Sau khi chơi các trò chơi, tất cả lại kéo nhau xuống biển. Cam_to bảo "bây giờ anh lặn xuống kéo chân bác VAT, em dìm bác ấy xuống nhé". Ok. Kế hoạch đã lên, dưng mà khi Cam_to vừa lặn xuống thì bác VAT cũng chuồn lẹ ra chỗ khác. Thế là kế hoạch bị thất bại. Dường như để trả thù bác VAT cứ nhè Tigon mà cho uống nước biển, í ẹ nước biển mặn quá cơ.
6h pm, dường như đã mệt nhoài sau một hồi đánh vật với sóng (sóng về chiều càng lớn mà). Mọi người về khách sạn tắm rửa chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Trong lúc chờ đợi, tiệc dọn ra mọi người kéo nhau vô phòng karaoke của khách sạn. Bác Cam_to thỏ thẻ với Cam_nho "em ơi, mình hát chung một bài nhé?!". Rồi một ASM với giọng ca mượt mà cùng Hoadonbanle, một xiangqiang với bài hát tiếng trung (mặc dù chả ai hiểu gì dưng mà ...). Một giọng ca khỏe khoắn của xiangqiang's,...
7h45 pm, tiệc đã sẵn sàng, ui chao nhiều món quá, tôm này, mực này, cua này ... hấp dẫn quá đi thôi.
Sau khi đã thưởng thức hương vị hải sản của miền biển Hải Thịnh là tiết mục trò chơi. Rất thú vị là lúc này còn có sự tham gia của các thầy cô giáo trường Thịnh Long (một người bạn của webketoan nói chung và webketoan miền Bắc nói riêng).
Trước hết là phần trao quà cho các đội thắng cuộc lúc chơi buổi chiều. Sao mà nhiều thế nhỉ?
Đầu tiên là trò chuyền dưa chuột. Nhiệm vụ chia dưa chuột được giao cho Kino. Oái chia thế nào đây? Mỗi đội 6 trái, song van nói. Rồi
Hôm nay các nàng mặc váy, thật duyên dáng và đáng yêu, nhưng mà nhớ vén lên chút xíu để anh chuyền dưa nghe em. Chắc là do có kinh nghiệm nên đội của anh dăm bông chuyền rất chi là siêu, rõ ràng bluhn thì thấp bé, anh dăm bông khá cao lớn, thế mà chuyền dưa cứ vèo vèo. (chả biết có chơi ăn gian không, chứ em là em nghi ngờ cái đội này lém đó). Đội của anh Thắng_madi thì hình như chưa quen hanjun8603 chả biết làm cách nào để chuyền cho ERP cả, làm anh chàng cứ "em ơi dùng tay đi, chứ chuyền thế này đội mình thua mất" (ặc ặc, ăn gian nhá). Phía bên dưới, vanchau, tranchan thì cứ đứng đợi dưa mà chả thấy dưa đâu
Đội của song van, nhờ có đội trưởng hét hò mà kết quả khá hơn đội của anh Thắng chút xíu, chung cuộc thì phần thắng thuộc về đội dăm bông.
Nào trao quà nào, BTC ơi, đội tui có 6 người mà sao trao có 3 thế? Nếu mà là kẹo mút thì cả đội cùng mút chung được chứ đằng này, xem nào một chữ Tri...phù may quá không phải .... mà là Rejtroi. BTC chơi nhau thế, lại còn cái gì đây nữa thế, cái gì mềm mềm mà lại gấp thế này, thôi tớ nhường chả bóc ra đâu. Hơ đúng là đội trưởng dăm bông giàu trí tưởng tượng quá hen.