Giờ em mới vào topic này. Cảm ơn các anh chị nhiều nhiều nhé. À, hôm sinh nhật em, lúc thổi nến em đã ước thế này " chúc cho điều ước của tất cả mọi người trở thành sự thật" (Hihi trong đó có em luôn)
To anh Bình:
Chúc em mau "chống lầy" được rùi . An mau chóng lớn thì.....không lớn nổi nữa đâu ạ.
To chị Secret_grasses:
Thanks chị_ người em đã gặp trong buổi cafe EFC . Chị còn nhớ em không? Em thì vẫn nhớ chị vì lúc đó là lần đầu tiên em đi offline với các mem trong tp HCM và em ngồi gần chị.
To chị Xuân Thắm:
Với em, chuyến đi Thạnh Lộc có rất nhiều ý nghĩa. Ở đó, em được gặp gỡ, trò chuyện với các thành viên năng động, tràn đầy nhiệt huyết và rất rất vui tính. Sau đó, hình như là trong em có chút gì đó thay đổi. Cách suy nghĩ lạc quan hơn, biết nghĩ cho người khác nhiều hơn một tí, sống tích cực hơn...
To act:
Nhất định rùi. Khi nào về Nha Trang nghỉ hè, em nhớ alo....alo rủ chị đi chơi với nhé. Gì chứ đi chơi thì chị không từ chối đâu. hehe