hihi, cũng thú vị nhỉ???chắc bác phantuannam nhà ta thực hành rùi hay sao mà nghe "rành" vậy hả???????????????haha, đọc bài của bác mà đau cả ruột đây nè............hihi
Zợ iu quý ui! Hôm nay để anh trông con, tắm con, quét nhà, lau nhà, nấu cơm, rủa bát, giặt đồ v.v để em có chút thời gian tỉ tê, chỉ bảo lão hội trưởng hội Ẫm Ờ nha.tranchan79 nói:Dùng cách nào cũng bị mấy Cha(PTN), mấy Mẹ(VCLT) nói thế này thế kia là sao nhỉ?
Không hiểu Cha - Mẹ ấy dùng cách gì đây? tò mò quá đi mất!
tranchan79 nói:Dùng cách nào cũng bị mấy Cha(PTN), mấy Mẹ(VCLT) nói thế này thế kia là sao nhỉ?
Không hiểu Cha - Mẹ ấy dùng cách gì đây? tò mò quá đi mất!
Cái này là... rước nàng về.... đem lên bàn thờ....vitconlonton nói:Trái tim nàng sẽ run lên sung sướng khi nhận được sự quan tâm dịu dàng của bạn. Khi nàng ngả đầu vào vai bạn, hãy thì thầm gọi tên nàng. Lúc đó, bạn sẽ cảm nhận được sự diệu kỳ của tình yêu và nàng thì không thôi biết ơn và yêu bạn thiết tha hơn. Dưới đây là những hành động đảm bảo không có cô gái nào không cảm động!
- lãnh lương đem về hết cho nàng
- có tiền thường, làm thêm ngoài lương thì giữ lại để mua quà tặng nàng.
- hết giờ làm việc về nhà nấu cum, quét dọn, giặt đồ...(như chồng Phan tuấn Nam của tui đó) đợi nàng về. Dù có vất vả cũng phải tươi cười với nàng, không được phàn nàn.
- Nàng có đi chơi với chàng khác cũng phải tỏ ra cao thượng (dù trong lòng đau mún chít) hỏi nàng có đi chơi vui không? ăn có no không để anh nấu mì ăn thêm? ...
- Nàng không biết nấu ăn thì phải đi học nấu ăn để nấu cơm cho nàng, nàng không biết may vá thì học để vá áo cho nàng, ...
- phải biết khen nàng nàng trước mặt mọi người như nàng rất chăm chỉ (xem tivi), đảm đang (trong game online), hiền dịu (khi ngủ),...
- trước mặt ba mẹ nàng và ba mẹ mình phải nhường hết chiến công của mình cho nàng như ba mẹ khen nhà sạch quá thì phải nói "nhờ vợ con lau mỗi ngày đó ạ"
- Dù có mệt mỏi hay nhức đầu gì gì đó thì cũng phải chìu chuộng nàng mọi thứ.
- Phải biết gật đầu trước câu hỏi "Mua cái này cho em nha anh", "anh có yêu em không?" và lắc đầu trước câu "Anh có buồn em chuyện gì không?", "Anh hết yêu em đúng không?"...
- Không được dùng bạo lực với nàng hay nói nặng nàng dù nàng có làm điều đó với bạn.
- Dẫn nàng đi du lịch thường xuyên để hâm nóng tình yêu.
- Ghi nhớ hết tất cả các ngày kỷ niệm như lần đầu nắm tay, lần đầu hôn nhau, ngày đầu quen nhau, ngày cưới, sinh nhật nàng, sinh nhật ba má anh chị em cô dì chú bác của nàng để gửi quà.
.....thui không kể nữa, mắc công chồng nó bỏ tui lun :mrstraetz
cothant nói:Cái này là... rước nàng về.... đem lên bàn thờ....
vitconlonton nói:hehe,có người muốn rước về để thờ mà còn không được ....:angel:
phantuannam nói:Zợ tui muôn năm! Zợ tui giỏi quá! Đsung là nghe zợ nói muốn bỏ zợ luôn! Nhưng vì sợ mấy đứa con nheo nhóc không ai chăm sóc nên tui vẫn cứ tung hô "Zợ không còn là Zợ"
Những điều zợ zịt nói za tuy không xa lạ gì nhưng hỏi trên thế gian này có mấy người làm được như tui... Ui, ui nói đến đây muốn đun ấm nước thật nóng để nhổ lông zịt cho trần trụi quá!!!
To ku Cothant : Ganh tỵ hả ku? Ngon thử đụng vô cộng lông zịt của zợ tui coi, tui mần ông liền...
To anh Trăn trối : Anh có còn ý kiến gì nữa không?
Pác tranchan định kiêm lun cả hai chức vụ hay sao mà đi học nấu ăn.:freddy: :freddy:tranchan79 nói:Mình về đi học nấu ăn đây!
Bọn chúng chỉ thờ khi tài sản còn khấu hao thui chị ui, mà bi giờ tụi nó khấu hao nhanh lém, sợ chưa kịp tàn nén nhang chúng nó đã xực hết trơn đồ cúng roài.vitconlonton nói:hehe,có người muốn rước về để thờ mà còn không được ....:angel:
Học chứ!nhaquedideple_rathanhpho nói:Bác tranchan tiện thể học luôn may vá nhá.Hê hê......
tranchan79 nói:Học chứ!
nhưng trước mắt học nấu ăn đã