Sau bữa trưa, có thêm mấy mặt trời thi nhau mọc lên. Chỉ khổ mấy chị em say xe, đã nóng bi giờ lại nóng thêm. Đúng là có một chút men vào nên các thành viên rất hăng hái...hát...hò. Bi giờ lại được chia làm 2 đội. Đội phía cuối xe có Cam_to làm đại diện. Đội phía đầu xe có VAT làm đại diện. Hai đội hứng khởi thi hát về...chim. Phải nói là với giọng hát của các mem rất tuyệt, làm cho chim chóc ven đường cứ bay theo xe mà ca hát cùng. :dance2:
Giọng hò của Hoadonbanle mới gọi là... thế nên trong cuộc nhậu bao giờ cùng được chọn làm giọng xướng.:dzo:
Mệt rồi, các thành viên bắt đầu cho hai bờ mi đoàn tụ. Nhưng nào có ngủ được đâu, vì các bác nhà ta bắt đầu "điếu". Anh Thắng_madi, đang gật gù bỗng giật thót mình vì hình như có ai gọi, Hoadonbanle đang cất lên lời gọi "ới anh Thắng ơi là anh Thắng ơi...". Thế mà phải mất đến mấy lần anh Thắng mới không thèm ngủ nữa. Tiếp đến là cô bé Dolphin, nhưng vì Hoadonbanle có vẻ không nhiệt tình gọi em ấy nên em ấy vẫn ngủ như ai (?). Với mấy ly rượu lúc trưa, và cả đêm hôm trước uống cùng với các thầy cô giáo thì VAT nhà ta gục thật. Mặc kệ Hoadon có điếu thế nào, bác ấy vẫn cứ chả động tĩnh gì, ngủ vẫn cứ ngủ.
Không hiểu sao lúc về mọi người ai ai cũng đòi nghỉ dọc đường nhất là mấy anh ngồi cuối xe (ERPVN này, cả Huylt nữa chứ, chưa kể mấy bác tranchan, Quan). Em nhớ là lúc dừng lại ở Đồng Văn, các bác nhà ta chạy xuống xe ào ào vô trong quán nước. Eo bức xúc thế cơ à?
Lúc lên xe mới thật là thú vị, Hoadon đang say sua điếu bỗng dưng im bặt, nét mặt lo lắng đi tìm...Không biết Hoadon tìm cái gì nhỉ? Tất cả dường như đổ dồn những ánh mắt nhìn về phía Hoadon. Anh lật tung phía đầu xe, rồi xuống cuối xe dường như rất thất vọng vì không tìm thấy thứ cần tìm. Mọi người bắt đầu lo lắng thay cho Hoadon, đưa ra những suy đoán xem có thể đánh rơi ở đâu. Tất cả đều thất vọng. Bỗng dưng đâu đó phía cuối xe có những nụ cười bắt đầu...nở, rồi cười lớn. Thì ra trong lúc say sưa điếu, Hoadon đã bị các mem phía dưới (ai là thủ phạm ấy nhỉ?) đã nhanh tay rút mất cái ví của Hoadon, mà trong đó đựng toàn bộ giấy tờ tùy thân. Một phen hú hồn. Sau khi đã trao đúng cái cần trao về với khổ chủ. Hoadon nhà ta lại phấn khởi điếu tiếp.
Lần offline lần IV kết thúc khi các mem đặt chân về nơi tập kết sáng hôm trước.
Hẹn gặp lại các bạn lần sau.