Những câu chuyện vui với cán bộ Thuế

  • Thread starter ao2day
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
33
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
Muội xin kể về lần đầu gặp cán bộ thuế
Cách đây 1năm nghe nói có cán bộ thuế là muội run như cầy sấy
kỳ quặc là muội lại được cử ra tiếp cùng với chị KTT
gọilà chị nhưng kỳ thực đã 54 tuổi rồi
buổi sáng khai mạc chị em phải ăn mặc lịch sự Chị ý thì phấn son choe chét
cứ như đi đón chủ tịch nước vậy
Chị KTT để ý từng anh chị thuế 1 và cuối buổi trưa phòng lại bàn kế hoạch
Kế hoạch là :
- Muội sáng mai phải mời bằng được 1 chị đi gội đầu
- Trưa thì phải chúc cho Trưởng Đoàn thuế ít nhất 5 cốc rượu
Mục đích cầm chân cán bộ thuế cho hết thời gian thanh tra ( hình như 15 ngày thì phải )
1 là đoàn thuế phải say 2 là cả phòng kế toán phải say
Đến ngày thứ 3 thì không chịu nổi tửu lượng CB thuế mà công việc thì không xuôi KTT chuyển hướng
Rời phòng làm việc cho CB thuế sang ngay sát phòng ăn của công nhân
cứ 9h 30 nhà bếp phải xào nấu inh ỏi nước mắm và hành tỏi...
Con trai của xếp muội đưa vào làm trưởng Đoàn ngoại giao cứ đang làm việc lại mang 1 thùng bia vào chúc....:pepsi:
Để đáp lễ phía thuế bắt phòng kế toán hoàn thiện chứng từ mọi ngườiphải thức thâu đêm để vẽ ... Sáng ra , cb thuế lại không hỏi,nữa đòi cái khác...
Cuộc đấu trí diễn ra rất gay gắt nhưng rốt cuộc Cty vẫn bị truy hoàn 55 tr và nôp thêm 30tr
Mọi người còn câu chuyện vui nào kể cho muội nghe với
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

Nguyễn Bình

Đại ngố
22/11/05
308
2
0
TP HCM
Chuyện phong bì cho cán bộ thuế là chuyện hầu như doanh nghiệp nào cũng phải có (trừ công ty hiện nay của mình). Mình xin hầu các bạn 1 chuyện thật của mình.
Có lần mình cố tình không đưa tiền bồi dưỡng tháng đúng kỳ hạn xem chuyện gì xảy ra. Chẳng phải đợi lâu, 2 ngày sau, chị quản lý của mình gọi mình lên đối chiếu quyết toán. Mình thì ung dung thôi vì quyết toán mình đã đối chiếu với phòng tin học rồi, nhưng mình vẫn mang theo các tài liệu theo yêu cầu của chị đến gặp. Kết quả là sau 20 phút mệt mỏi ngồi giải trình với chị những số liệu đã quá rõ ràng, chẳng còn gì rõ ràng hơn nữa, cả mình cả chị thừa hiểu rằng mình không làm sai nhưng buổi làm việc hôm đó vẫn kết thúc, mình bị về nhà chuẩn bị thêm mấy cái giấy tờ nữa (đây là giấy tờ mà trách nhiệm lập thuộc về cán bộ thuế). Mình cười thầm vì biết lý do. Ngày hôm sau, mình đưa phong bì trước khi bắt đầu làm việc, thế là mọi chuyện giải quyết xong trong 5 phút với những câu hỏi qua loa, chiếu lệ.
Mình không hiểu những người đó, họ có xấu hổ khi hành động như thế không nhỉ?
 
N

Nguyễn Bình

Đại ngố
22/11/05
308
2
0
TP HCM
Chuyện thứ 2 (chuyện này được chứng kiến khi đi làm việc tại chi cục thuế Tân Bình): Hai cán bộ nữ trông dáng hầm hầm giận dữ nhìn theo một cô gái nhỏ nhắn mặt đỏ gay vừa bước ra khỏi phòng
Cán bộ quản lý thuế (CBQLT) 1 : Con ranh kế toán này nó ngang lắm chị ạ. Lại còn không biết điều nữa.
CBQLT 2 : Cho nó biết tay
CBQLT 1 : Lần sau lên đây, em hành cho mà biết, đã không biết điều còn ngang.
Vậy là biết chuyện gì xảy ra với doanh nghiệp rồi đấy.
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Chết nói thế mấy bố Thuế nghe đc hành anh em chết . :lol:
 
P

PHIHUNGVN

Cao cấp
4/1/05
1,394
12
38
50
HANOI
Chuyện vui thì nên kể cho vui còn nêu đích danh thì không nên
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
Chuyện các bạn vừa kể có đảm bảo 100% là thật ?
 
B

babytomato

Guest
6/4/06
4
0
0
Tp.HCM
Mình nghĩ là thiệt đó, mấy tay thuế nhiều tay trắn trợn phát ơn luôn! Nhưng cũng có một số hiền lành dễ thương (cũng hơi hiếm).
 
S

sky-blue

Guest
Nguyễn Bình nói:
Chuyện phong bì cho cán bộ thuế là chuyện hầu như doanh nghiệp nào cũng phải có (trừ công ty hiện nay của mình). Mình xin hầu các bạn 1 chuyện thật của mình.
Có lần mình cố tình không đưa tiền bồi dưỡng tháng đúng kỳ hạn xem chuyện gì xảy ra. Chẳng phải đợi lâu, 2 ngày sau, chị quản lý của mình gọi mình lên đối chiếu quyết toán. Mình thì ung dung thôi vì quyết toán mình đã đối chiếu với phòng tin học rồi, nhưng mình vẫn mang theo các tài liệu theo yêu cầu của chị đến gặp. Kết quả là sau 20 phút mệt mỏi ngồi giải trình với chị những số liệu đã quá rõ ràng, chẳng còn gì rõ ràng hơn nữa, cả mình cả chị thừa hiểu rằng mình không làm sai nhưng buổi làm việc hôm đó vẫn kết thúc, mình bị về nhà chuẩn bị thêm mấy cái giấy tờ nữa (đây là giấy tờ mà trách nhiệm lập thuộc về cán bộ thuế). Mình cười thầm vì biết lý do. Ngày hôm sau, mình đưa phong bì trước khi bắt đầu làm việc, thế là mọi chuyện giải quyết xong trong 5 phút với những câu hỏi qua loa, chiếu lệ.
Mình không hiểu những người đó, họ có xấu hổ khi hành động như thế không nhỉ?
Thực ra, mấy chuyện này là chuyện thường ngày ở huyện (cả thị, thành, tỉnh nữa chứ) các bạn àh-bất bình thường mà trở thành bình thường mới đau chứ :wall: . Hình như mình với họ là cùng....ông tổ, chỉ khác là họ ở Chi trên, mình ...Chi dưới nên họ mới hành mình thế thôi.Nhưng mình thật sự tâm đắc câu hỏi của NB: Mình không hiểu những người đó, họ có xấu hổ khi hành động như thế không nhỉ? .Vì CB thuế cũng toàn là dân nhà kế chúng mình cả thôi, nên mình hy vọng họ cũng quan tâm tới trang Oép này của mình mà giật... giật cái mình các bạn nhể!
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Hơ hơ, đọc cái câu đầy máu lửa của bác VAT rồi kế ngay bên dưới là 2 dòng chữ ký đầy duyên dáng thấy cứ oánh nhau bùm bụp, buồn cười hơn cả mấy cái chuyện mà các bác khác post ở trên.
 
J

Jan

Guest
10/1/06
29
0
0
Đảo Bán Nguyệt.
ziczac nói:
Hơ hơ, đọc cái câu đầy máu lửa của bác VAT rồi kế ngay bên dưới là 2 dòng chữ ký đầy duyên dáng thấy cứ oánh nhau bùm bụp, buồn cười hơn cả mấy cái chuyện mà các bác khác post ở trên.

Hơ hơ, mình thấy rất logic đấy chứ! Vì thiếu nên mới phải tìm mua mà!

@ Va Anh Toi: Em đang thừa vừa đúng một gánh duyên, bác vẫn cần mua thì liên hệ với em nhé! Bán đổ bán tháo đi để còn về nấu cơm cho chồng cho con! :)
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Jan nói:
Hơ hơ, mình thấy rất logic đấy chứ! Vì thiếu nên mới phải tìm mua mà!

@ Va Anh Toi: Em đang thừa vừa đúng một gánh duyên, bác vẫn cần mua thì liên hệ với em nhé! Bán đổ bán tháo đi để còn về nấu cơm cho chồng cho con! :)
Anh mua cái "dịu dàng" về để làm "duyên".
Hic, gánh duyên thừa của em để chồng con dùng cho đỡ tủi thân.:banana:
 
J

Jan

Guest
10/1/06
29
0
0
Đảo Bán Nguyệt.
Eo ôi, mình gặp phải "thứ dữ" rồi (không phải "thú dữ" đâu bác nhé!). Trông bác béo tốt phương phi nghĩ rằng là người nhân hậu, ngờ đâu bác cũng ngoa ngoắt quá!
Chồng con em em luôn dành cho chữ "duyên" vừa đủ! Chút còn lại là để đối với người ngoài. Duyên của em có tới 9 phần "dịu dàng", thấy bác hỏi mua thì em định giúp bác thôi (cũng là tranh thủ kiếm chác tí :) ), bán được cho bác rồi là em không còn duyên để đối tốt với người lạ nữa, chứ duyên thừa thì em cũng nỏ có để bán cho bác mô!
Hic, lòng tốt bị vùi dập = > quá đau lòng!
 
N

Nguyễn Bình

Đại ngố
22/11/05
308
2
0
TP HCM
Hai trường phái quản lý thuế :
Năm 2006:
Tại Cục thuế TP :
Nhân viên kế toán (NVKT) hỏi cán bộ quản lý (CBQL) : Anh ơi, công ty em mới thành lập, em sẽ sử dụng hình thức kế toán NKC và ghi sổ bằng phần mềm Excel, anh cho em xin bộ mẫu đăng ký ạ.
CBQL: ơ, thế cô không biết quy định mới à? Cô chỉ việc làm công văn gửi lên Cục Thuế là xong, không phải đăng ký gì cả. Quy định này có từ năm 2005 cơ mà.
NVKT : Thế ạ, cám ơn anh nhiều lắm.
Tại chi cục thuế PN năm 2005:
NVKT : Chị ơi, công ty mới thành lập được 4 tháng, kế toán trước đăng ký ghi sổ kế toán bằng tay nhưng thực tế toàn làm bằng phần mềm Excel trên máy tính, giờ em xin đăng ký lại được không ạ?
CBQL : Không được, vậy là công ty ghi 2 sổ kế toán à? Phải làm hết năm nay mới được phép chuyển mà phải làm công văn theo mẫu đấy.

Miệng nhà quan có gang có thép, đố kế toán không biết quy định mới lúc đó dám cãi đấy. Mở ngoặc nói thêm là cô CBQL đó còn rất trẻ, nhưng lại bị chột 1 mắt, mà các cụ có câu : voi một ngà, đàn bà một mắt, đủ biết kinh khủng cỡ nào. Gặp trường hợp như thế thì đúng là tránh voi chẳng xấu mặt nào.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Có cái chủ đề với các bài viết hay thế này mà các Mem bỏ quên mấy năm trời, phí thế
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
553
0
0
Đồ nhà quê!
Cán bộ thuế là sao chiêu mệnh của dân Kế nhà mình mà. mần răng bây chừ...sao các bác bên Thuế ko hiểu rằng: Nước nổi thì bèo nổi...nhỉ? dân Kế mà khùng lên..coi như Bác Thuế ..điên luôn..!
 
MPI of VN

MPI of VN

Trung cấp
12/3/07
145
0
0
Hanoi
Cảm ơn bác Đoàn Minh Trung đã "khai quật" topic này.
Chẳng hiểu mấy bác vào Cty em quyết toán năm 2006 kiến thức còn hạn chế hay sao mà xuất toán chi phí khác vì tỷ lệ quy định là 6% - potay.com - vụ này em tìm văn bản dễ dàng nhưng vụ chi phí hoa hồng đại lý thuộc chi phí khác và bị khống chế theo quy định thì em phải mất mấy ngày mới tìm ra văn bản. Hồi đó chưa biết WKT nên chẳng có ai trợ giúp... Cảm ơn Ban quản trị đã tạo một diễn dàn thật bổ ích.
 
K

ketoan46

Guest
30/3/04
85
0
0
Còn mình thì cũng có một số chuyện với cán bộ thuế, nghĩ mà kinh.
Lần mình đi mua hóa đơn GTGT, trên giấy giới thiệu mình viết là được cử đến ... về việc Mua hóa đơn GTGT, cán bộ thuế quát: " Chúng tôi chỉ cấp chứ không bán" vì vậy chỉ được viết là " Xin cấp HĐ GTGT" mà rõ ràng trong sổ mua hoa đơn người ta gọi là " mua " chứ đâu phải cấp, nhưng mà cãi làm gì về lấy giấy giới thiệu khác, nghĩ cũng tức nhưng tranh luận với mấy bà đó thiệt thân.
Rồi mình ghê nhất là chuyện đi phong bì cho cán bộ quản lý vào ngày lễ tết, mình rất ngại làm việc này nhưng mà cứ phải đi, mình kẹp vào giấy tờ cho đỡ ngại thì bà ấy rũ ra luôn hỏi" cái gì đây" rồi xé luôn còn nói" Phong bì làm cái gì".
Nói chung còn nhiều chuyện lắm kể ví dụ một chuyện thôi, mình vẫn ác cảm với bộ phận hành chính Việt Nam lắm.
 
G

Gã Sẹo

Cao cấp
16/7/07
319
4
18
63
Hà nội
Hồi em còn làm kế toán, cũng ác cảm với các bác Thuế nhà ta lắm, gặp các bác ý là em thấy ngại ngại, sau đó em nghĩ là kiểu gì cũng phải gặp, cái nghiệp này thì không thể thiếu các bác như bún đậu phụ với mắm tôm ý. Thế em đổi phương pháp, rủ các bác đi nhậu luôn, các bác thích gì, chiều nấy, nhậu xong thích hát, ok, hát xong thích một số cái khác, ok luôn. Sau đó lại còn mang quà về cho vợ. Cuối cùng các Bác ấy lại khoái thằng em, có cái gì cũng yêu chiều nó. Nó chậm nộp tờ khai , bác nói : trường hợp chú 15 nộp cũng được (theo cái cũ là ngày 10). Báo cáo tài chính nộp rồi, kiểm tra lại thấy không ổn bởi phát hiện ra thằng dưới mình nó mua hóa đơn khống, thế là đổi lại cả tờ khai, báo cáo tài chính. Đổi xong lại nhậu, lại chơi, tính ra quá rẻ, mà hay cái có cái gì là các bác nhiệt tình nhắc ngay, các bác lại cho cái danh sách các đơn vị bỏ trốn, các bác lại còn khen mình trước mặt giám đốc, tay giám đốc càng tin tưởng. Cuối cùng em thấy rằng mỗi em được lợi. Sưóng.

Cũng hỏi các Bác ý là tại làm sao các bác hành thế, các bác thủng thẳng trả lời : thế mày nghĩ mỗi con mày được ăn được học đại học chắc.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA