Offline Miền Bắc - Hải Thịnh !

  • Thread starter Tigon-ETC
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
zippo_vn79 nói:
:cool2:
mọi người lần sau nhớ hướng dẫn hanjun là dùng chân để kẹp dưa chuột chứ ko được nghe lời ông thắng madi dùng tay là nhựa nó ra tay là chết đấy

:friend:
Anh dăm bông không những chuyền dưa chuột giỏi mà chuyền chun cũng giỏi (đợi em post bài tường thuật vụ chuyền chun nhé he he)
Bi giờ phải đi ra ngoài cái đã
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Mặc dù dưa chuột ngắn nhưng mà đội của dăm bông vẫn chuyền về được nhiều nhất. Thế nhưng khi đến trò chuyền chun thì ...

ERP thì nhất định anh không chơi đâu, chưa kịp đánh răng mừ (khổ, răng có tội tình gì mà đánh nó thế hổng biết anh ơi). Tuy thế, không thể trốn được khi mà đội trưởng Thắng_madi đã điều quân. Chả thế mà, ERP thì thầm vào tai xiangqiang và vanchau (?) rằng: "em ơi, anh chưa có đánh răng, em ráng chịu chút xíu ha, đội mình mà về nhất anh sẽ đền".

Dăm bông thì đòi BTC đưa cái tăm ngắn hơn và đề nghị bẻ đôi cái tăm. Ông này đúng là đầu óc ... đen tối, chẳng là được đứng giữa bluhn và dolphin mà, điêu thật đấy đã thế lại còn chơi ăn gian nữa chứ. BGK quan sát thấy bên đội dăm bông vì mải cười mà quên nhiệm vụ chuyền chun, thế mà cuối cùng bác Cam to cũng nhanh tay nhặt được 1 cái để mang về đích. Bên đội của song van các chàng cũng không kém phần long trọng. Thảo chuyền chun cho thầy giáo kìa, eo ơi sao mà tình củm thế không biết, lại còn khoithuocbuon với cả babyan nữa chứ.

Các chàng, các nàng chuyền chun cho nhau, sao mà lâu thế, theo quan sát của Liên Hiệp Quốc thì các để chuyền được một cái chun mất những ... 30s. Thế mà bảo là chưa đánh răng.

Chỉ khổ cho Tigon bị lôi kéo để chụp hình "hot" cho các chàng, không biết có âm mưu gì không đây? Nếu chị em nào mai có nhận được thư khủng bố thì đừng gọi Tigon nhé, vô tội mà he he.
 
T

Thang_MADI

Trung cấp
13/5/05
99
0
8
Hanoi
www.1vs.vn
zippo_vn79 nói:
:cool2:
mọi người lần sau nhớ hướng dẫn hanjun là dùng chân để kẹp dưa chuột chứ ko được nghe lời ông thắng madi dùng tay là nhựa nó ra tay là chết đấy

:friend:

Hay quá, tôi có bảo dùng tay bao giờ đâu mà Zippo bảo là tôi phát động tư tưởng dùng tay. Đừng gắp lửa bỏ tay người nhé. Đội 1 của tôi là chơi nghiêm chỉnh nhất đấy nhé, nếu có giải Fairplay thì nhất định đội 1 được giải rồi.

Mà phê bình ban tổ chức quá, chia cho đội 1 toàn thanh niên, đẹp trai, to khỏe mà ngoại trừ mỗi Vân Châu và Cam_nho, trả thấy bóng dáng thêm em gái nào nữa cả. Mấy trò chơi toàn phải cầu "ngoại viện", thua không phải vì trình độ thấy kém đâu, mà là không thể chuẩn bị được. Đội 1 có mỗi 2 cô em, vậy mà cứ trò chơi nào cũng: "Đề nghị các đội chuẩn bị cho 3 nàng và 3 chàng". Ba chàng thì có (dư là đằng khác), nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng, kiếm đâu ra 3 nàng, đành phải chấp nhận sự bố trí của ban tổ chức. Mà không biết là có phải đó là Mỹ nhân kế hay không, nhưng hễ có các em bên ngoài mà nhập vào đội 1 là các chàng không có ai thi thố, đánh đấm gì được cả, thua nhiều là đúng rồi.

Nhưng cũng phải nói là có ngoại binh vào là tinh thần lên vùn vụt, có lẽ nên nói lời cảm ơn tới các nàng: Hanjun này, Dung này, và hình như còn cô giáo Thảo nữa (sorry, nếu sai tên thì mọi người nhắc nhé).
 
hanjun8603

hanjun8603

Đói kiến thức!
26/4/06
97
1
6
44
Tuu quan
Thang_MADI nói:
Hay quá, tôi có bảo dùng tay bao giờ đâu mà Zippo bảo là tôi phát động tư tưởng dùng tay. Đừng gắp lửa bỏ tay người nhé. Đội 1 của tôi là chơi nghiêm chỉnh nhất đấy nhé, nếu có giải Fairplay thì nhất định đội 1 được giải rồi.

Không phải anh Thang_madi nói đâu ah mà là do sau khi thua anh Erp nhắc nhở em là lần sau phải dùng tay chứ đừng có thật thà như thế. Chứ đội 1 vẩn thật thà chuyền bằng chân nên mới thua chứ bộ. Lần này e sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau các bác ah. " Đi một ngày đàng học một sàng khôn"

Còn nữa trò chuồn chun đội 1 thắng là phải cảm ơn Bác Tranchan đó. Bác ấy rất tích cực làm "thế nào" đó để bỏ dây chun vào hộp được càng nhiều càng tốt mà.
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Vui nhỉ mà nhaque không tham gia được.Hic hic.....................hic hic........................................huhu..............................hu
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Sau khi chơi các trò chơi cũng là lúc trái bóng bắt đầu lăn. Các mem tụ tập xem bóng đá, một số mem k hâm mộ bóng đá thì kéo nhau ra Biển. Chả hiểu ở biển có chuyện gì không, mà sáng hum sau thấy bác nào cũng phờ phạc chắc là gió biển to quá he he (cái vụ này em không bít gì hết nhé, vì em xem bóng đá). Dưng mà em xem được gần hết trận thứ nhất thì...2 bờ mi nó cứ đòi đoàn tụ, vậy là em k nỡ lòng nào nhìn cảnh nó xa cách

Sáng hôm sau, 5h sáng mở mắt ra thấy trời vẫn còn chưa sáng hẳn (tại đóng kín cửa đó. Gọi điện cho mấy bác mà chả thấy bác nào trả lời. Đi ra ngoài hành lang thấy bác Thắng đang nằm lăn lóc hic, gọi mãi chả thấy bác ấy dậy thế mà chiều hôm trước bảo sáng đi tắm biển.

May quá, rủ được con bạn đi ra biển. Buổi sáng biển thật dễ chịu, nước xuống lộ ra cả một bãi cát dài, những chú dã tràng vẫn cần mẫn xe cát.
Buổi sáng, ngồi nghe tiếng gió biển rì rào, mát dịu. Những con sóng buổi sáng lớn hơn, nhưng màu hình như cũng sô-cô-la hơn 1 tý.

Bữa sáng là mì tôm và thịt bò mà BTC đã chuẩn bị trước.


12h trưa trả phòng các mem chuẩn bị đồ đạc để về HN
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Lần sau các anh các chị cho em đi ké với nhá.Em chả bít ai cả.:two:
 
Sửa lần cuối:
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
luckygirl85 nói:
Lần sau các anh các chị cho em đi ké với nhá.Em chả bít ai cả.:two:

Bạn ơi trước lạ sau quen, có lạ rồi mới có quen mà.
Web kế toán là một tập thể rất gắn bó, và luôn chào đón những thành viên mới đến với gia đình mình, càng đông thì càng vui :friend:
 
A

anhvp

Guest
23/10/04
41
2
8
47
Ha Noi
luckygirl85 nói:
Lần sau các anh các chị cho em đi ké với nhá.Em chả bít ai cả.:two:
Được rồi, lần sau nếu có đi thì anh sẽ rủ em đi cùng cho vui nhé hì. Lâu quá rồi không lên post bài nào cả giờ thấy nhiều mem mới quá. Tiếc là vụ offline ở Hải Thịnh mình lại bận việc không đi được. Mà không biết liên lạc với em như thế nào nhỉ???
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
anhvp nói:
Được rồi, lần sau nếu có đi thì anh sẽ rủ em đi cùng cho vui nhé hì. Lâu quá rồi không lên post bài nào cả giờ thấy nhiều mem mới quá. Tiếc là vụ offline ở Hải Thịnh mình lại bận việc không đi được. Mà không biết liên lạc với em như thế nào nhỉ???

Em ơi, có xe ôm tình nguyện rồi kìa, may thế vừa vào mà đã có người xung phong, chuc mừng em, không phải đi một mình đỡ ngại rồi nha:friend:
 
P

Papaya

Guest
15/2/06
71
0
0
hanoi
em ko đưộo đi, các anh chị post anh len cho em xem với
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
hihi. Nhaque cũng hổng quen ai nè,đợt vừa rồi ko đi được do bận đúng kỳ thi...hichic.Đáng lý là thi xong hôm 22 thì tha hồ đi chơi .....ai dè biết lịch thi lại (hihi, ngại quá) vào hôm 27, tuy sau hôm đi Hải Thịnh về nhưng phải thi lại mà nếu ko qua thì phải học lại (ý ẹ) nhaque chẳng dám khinh suất bỏ đi chơi đâu kẻo sau lại "oán" .........hihi.Cũng tiếc nhưng việc bất khả kháng mà....hì. Thôi để lần sau vậy nha..............haha.Hy vọng lúc đó cũng kiếm được anh "xe ôm" chứ đi một mình thấy "cô đơn" quá hà.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Loa loa, vụ offline vẫn còn một đoạn kết khá thú vị, không biết mấy khổ chủ (thang_madi, dolphin, VAT, Hoadonbanle...) có muốn để pà kon thưởng thức nốt không nhỉ? Nếu không Tigon sẽ post nốt đoạn cuối để lần offline này được kết thúc trọn vẹn hè hè. Các khổ chủ suy nghĩ trong vòng một ngày, tính từ giây phút này

Bật mí là có nhiều cái hay lém đó
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Em Tigon-ETC cứ hay làm bà con hồi hộp. Thế nào cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt đâu mà. Kể ra đi em!
icon10.gif
 
T

Thang_MADI

Trung cấp
13/5/05
99
0
8
Hanoi
www.1vs.vn
Tigon-ETC nói:
Loa loa, vụ offline vẫn còn một đoạn kết khá thú vị, không biết mấy khổ chủ (thang_madi, dolphin, VAT, Hoadonbanle...) có muốn để pà kon thưởng thức nốt không nhỉ? Nếu không Tigon sẽ post nốt đoạn cuối để lần offline này được kết thúc trọn vẹn hè hè. Các khổ chủ suy nghĩ trong vòng một ngày, tính từ giây phút này

Bật mí là có nhiều cái hay lém đó

Hấp dẫn quá, chuyện gì mà nghe úp mở vậy. Tigon post lên diễn đàn cho mọi người thưởng thức đi.
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Ơ hơ có tên mình à :lol:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tưởng gì chứ lại cái vụ.... đây mà!
HDBL đâu? hò tên em TG đeeeeeeeee.........................................đê!
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Nói chung, chuyện giật gân của nàng mang cái tên Tigon-ETC ý mà. Rốt cục, chẳng có cái quái gì đâu.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Nguyen Tu Anh nói:
Nói chung, chuyện giật gân của nàng mang cái tên Tigon-ETC ý mà. Rốt cục, chẳng có cái quái gì đâu.
Nói riêng thì sao chị Tú Anh?
Hôm nay hơi bận tý chưa có thời gian post
Vậy là cả nhà đồng ý roài đó nhá.

12h hơn xe bắt đầu chuyển bánh. Dạ dày dường như réo vang rồi. Cách khách sạn 1km là nhà hàng nơi doàn đã đặt bữa trưa. Nắng mùa hạ gay gắt, làm cho mấy chị chạy xuống xe nháo nhào như trốn chạy cái nắng nóng, cái khó chịu ở trên xe.
Bữa trưa với các món hải sản thật hấp dẫn. Nhờ mấy bác mà em biết được cái món mù-tạp cay, đến giờ vẫn còn thấy sợ.

2h xe chuyển bánh về Hà Nội, đoạn đường về thật vui vẻ và thú vị


Sorry mọi người, hôm nay em bận quá, mai sẽ post tiếp hồi kết. Mấy bác đừng khiêu khích em thế chứ
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều