H
Hic hic gặp anh em ngại quá. Anh đừng la em nhé. Xin lỗi anh. Chiều nay em sẽ tạ lỗi cùng anh.
Sửa lần cuối:
Thông Báo, chiều nay đúng hẹn mọi người cứ đến, ai quên không mang theo tiền thì được ketoangiachat tạm ứng, vui lòng gặp Cothant để ký sổ, không miễn phí bất cứ trường hợp nàoketoangiachat nói:Hichic, thế cũng căng nhỉ. Thôi ai quên mang tiền thì cứ đi rồi Cothant sẽ ghi sổ nợ cho, không sao đâu. Hic hic hic
phantuannam nói:Các báo cáo đã qua đi >>>>>>>>>>>>>> Giờ ăn chơi đã tới.
Hò dô ta nào! Hò dô ta nào! Kéo "chúng ta cùng ra quán"!
2 - 3 nào! Ăn chơi là không ngại "gian" ngại khổ!!!
phantuannam nói:HaiTam: Chieu co di nhau k ?
phantuannam: dạ hết tiền rồi nên đang phân vân
phantuannam: đang vay tiền
HaiTam: (cười nhăn răng)
phantuannam: mà vẫn chưa ai cho em vay
HaiTam: dung hoi tui (sợ admin thiệt)
phantuannam: em mới đặt cọc mua mát tính
phantuannam: máy tính
HaiTam: 1vo + 2con day (khoe hàng nè)
phantuannam: haha
phantuannam: vay 20.000 cũng được
HaiTam: 200 (hic, giống như cho ăn xin vậy... vay mà chứ có xin đâu!?)
phantuannam: em vay 10ng chắc được 200.000
HaiTam: vay tui tai tro k hoan lai cho 20.000 neu ong chung minh la da vay 180.000 con lai cua 9 nguoi khac
HaiTam: di vay di nhe - tui out co viec day. (Trốn nhanh kẻo nói một hồi cầm lònh không đặng thì tiêu)
(Đấy anh chị xem, có giúp em được không?)
Xin lỗi Drama : Không nhớ mặt Drama. muốn đi lắm nhưng biết làm soa bây giờ!?
Đây mới là giờ khắc quyết định đấy bác ạPAT nói:Hay quá - Mãi bây giờ mới biết - cho PAT dự với nhé. Chiều PAT xách thêm ít bầu đá để tuý tiên nhâm nhi nhé
Ông còn không biết tranh thủ về sớm chạy ra ngã tư đèn xanh đèn đỏ đứng. Bảo đảm với ông là chỉ cần 20 phút là đủ tiền ăn chơi cả đêm nay liền hà. vẫn còn thời gian đó ông tranh thủ đi nàocothant nói:Ơ, thế mà em cứ tưởng... bác là nhà tài trợ chính chứ, thế là sáng nay em ra đường mà ko có xin tiền Mẹ đi chơi Bác ơi, giờ sao bi giờ? Hu hu....
Rõ là anh PAT biết các cô thích rượu nên hay lôi rượu ra nhằm "dụ dỗ" với mục đích gì không rõ (nhưng hậu quả ra sao thì ai cũng rõ nhỉ!?)be_xinh nói:Hixhix,hận đời,hận người và...hận ta quá!!!:wall: Lại bỏ lỡ 1 cơ hội ăn chơi rùi!!Cũng tại vì lười biếng,cả tuần ko chịu online,để giờ ra nông nỗi thế này đây!!!:wall: Trùi ui,sao mình ko online sớm hơn vài tiếng nhỉ??:wall: Bác PAT ơi,để dành bầu đá cho em với!!!:alcon:
ối trời, chồng với con mà chẳng hiểu gì vợ mình cả. vợ anh mà uống thì bia Hen chẳng khác gì nước lã, uống bia chẳng bao giờ biết say nhé. Mà tối hôm đó vitcon chỉ mong có rượu bầu đá của bác PAT để say 1 lần trong đời mà chẳng thấy đâu, hic hic.phantuannam nói:Rõ là anh PAT biết các cô thích rượu nên hay lôi rượu ra nhằm "dụ dỗ" với mục đích gì không rõ (nhưng hậu quả ra sao thì ai cũng rõ nhỉ!?)
Mà để ý thấy con gái Webketoan máu me cái khoản rượu bia thế không biết.
Nhớ lại tối hôm đó, vitconlonton cứ ai mời là quất luôn 100% (hãi thật)
===========> Ăn chơi mang tính dây chuyền!!! Thua. KHóa topic ăn chơi này lại.dangkhoaquan nói:Bà con! chú ý!
Hôm qua chủ nhật ngày 22/04 sau một chầu cafe tại Băc hải em và Ichi,quangtèo,anh Vũ Hòai đức đã thống nhất 29/04 tới sẽ có 1 buổi piníc tại Bình Quới ,bác nào có cảm hứng thì tham gia
Tam ca bắc hải hả??? chú Nam nói sai rồi? phải là Ngũ ca Bắc hải chứ (Bác Đức, dangkhoaquan, ichinova, hoangaccountant, và tèo) :dzo: :dzo: :dzo:phantuannam nói:===========> Ăn chơi mang tính dây chuyền!!! Thua. KHóa topic ăn chơi này lại.
Tui sợ Tam ca Bắc Hải (Quang Tèo + Ichinova + Dangkhoaquan) quá!!! :man: