My Way

  • Thread starter Thread starter TAT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tôi nhiều khi có cảm giác lạc lõng, chơi vơi trên con đường của mình giống như rơi vào khoảng trống, nó bồng bềnh ... (Chaos)...! nhưng rồi cảm giác đó cũng dần qua khi tôi khám phá ra rằng: Mình còn có 1 đôi cánh (Flyinghawk).
Tôi biết với đôi cánh của mình, tôi sẽ vượt qua tất cả...
 
Bạn có 1 con đường. Tôi có 1 con đường. Mỗi người có 1 con đường, cho dù là con đường do bạn chọn hay con đường đó chọn bạn.

Tôi nhìn sang con đường của người khác và tự hỏi mình đang ở đâu trên con đường của mình ? Người khác nhìn tôi đi trên con đường của tôi và mong muốn được đi trên con đường đó vì nó đẹp hơn. Tôi nhìn con đường của mình và thấy nhiều hòn đá, nhưng tôi vẫn đi trên con đường của tôi.

Có những lúc tôi không thấy được đoạn đường trước mắt, nhưng tôi biết nó vẫn ở đó, và tôi vẫn bước tới ...

Có những khi người ta bảo con đường của tôi không dẫn đến đâu cả, nó không đi được, nhưng tôi vẫn đi, vì tôi thấy tình yêu ở cuối con đường.
 
TranChan à, đi đường quốc lộ, đường hẻm hay đường 1 chiều đấy, đã mua vé khứ hồi chưa. Quan trọng nhất là đi đâu rồi mới nói đi bằng phương tiện gì, con đường nào, mua bảng đồ, la bàn chưa. Mà này, hay là đi thỉnh kinh đấy???

Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu, Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi ;-)
 
" Mọi con đường đều dẫn tới thành Roma "
Liệu con đường của tôi có đưa tôi tới thành Roma hoa lệ hay tới nơi nào khác?
Tôi chỉ có thể trả lời khi tôi bước tới điểm cuối của con đường.
 
Ông TC dạo này bị sao ấy nhỉ?

Bác TC ơi, bác tỉnh dạy đi bác. Về trần gian đi bác. Đặng còn đối đáp thơ văn với em chứ. Ối bác TC ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
 
Tuấn Giang nói:
Ông TC dạo này bị sao ấy nhỉ?

Bác TC ơi, bác tỉnh dạy đi bác. Về trần gian đi bác. Đặng còn đối đáp thơ văn với em chứ. Ối bác TC ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Chẹp chẹp! Bác Chân thôi đã thôi rồi...
 
to TranChan: Đi đến thành Rome hay không thì tớ không biết, chứ mùa hè này mà cậu hay đi chân trần ra đường thì thế nào cậu cũng mọc đầy rôm ở chân.
 
"Thiên Hạ nhân hành thiên hạ lộ"
Quả thực cho đến tận bây giờ mình mới thấu hiểu hết câu nói này...
 
tranchan79 nói:
"Thiên Hạ nhân hành thiên hạ lộ"
Quả thực cho đến tận bây giờ mình mới thấu hiểu hết câu nói này...
Em chẳng hiểu gì cả, bác TC giải thích điiiiiiiiiiiiiiii:wall:
 
Thiên hạ là một loại bánh có nhân làm bằng hành, vì làm bằng hành nên không giấu được và bị lộ. vậy thôi
 
trungasc nói:
Thiên hạ là một loại bánh có nhân làm bằng hành, vì làm bằng hành nên không giấu được và bị lộ. vậy thôi

Hiiiiiiiiiiiiiiiii, haaaaaaaaaa

Anh Trung đã tra từ điển Hán-Việt, tiếng Việt chưa đấy???
 
Bài Không Tên Cuối Cùng

Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
Ôi đớn đau đã nhiều rồi
Một lời thêm càng buồn thêm
Còn hứa gì?

Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây người còn đây
Cuộc sống nào chờ

Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng.

Này em hỡi
Con đường em đi đó,
Con đường em theo đó
Đúng hay sao em?
Xa nhau rồi
Thiên đường thôi lỡ
Cho thần tiên chấp cánh
Xót đau người tình si

Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gửi em
Một lời chào, một lời thương, một lời yêu
Lần cuối cùng
(Cái này có phải là My Way hay là ...)
 
tranchan79 nói:
Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
Ôi đớn đau đã nhiều rồi
Một lời thêm càng buồn thêm
Còn hứa gì?

Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây người còn đây
Cuộc sống nào chờ

Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng.

Này em hỡi
Con đường em đi đó,
Con đường em theo đó
Đúng hay sao em?
Xa nhau rồi
Thiên đường thôi lỡ
Cho thần tiên chấp cánh
Xót đau người tình si

Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gửi em
Một lời chào, một lời thương, một lời yêu
Lần cuối cùng
(Cái này có phải là My Way hay là ...)

Là My Way cho anh và cho người ta của anh. Nếu điều đó là thực...
 
"Thiên hạ nhân hành thiên hạ lộ"

Tức là người nào đó bị hành hạ thì có gì là lộ tẩy ngay hả bác Tranchan79, gớm hồi này bác "lỗ chí thâm" quá, E phải uống mất mấy lít rồi mới tạm dịch được My way là thế này đấy, có gì sai bác chỉ giáo nhá.:cussing::headbang::newnew3:

 
tranchan79 nói:
Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
Ôi đớn đau đã nhiều rồi
Một lời thêm càng buồn thêm
Còn hứa gì?

Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây người còn đây
Cuộc sống nào chờ

Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng.

Này em hỡi
Con đường em đi đó,
Con đường em theo đó
Đúng hay sao em?
Xa nhau rồi
Thiên đường thôi lỡ
Cho thần tiên chấp cánh
Xót đau người tình si

Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gửi em
Một lời chào, một lời thương, một lời yêu
Lần cuối cùng
(Cái này có phải là My Way hay là ...)

Hi hi,
Bác vào ... xóa cái bài My Way này đi, đang ... thời kỳ hoàng kim mà bác cứ đọc nó rồi bác ám ảnh mất đó.
Ha ha...!!!
:dzo: :dzo:
Bao giờ anh tới đích "thứ 7" thì báo cho em hay nhé. :cool2:
 
Có lẽ ai đó cảm thấy lạ lẫm khi tôi đưa con đường của tôi lên diễn đàn, bởi 1 điều đơn giản: đó là con đường của tôi chứ không phải của bạn - tôi hiểu cách suy nghĩ đó.
Ai đã nghe tới con đường dẫn tới sông Hằng của tín đồ Hindu giáo?
Ai đã chứng kiến từng dòng người Hồi giáo đổ xô về thánh địa Mecca?
Hay đoàn quân viễn chinh hướng về Khải hoàn môn sau tháng ngày đằng đẵng?
Hay con đường tơ lụa nổi tiếng của các thương nhân vĩ đại?
......
 
Thien Thanh_ nói:
Hi hi,
Bác vào ... xóa cái bài My Way này đi, đang ... thời kỳ hoàng kim mà bác cứ đọc nó rồi bác ám ảnh mất đó.
Ha ha...!!!
:dzo: :dzo:
Bao giờ anh tới đích "thứ 7" thì báo cho em hay nhé. :cool2:

Em thật là, hôm qua mới nói E đọc từ từ thôi, đây là đặc sản của tranchan79 mỗi ngày đọc 1 bài thôi, chưa gì đọc cho bằng hết rồi bắt Anh ý xoá bài, rõ khổ để Anh ý mắng cho.
 
ziczac nói:
Em thật là, hôm qua mới nói E đọc từ từ thôi, đây là đặc sản của tranchan79 mỗi ngày đọc 1 bài thôi, chưa gì đọc cho bằng hết rồi bắt Anh ý xoá bài, rõ khổ để Anh ý mắng cho.

:freddy:
Mấy thứ này ko có rượu thì có mà đọc được,
Em chẳng uống được nên phải đọc "đường tắt" bác ạ.
Anh Tranchan vào xác nhận dùm em đi. Có phải anh đang mắng em như bác 8 đó nói ko?
:friend:
Àh mà các bác 8 vào đây hình như ko có đất để hoạt động thì phải.
 
tranchan79 nói:
Có lẽ ai đó cảm thấy lạ lẫm khi tôi đưa con đường của tôi lên diễn đàn, bởi 1 điều đơn giản: đó là con đường của tôi chứ không phải của bạn - tôi hiểu cách suy nghĩ đó.
Ai đã nghe tới con đường dẫn tới sông Hằng của tín đồ Hindu giáo?
Ai đã chứng kiến từng dòng người Hồi giáo đổ xô về thánh địa Mecca?
Hay đoàn quân viễn chinh hướng về Khải hoàn môn sau tháng ngày đằng đẵng?
Hay con đường tơ lụa nổi tiếng của các thương nhân vĩ đại?
......

Do you have the answers ?
 
Con đường trước mắt tôi bỗng sáng loà lên, thứ ánh sáng của mặt trời, của Hoa cỏ và của "...". Tôi thấy mình thật hạnh phúc - thứ hạnh phúc giản đơn.
Tôi chỉ muốn kết thúc con đường của mình tại đây nhưng dường như cứ mỗi lần tôi dừng lại thì khung cảnh tuyệt vời trước mắt lại nhích ra xa hơn 1 chút...
Nơi đó còn khoảng cách -Tôi biết vậy . Tôi sẽ cố gắng hết sức để đến được "Thiên đường của tôi".
Tôi không bao giờ hối hận, hay trách cứ ai vì điều đó!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top