Muội xin kể về lần đầu gặp cán bộ thuế
Cách đây 1năm nghe nói có cán bộ thuế là muội run như cầy sấy
kỳ quặc là muội lại được cử ra tiếp cùng với chị KTT
gọilà chị nhưng kỳ thực đã 54 tuổi rồi
buổi sáng khai mạc chị em phải ăn mặc lịch sự Chị ý thì phấn son choe chét
cứ như đi đón chủ tịch nước vậy
Chị KTT để ý từng anh chị thuế 1 và cuối buổi trưa phòng lại bàn kế hoạch
Kế hoạch là :
- Muội sáng mai phải mời bằng được 1 chị đi gội đầu
- Trưa thì phải chúc cho Trưởng Đoàn thuế ít nhất 5 cốc rượu
Mục đích cầm chân cán bộ thuế cho hết thời gian thanh tra ( hình như 15 ngày thì phải )
1 là đoàn thuế phải say 2 là cả phòng kế toán phải say
Đến ngày thứ 3 thì không chịu nổi tửu lượng CB thuế mà công việc thì không xuôi KTT chuyển hướng
Rời phòng làm việc cho CB thuế sang ngay sát phòng ăn của công nhân
cứ 9h 30 nhà bếp phải xào nấu inh ỏi nước mắm và hành tỏi...
Con trai của xếp muội đưa vào làm trưởng Đoàn ngoại giao cứ đang làm việc lại mang 1 thùng bia vào chúc....epsi:
Để đáp lễ phía thuế bắt phòng kế toán hoàn thiện chứng từ mọi ngườiphải thức thâu đêm để vẽ ... Sáng ra , cb thuế lại không hỏi,nữa đòi cái khác...
Cuộc đấu trí diễn ra rất gay gắt nhưng rốt cuộc Cty vẫn bị truy hoàn 55 tr và nôp thêm 30tr
Mọi người còn câu chuyện vui nào kể cho muội nghe với
Cách đây 1năm nghe nói có cán bộ thuế là muội run như cầy sấy
kỳ quặc là muội lại được cử ra tiếp cùng với chị KTT
gọilà chị nhưng kỳ thực đã 54 tuổi rồi
buổi sáng khai mạc chị em phải ăn mặc lịch sự Chị ý thì phấn son choe chét
cứ như đi đón chủ tịch nước vậy
Chị KTT để ý từng anh chị thuế 1 và cuối buổi trưa phòng lại bàn kế hoạch
Kế hoạch là :
- Muội sáng mai phải mời bằng được 1 chị đi gội đầu
- Trưa thì phải chúc cho Trưởng Đoàn thuế ít nhất 5 cốc rượu
Mục đích cầm chân cán bộ thuế cho hết thời gian thanh tra ( hình như 15 ngày thì phải )
1 là đoàn thuế phải say 2 là cả phòng kế toán phải say
Đến ngày thứ 3 thì không chịu nổi tửu lượng CB thuế mà công việc thì không xuôi KTT chuyển hướng
Rời phòng làm việc cho CB thuế sang ngay sát phòng ăn của công nhân
cứ 9h 30 nhà bếp phải xào nấu inh ỏi nước mắm và hành tỏi...
Con trai của xếp muội đưa vào làm trưởng Đoàn ngoại giao cứ đang làm việc lại mang 1 thùng bia vào chúc....epsi:
Để đáp lễ phía thuế bắt phòng kế toán hoàn thiện chứng từ mọi ngườiphải thức thâu đêm để vẽ ... Sáng ra , cb thuế lại không hỏi,nữa đòi cái khác...
Cuộc đấu trí diễn ra rất gay gắt nhưng rốt cuộc Cty vẫn bị truy hoàn 55 tr và nôp thêm 30tr
Mọi người còn câu chuyện vui nào kể cho muội nghe với