Các bạn thân mến
Tôi là một Mod của diễn đàn, tôi không phụ trách nhiều box lắm và cũng không phải nổi tiếng như bác KTGG.
Tham gia diễn đàn tôi nghỉ đơn giản đây là nơi chia sẻ nghiệp vụ tốt. Gắn bó với diễn đàn vì tôi cảm nhận ở đây có nhiều người thực sự sống vì cộng đồng, họ sống bằng cái tâm, bằng tấm lòng của mình với người khác trong điều kiện họ có thể.
Vừa qua tôi có xóa 2 topic trong box thuế TNCN của tôi phụ trách.
Tôi không nhớ topic đầu của bạn nào, nhưng tôi quyết định xóa vì tôi thấy topic đó không có giá trị hướng dẫn, chia sẻ gì, nếu đơn giản là thông tin thì tôi thấy không cần thiết. Thậm chí còn nói rằng quyết định miễn giảm thuế TNCN của Quốc Hội là trò hề. Khi quyết định xóa topic vì tôi thấy xu hướng các bài viết chỉ là ca thán. Mà theo tôi cái đó không có giá trị trong box thuế TNCN. Anh KTGG có gọi điện thoại cho nói rằng tôi không dám nhìn vào sự thật, và v.v... Tôi xóa topic xong anh Trí lại hỏi tôi:" sao xóa topic chi? Chỉ cần xóa bài của nghimaikhỏnga được rồi. Tôi trả lời với anh Trí rằng: em thấy topic không cần thiết.
Topic tôi xóa kế tiếp tôi cũng xóa, và lần này thực tế tôi chỉ thấy có bài của chủ topic là có thể để lại thôi. Nhưng rồi tôi cũng quyết định xóa nốt vì xu hướng theo tôi đánh giá ( có thể là chủ quan) là cũng không hay.
Tôi không dám tự cho mình là giỏi, tôi không dám tự nhận là mình am hiểu và đặc biệt tôi không dám tự cho mình là vì mọi người, vì cộng đồng. Thế nhưng tôi biết chấp nhận để bị phàn nàn, tôi chấp nhận trả lời những chấn vấn của các bạn để tránh những điều không hay có thể xảy ra.
To Cẩm Hà
Có thể bạn cũng không thấy phiền khi tôi xóa topic của bạn vì mục đích tốt cho cộng đồng. Còn nếu bạn không chấp nhận thì tôi xin lổi là không thể ngồi đốn các cây sâu của khu rừng để giữ lại 1 cây là bài của bạn
To anh Trí
Em tuy không giỏi bằng anh, không am hiểu và quan hệ rộng rãi như anh, nhưng em biết phân biệt đúng sai và em biết cái gì cần làm và nên làm. Cái gì cũng có cái giá của nó. Em có thể hy sinh cái tôi của mình vì lợi ích của nhiều người khác. Em xóa cả topic tức em hiểu chuyện gì có thể xảy ra. Nhưng tại sao em xóa?
To các bạn
Tôi là người biết lắng nghe, tôi cũng biết thông cảm và biết nổi lòng của người bị xóa bài chứ. Từ khi tôi là thành viên, tôi cũng đã từng bị xóa bài mà tôi tức đến khóc, mà trong đó tôi chỉ trách nhẹ các em đi chơi mà không phụ tôi làm công tác từ thiện. Tôi không sai gì cả, thế nhưng lần nào tôi cũng là người lên tiếng xin lổi, mà lẻ ra người xin lỗi phải là người khác. Vì đơn giản tôi biết rằng: các em tự ái tuổi trẻ cao sẽ cải đến cùng chứ không nhận mình sai, mà như vậy thì không hay ho gì, kéo dài chỉ mất hòa khí.
Tuy nhiên tôi tôn trọng ý kiến của người khác nếu ý kiến đó trên tinh thần xây dựng, nếu các bạn muốn góp ý với tôi, với người quản trị box thì các bạn có thể điện thoại, nhắn YM, hay PM cho tôi mà. Mọi góp ý phải thể hiện được mục đích của người góp ý trong đó, đông cơ phải thể hiện làm tốt hơn, lành mạnh hơn cho diễn đàn. Nếu là đối đáp tâm sự thì phải giúp được gì cho người khác sáng ra một vấn đề, giải tỏa được nổi lòng. Tôi không thích dùng danh nghĩa tâm sự để chỉ trích ai. Nếu tôi cần tôi sẽ nói trực tiếp với người đó.
Tóm lại. Đối với tôi việc xóa topic trong mấy ngày qua theo tôi là cần thiết.
Tôi là một Mod của diễn đàn, tôi không phụ trách nhiều box lắm và cũng không phải nổi tiếng như bác KTGG.
Tham gia diễn đàn tôi nghỉ đơn giản đây là nơi chia sẻ nghiệp vụ tốt. Gắn bó với diễn đàn vì tôi cảm nhận ở đây có nhiều người thực sự sống vì cộng đồng, họ sống bằng cái tâm, bằng tấm lòng của mình với người khác trong điều kiện họ có thể.
Vừa qua tôi có xóa 2 topic trong box thuế TNCN của tôi phụ trách.
Tôi không nhớ topic đầu của bạn nào, nhưng tôi quyết định xóa vì tôi thấy topic đó không có giá trị hướng dẫn, chia sẻ gì, nếu đơn giản là thông tin thì tôi thấy không cần thiết. Thậm chí còn nói rằng quyết định miễn giảm thuế TNCN của Quốc Hội là trò hề. Khi quyết định xóa topic vì tôi thấy xu hướng các bài viết chỉ là ca thán. Mà theo tôi cái đó không có giá trị trong box thuế TNCN. Anh KTGG có gọi điện thoại cho nói rằng tôi không dám nhìn vào sự thật, và v.v... Tôi xóa topic xong anh Trí lại hỏi tôi:" sao xóa topic chi? Chỉ cần xóa bài của nghimaikhỏnga được rồi. Tôi trả lời với anh Trí rằng: em thấy topic không cần thiết.
Topic tôi xóa kế tiếp tôi cũng xóa, và lần này thực tế tôi chỉ thấy có bài của chủ topic là có thể để lại thôi. Nhưng rồi tôi cũng quyết định xóa nốt vì xu hướng theo tôi đánh giá ( có thể là chủ quan) là cũng không hay.
Tôi không dám tự cho mình là giỏi, tôi không dám tự nhận là mình am hiểu và đặc biệt tôi không dám tự cho mình là vì mọi người, vì cộng đồng. Thế nhưng tôi biết chấp nhận để bị phàn nàn, tôi chấp nhận trả lời những chấn vấn của các bạn để tránh những điều không hay có thể xảy ra.
To Cẩm Hà
Có thể bạn cũng không thấy phiền khi tôi xóa topic của bạn vì mục đích tốt cho cộng đồng. Còn nếu bạn không chấp nhận thì tôi xin lổi là không thể ngồi đốn các cây sâu của khu rừng để giữ lại 1 cây là bài của bạn
To anh Trí
Em tuy không giỏi bằng anh, không am hiểu và quan hệ rộng rãi như anh, nhưng em biết phân biệt đúng sai và em biết cái gì cần làm và nên làm. Cái gì cũng có cái giá của nó. Em có thể hy sinh cái tôi của mình vì lợi ích của nhiều người khác. Em xóa cả topic tức em hiểu chuyện gì có thể xảy ra. Nhưng tại sao em xóa?
To các bạn
Tôi là người biết lắng nghe, tôi cũng biết thông cảm và biết nổi lòng của người bị xóa bài chứ. Từ khi tôi là thành viên, tôi cũng đã từng bị xóa bài mà tôi tức đến khóc, mà trong đó tôi chỉ trách nhẹ các em đi chơi mà không phụ tôi làm công tác từ thiện. Tôi không sai gì cả, thế nhưng lần nào tôi cũng là người lên tiếng xin lổi, mà lẻ ra người xin lỗi phải là người khác. Vì đơn giản tôi biết rằng: các em tự ái tuổi trẻ cao sẽ cải đến cùng chứ không nhận mình sai, mà như vậy thì không hay ho gì, kéo dài chỉ mất hòa khí.
Tuy nhiên tôi tôn trọng ý kiến của người khác nếu ý kiến đó trên tinh thần xây dựng, nếu các bạn muốn góp ý với tôi, với người quản trị box thì các bạn có thể điện thoại, nhắn YM, hay PM cho tôi mà. Mọi góp ý phải thể hiện được mục đích của người góp ý trong đó, đông cơ phải thể hiện làm tốt hơn, lành mạnh hơn cho diễn đàn. Nếu là đối đáp tâm sự thì phải giúp được gì cho người khác sáng ra một vấn đề, giải tỏa được nổi lòng. Tôi không thích dùng danh nghĩa tâm sự để chỉ trích ai. Nếu tôi cần tôi sẽ nói trực tiếp với người đó.
Tóm lại. Đối với tôi việc xóa topic trong mấy ngày qua theo tôi là cần thiết.