Hì, chắc tình hình im ắng còn kéo dài đến gần hum đi NĐ ý nhỉ???
Hum qua mình và mấy người bạn WKT có gặp mặt Cô Ngọc - hiệu trưởng trưởng PTTH Thịnh Long - nơi WKT đã ủng hộ bão lụt trong thời gian trước, và Cô Ngọc có lời mời các mem WKT đến nghỉ tại...trường PTTH Thịnh Long :bigok: .
Kể ra thì một mùa hè nóng bỏng thế này mà được dã ngoại kiểu dân dã cũng hay đấy nhỉ? Như vậy thì có thể cắm trại thay cho ở khách sạn, tự túc nấu ăn thay cho ăn nhà hàng, hê hê. Cái này cũng là để cho các chị em WKT trổ tài "lội trợ" cái nhẩy, cũng chưa có dịp nào được thưởng thức...:friend:
BTC lên chương trình cụ thể rùi thông báo anh em cái. Chương trình bên kia em đọc mà đau hết cả mặt hột, hì hì. Lâu lém rùi không được :dzo: tơi bời một trận (anh iu mà nghe được chắc chít).
To Lăng quăng: Có cần giúp gì ko iem?
To Cải quý: Vô đê các em iu :dance2: