vài, có khổ không chứ?
 
H

H5N1

Guest
10/1/06
13
0
0
54
Ninh Bình
Tình iu là một thứ hấp dẫn con người do đó người ta dù bít khổ nhưng vẫn chui vô.
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Tình iu là bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún, bấy nhiêu sợi tình
 
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
41
HCM
Hì, Ku này chắc là ôn lệch tủ nên vào fòng thi không làm được bài mà lại chưa đến giờ quy định cho ra ngoài nên mới ....nhàn cư vi bất thiện thế HI HI
@Thiên Thanh: (Hehe, are you falling in love?)Ngày xưa bọn tớ định nghĩa tình yêu thế này này
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Hai đứa dắt nhau vào quán bún
Mỗi đứa một tô thế là yêu :cool2:
Cái này đúng với định nghĩa của Phunganh285, hihi cứ nhìn vào bán bún đầy hay ít sẽ biết yêu ít hay yêu nhiều :bigok:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Thien Thanh_ nói:
Các bác đừng cười cái chủ đề em post nhé!
Em còn "nhỏ tuổi" mà!
Hôm nay trong phòng thi em nhặt được mảnh giấy của ai đó viết:
" Đang ôn thi mà fall in love _ có khổ không chứ! "
Có nghĩ là sao các bác nhỉ? "Đang thi mà fall in love" sao lại khổ các bác nhỉ?
Ha ha!
:dzo: :dzo:
Có gì mà khổ đâu.... "Ai đó" đang ôn thi nên tinh thần và sức lực tập trung cho môn thi hết là "Love". Đến khi vào thi rồi mới biết không trúng tủ - Tủ lệch - Có nguy cơ trượt vỏ chuối là "Fall".
Thế nên mới: "Đang ôn thi thì Love - Mà đến khi làm bài thì Fall"
Em này đúng là còn trẻ thật chưa hiểu ra chuyện đã ghép người ta vào tội....
Tập trung vào chuyên môn đi em, mới tí tuổi đầu đã hỏi đến chuyện yêu đương rồi...
 
H

H5N1

Guest
10/1/06
13
0
0
54
Ninh Bình
Dungphan nói:
Hì, Ku này chắc là ôn lệch tủ nên vào fòng thi không làm được bài mà lại chưa đến giờ quy định cho ra ngoài nên mới ....nhàn cư vi bất thiện thế HI HI
@Thiên Thanh: (Hehe, are you falling in love?)Ngày xưa bọn tớ định nghĩa tình yêu thế này này
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Hai đứa dắt nhau vào quán bún
Mỗi đứa một tô thế là yêu :cool2:
Cái này đúng với định nghĩa của Phunganh285, hihi cứ nhìn vào bán bún đầy hay ít sẽ biết yêu ít hay yêu nhiều :bigok:
Xin lỗi Dungphan nghe thời SV của bọn mình định nghĩa tình yêu có hơi khác một chút.
Đố ai định nghĩa được chữ yêu
có gì đâu một buổi chiều
Hai đứa gặp nhau trước chuồng tiêu
Nhường em ấy trước thế là yêu
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Dungphan nói:
@Thiên Thanh: (Hehe, are you falling in love?)
Em chẳng dại!
Cứ một mình vô tư thế này thích hơn!
Em này đúng là còn trẻ thật chưa hiểu ra chuyện đã ghép người ta vào tội....
Tập trung vào chuyên môn đi em, mới tí tuổi đầu đã hỏi đến chuyện yêu đương rồi...
Học hỏi trước là vừa bác ạ!
Em khép bác vào tội gì? Qua bên đó em cho bác 1 bài nữa nhỉ!
:dzo: :dzo:
 
M

mysterious_girl

Guest
What's love?

When you are together with that special someone, you pretend to ignore
that person. But when that special someone is not around, you might look around
to find them.

At that moment, you are in love.
vzbs5x.jpg

Although there is someone else who always makes you laugh,
your eyes and attention might go only to that special someone.

Then, you are in love.
vzbsc5.jpg
 
M

mysterious_girl

Guest
If you are much more excited for one short e-mail from
that special someone than other many long e-mails,

you are in love.

vzbsxw.jpg

When you find yourself as one who cannot erase all the
emails or SMS messages in your phone because of one message
from that special someone, you are in love.

vzbt3q.jpg

 
M

mysterious_girl

Guest
When you get a couple of free movie tickets, you would
not hesitate to think of that special someone.

Then, you are in love.


vzbt3q.jpg

You keep telling yourself, "that special someone is just a friend",but
you realize that you can not avoid that person's special attraction. At that
moment, you are in love.

vzbtjo.jpg
 
M

mysterious_girl

Guest
While you are reading this topic, if someone
appears in your mind,

then u are in love with that person...;))
vzbuwg.jpg
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
Em hỏi một câu mà thiệt tình cho đến ngày hôm nay các bậc thiên tài còn chưa định nghĩa một cách chính xác thế nào là tình yêu, tình yêu là gì ? tình yêu khác với những loại tình khác như thế nào? Chuyện này bó tay em ơi... Trãi qua bao nhiêu thế kỷ rồi, các nhà văn, nhà thơ, nhà tâm lý học lỗi lạc đã vẽ nên biết bao bức tranh tình yêu cho nhân loại, nhưng cho đến ngày hôm nay con người vẫn cứ " trằn trọc" để đưa ra một định nghĩa " Thế nào là yêu "


Đau đầu lắm em ơi , hãy cứ biết rằng :

YÊU LÀ YÊU . Thế thôi!!!

:drummer: :1luvu: :inlove:
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Tình yêu như thể rút thăm, Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.

Tình yêu như thể di câu, Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.

Tình yêu như thể quan tài, Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.

Tình yêu như thể dây chun, Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.

Tình yêu như thể ông say, Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.

Tình yêu như thể điểm mười, Có học cho hết cả đời vẫn mong.

Tình yêu như thể đuôi công, Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.

Tình yêu như thể bánh mì, Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!

Tình yêu như thể thỏi son, Sinh ra vẫn chỉ để mòn cái môi.

Tình yêu nhu thể cái đuôi, Nó theo thi chảnh ko theo thì buồn
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Chít em rùi chị Mysterious ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
P

Phuongnam

Guest
13/3/06
10
0
0
Phuongbac
Thien Thanh_ nói:
Chít em rùi chị Mysterious ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không việc gì phải chít hết em ơi ! Sống để mà yêu chứ . Tặng riêng bài thơ này nhé, đọc xong rồi em sẽ muờng tượng một cách " khái quát " thế nào là yêu nhé .

" Bạn hay yêu "

Vắng anh tôi không khóc không buồn
Gặp anh tôi không hồi hộp
Nhưng xa lâu tôi thấy mình thiếu thốn
Tôi thấy mình như mong nhớ ai
Và lòng buồn tôi lại hỏi tôi
Tình yêu ? hay Tình bạn ?

Anh đi xa tôi không nhớ ngay đâu
Nhưng thỉnh thoảng anh hiện về trong trí nhớ
Tôi băn khoăn suy nghĩ
Bạn ? hay yêu ?

Đôi khi tôi có chuyện khổ đau
Tôi không nghĩ phải cùng anh thổ lộ
Chân cứ lang thang hoài trên phố
Bổng bất ngờ tới trước cửa nhà anh
Cái gì với tôi đây ?
Bạn hay Yêu đó ?

Và một đêm ngoài trời mưa gió
Dưới ánh đèn ta trò chuyện lan man
Tôi tưởng mình chết đi trong sự dịu dàng
Và trái tim đập vang câu hỏi lớn
Bạn hay yêu ??? "



Bạn hay Yêu hỡi các lão tiền bối ? Thiệt tình tui cũng hổng biết nữa chỉ biết là sau khi đọc xong bài thơ này, cách đây 10 năm tui " pó tay" trước "người ta" luôn đó :drummer: drummer: :dance2:
 
Sửa lần cuối:
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
61
Ho chi Minh city
Phuongnam nói:
Em hỏi một câu mà thiệt tình cho đến ngày hôm nay các bậc thiên tài còn chưa định nghĩa một cách chính xác thế nào là tình yêu, tình yêu là gì ? tình yêu khác với những loại tình khác như thế nào? Chuyện này bó tay em ơi... Trãi qua bao nhiêu thế kỷ rồi, các nhà văn, nhà thơ, nhà tâm lý học lỗi lạc đã vẽ nên biết bao bức tranh tình yêu cho nhân loại, nhưng cho đến ngày hôm nay con người vẫn cứ " trằn trọc" để đưa ra một định nghĩa " Thế nào là yêu "


Đau đầu lắm em ơi , hãy cứ biết rằng :

YÊU LÀ YÊU . Thế thôi!!!

:drummer: :1luvu: :inlove:

Đơn giản thôi ấy mà - Tất cả do ông tơ bà nguyệt ở trên trời đã hoạch định sẵn hết - ERP tình iêu ấy mà :cool2:.

Mỗi anh chàng hay cô nàng iêu một lần, hai lần, nhiều lần là do cái kế hoạch này mà ra. Theo đúng kế hoạch ông tơ bà nguyệt cho hai người có cơ hội gặp nhau và họ iêu nhau - Đơn giản thế thôi - Lúc đó anh chàng hay cô nàng có muốn cưỡng lại cũng ko được.

Thế mới giải thích được tại sao gặp rất nhiều người khác phái vẫn ko yêu được mà chỉ iêu được với 1 người (tại một thời điểm) hoặc tại sao họ ko trả lời được họ vì sao họ lại iêu.
 
M

mysterious_girl

Guest
Điều tuyệt vời

Có một câu hỏi: "Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới ?"

Và câu trả lời :" Vẫn có một thứ ! đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống, bàn tay họ run rẩy nhưng vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến".

Đúng vậy ! trên đời này còn một tình yêu đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ, đó chính là tình yêu vẫn tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ bị thời gian lấy mất. Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương ... và đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta. :1luvu:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA