
Hôm nay ngồi đọc lại các bài offline wkt, nhìn lại quá trình phát triển của wkt thật có nhiều kỷ niệm. Trong topic này, Virgin lọc lại những bài offline của wkt từ ngày đầu thành lập, giới thiệu với các bạn những thời gian rất đẹp của wkt. Rất tiếc do update diễn đàn nên một số bài viết miêu tả offline từ những ngày đầu tiên đã bị mất.
WKt phía Nam gặp mặt nhau lần đầu tiên vào một ngày chủ nhật ở công viên Tao Đàn, lần đầu tiên chỉ có khoảng 9 người gặp mặt. Mọi người kiếm một cái chòi nhỏ ở công viên, mỗi người một tờ giấy để lót ngồi. Tuy chưa từng gặp mặt nhưng mọi người đã hoà nhập rất nhanh.
Gặp nhau, tai sao không?
Lần thứ 2, wkt khu vực miền Nam gặp mặt
Họp mặt wkt khu vực mièn Bắc lần 2
Cảm tường lần 2;Đôi dòng cảm xúc
Miền Nam gặp mặt lần thứ 3, ngày 30/05/2004
WKt phía Nam gặp mặt nhau lần đầu tiên vào một ngày chủ nhật ở công viên Tao Đàn, lần đầu tiên chỉ có khoảng 9 người gặp mặt. Mọi người kiếm một cái chòi nhỏ ở công viên, mỗi người một tờ giấy để lót ngồi. Tuy chưa từng gặp mặt nhưng mọi người đã hoà nhập rất nhanh.
Gặp nhau, tai sao không?
Dự kiến chương trình offline miền Bắc ngày 20/12/2003HaiAu;03/12/2003 nói:Chúng ta không chỉ ngẫu hứng gặp nhau mà nên có hẳn một chương trình gặp mặt thường niên với định hướng rõ ràng là : Giao lưu để hiểu nhau và giúp nhau hiệu quả hơn, cùng chung lòng chung sức phát triển cho WKT hoàn thiện hơn, thiết thực hơn, chuyên sâu và chuyên nghiệp hơn.
Phân công công việc :
1. Lễ tân, đón tiếp : Anhchuot, CNN, Pnphuong, Haiau
2. Điều khiển chương trình : Anhchuot
3. Phụ trách phần thảo luận : HyperVn,
4. Chương trình ăn uống giải trí : Pnphuong
5. Chia tay, hẹn gặp lại : Haiau
Lần thứ 2, wkt khu vực miền Nam gặp mặt
VNGeek nói:Buổi họp mặt thường kỳ lần đầu tiên của WKT SG đã diễn ra xét về nhiều mặt có thể là chưa thành công như kỳ vọng nhưng theo VNgeek thì đã hoàn thành được tiêu chí của lần họp mặt đầu tiên là tăng cường quan hệ giữa các thành viên tham gia và các thành viên đều nhất trí sẽ duy trì họp mặt thường kỳ.
Họp mặt wkt khu vực mièn Bắc lần 2
Cảm tường lần 2;Đôi dòng cảm xúc
kitten_honey nói:Đoàn nhà ta lũ lượt kéo nhau qua Cầu, đi đến Cầu Đuống đi mãi chẳng thấy Hương Quê đâu, tưởng bị ăn bom, nhưng mà đi mãi cũng đến nơi.
Anh Vualua đến đầu tiên, khi Kitten đến khu nhà Tre thì thấy Anh Vualua ngồi một mình trên ghế cười ngặt nghẹo, Kitten tưởng anh bị kiến cắn, ai dè anh Vualua câu cá, nhưng bị cá kéo mất cần câu xuống nước ( ) Hihi đau bụng vì cười.......
Theo thông báo VL đã dặn chị em không đi dép nhọn gót vì dễ bị sập bẫy nhưng Anh Chuột nhà mình vẫn sập bẫy như ai
À em có ý kiến nhỏ gửi anh Vualua : Lần sau có họp mặt ở những nơi có bề mặt không bằng phẳng anh nhớ dặn bà con mang theo cái gối để ngồi nhé, chứ gầy gò như em về nhà ê hết cả .....
Thưa bà con, chương trình được diễn ra như sau( Em nhớ mang máng thôi vì ăn nhiều cá quá hihi) : Mở màn là anh Vualua tuyên bố lý do, Hyper phát biểu về lịch sử hình thành của WKT và ra mắt ban quản lý WKT, sau đó mọi người tự giới thiệu về mình. Tiếp theo anh Vualua giới thiệu về chương trình câu cá có thưởng..... tiếp theo là hát - câu cá- uống bia ....
Miền Nam gặp mặt lần thứ 3, ngày 30/05/2004
casablamca_dumus nói:Một buổi sớm yên lành ngày 30/5 không mưa, nắng nhẹ gió hiu hiu như muốn báo hiệu cho một buổi sáng thành công. KHoảng 9h ngày hôm đó, tại một quán Cafe sang trọng nằm ở con số 364 đường Cách Mạng Tháng 8. Con đường gắn với cái tên đã đi vào lịch sử và cũng là một trong những con đường khủng khiếp nhất Sài GÒn vào những lúc tan tầm. Ai muốn hít khói xe và ngắm mặt trời vào buổi chiều thì hãy đến với nó! Thế nhưng hôm nay không biết sao, nó trông thật dẽ thương!
Sửa lần cuối: