Đôi lúc lơ đãng như biết mình đang cô đơn!

  • Thread starter thaibinh84
  • Ngày gửi
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
TRĂNG KHUYẾT
Anh ngỏ lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Bởi tình yêu tha thiết
Biết tròn trước đêm rằm

Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi trăng khuyết
Anh ơi anh có biết
Trăng hay tình lứa đôi?

Sao anh vội ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Đển bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng chưa tròn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
180
0
0
44
hanoi
trời ơi em thái bình
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
khoithuocbuontrongdem nói:
trời ơi em thái bình
Hi Anh Khoithuoc!
Anh ngạc nhiên lắm đúng không ạ? Thaibinh84 trong "Đôi phút lơ đãng ..." khác hẳn một Thaibinh84 đứng trước anh và mọi người đúng không? Nhiều lúc cũng thấy lạ lạ về mình. Ừ nhỉ, sao nhiều khi thấy mình già quá, khó tính quá, cả nghĩ quá (mà có đôi khi người ta lại quy vào thành "người hay triết lý") nhưng mà mẹ sinh ra em như vậy rồi, có thể nào em khác được đây?
Em vui vì mình có những cảm xúc và suy nghĩ như vậy, dù cho có đôi khi tất cả những điều đó khiến em mệt mỏi, buồn chán ... Nhưng có đôi lúc, thấy hạnh phúc vô cùng vì những điều giản đơn và nhẹ nhàng ấy! Yêu biết bao!
(Hic, lại mơ màng rồi, tỉnh dậy đi thôi :angel: )
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
khoithuocbuontrongdem nói:
trời ơi em thái bình
Hi Anh Khoithuoc!
Anh ngạc nhiên lắm đúng không ạ? Thaibinh84 trong "Đôi phút lơ đãng ..." khác hẳn một Thaibinh84 đứng trước anh và mọi người đúng không? Nhiều lúc cũng thấy lạ lạ về mình. Ừ nhỉ, sao nhiều khi thấy mình già quá, khó tính quá, cả nghĩ quá (mà có đôi khi người ta lại quy vào thành "người hay triết lý") nhưng mà mẹ sinh ra em như vậy rồi, có thể nào em khác được đây?
Em vui vì mình có những cảm xúc và suy nghĩ như vậy, dù cho có đôi khi tất cả những điều đó khiến em mệt mỏi, buồn chán ... Nhưng có đôi lúc, thấy hạnh phúc vô cùng vì những điều giản đơn và nhẹ nhàng ấy! Yêu biết bao!
(Hic, lại mơ màng rồi, tỉnh dậy đi thôi :angel: )
 
H

Hoangvn79

Cao cấp
26/6/06
629
0
0
HN
Hic!Một bài thơ thật hay nhưng cũng thật buồn.....
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
Phải chi hôm ấy đừng mưa??
Nó ghét cái ngày hôm đó. Bây giờ, nó thấy mình thật sự đơn độc và chẳng có ai để nó gửi niềm tin cả. Không phải vì bạn bè không tốt với nó, cũng không phải nó có ý nghĩa ngờ vực mọi người. Nhưng tại sao, nó thấy đau lòng khi biết tất cả sự thật. Nó sống chân thành với mọi người, quan tâm đến những người nó yêu quý và tôn trọng và một tình cảm thân tình giữa những người bạn. Và nó yêu, phải nói thế nào nhỉ, rất yêu một người. Thế đấy, bạn bè thì cho rằng nó quá tuyệt vời khi có tất cả những điều ấy. Vậy mà bây giờ, nó thấy bị tổn thương rất nặng khi gặp vấn đề này. Mà nghĩ cho cùng, đã bao giờ nó thấy có điều gì diễn ra suôn sẻ với nó đâu.
Nó nghĩ, ừ thì khó khăn giống như là thử thách để nó có quyết định chính xác, ừ thì xa nhau cũng chỉ là một điều không thể có biện pháp giải quyết nhưng anh vẫn yêu nó. Nhưng mà, liệu có phải là quá đáng không khi liên tiếp những người yêu nó, có tình cảm với nó khiến nó tổn thương và đau lòng.
Yêu và được yêu là điều luôn có thể xảy ra. Vừa mới ngày hôm qua, nó thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn khi không còn vướng bận mọi chuyện. Vậy mà chiều nay, nó bật khóc bên bàn làm việc. Dù đã cố gắng nhưng nó không thể kiềm chế. Nếu đã yêu nó, nếu đã không thể thiếu nó, tại sao anh lại làm nó đau lòng. Kể cả khi nó không yêu anh, kể cả khi bây giờ nó không chấp nhận bất kì tình cảm của ai thì tại sao anh lại cư xử như vậy. Thật không can đảm một chút nào!
Ngoài trời nắng lắm, và nó lại thấy mặt trời khóc - những giọt nước mắt làm nó đau lòng.
Có lẽ ngày mai trời sẽ dịu lại thôi, như lòng nó vậy, phải không Bánh đa nướng? Nó nhớ anh rất nhiều! nó không thể giữ kín tình cảm ấy, cho dù đã cố gắng. Nhưng càng giữ chặt trong lòng, nó càng thấy khổ tâm hơn, càng đau lòng hơn!
Nó không muốn mang những tâm sự riêng tư này nói ra, vì sợ sẽ có nhiều điều không hợp lý lắm. Nhưng nó mong nhận được sự thông cảm, vì bây giờ, nó không thể làm gì để thoát khỏi tình cảnh này. Nó chỉ còn biết tự viết ra những tâm sự này, coi như là để giải tỏa tâm sự và suy nghĩ của mình, để tự an ủi, tự động viên và tự cố gắng. Để ngày mai, nó lại thấy cơn sóng lòng đã lặng lẽ hơn!
 
S

sky-blue

Guest
"Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng.
Vàng rơi! vàng rơi, thu mênh mông..."

Ồh, Thu rồi, thảo nào các bạn buồn buồn thế nào ấy!
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Sợi nắng vàng thu giăng lối đi
chân chim rối rít dáng nhu mì
Trời thu e ấp hồng đôi má
E của riêng A tuổi xuân thì

Nhẹ bước vườn sau chim ríu rít
Nhạc lòng hòa nhịp nhớ người đi
Cho nhau tình muộn đầy duyên thắm
Diệu vợi thu về mãi khắc ghi...!
/st/
:dzo:
 
T

ThuyDuong1801

Guest
Hôm nay buồn, tự dưng lại thấy topíc này. Mình thì chẳng cần "đôi lúc lơ đãng" cũng vẫn thấy mình cô đơn (không khéo lại thành bệnh cô đơn kinh niên). Buồn quá, gặp bài thơ của bạn thaibinh84 lại càng buồn hơn. Phá đám bạn 1 tý để lấy lại tâm trạng nhé:
Sao anh lại ngỏ lời
Vào 1 bên tai điếc
Để bây giờ thầm tiếc
Một tình yêu không lời.

Chúc mọi người trong WKT luôn vui vẻ, mạnh khoẻ.
 
H

Hoangvn79

Cao cấp
26/6/06
629
0
0
HN
Buồn! Những ngày trôi đi thật chậm chạm không biết tại sao lại như vậy? Tại sao những ước mơ lại không thể làm được.Mọi sự cố gắng muốn líu kéo lại nhưng vẫn không thể. Đã làm tất cả nhưng cũng thật vô ích ... Ôi! bây giờ chỉ muốn thời gian trôi đi thật nhanh, càng nhanh càng tốt để có thể xóa nhòa đi những ký ức, kỷ niệm buồn nhưng tại sao mỗi giây phút nghỉ ngơi ký ức đó lại về...... Buồn!
Có người nói không thể sống bằng những ký ức mà phải sống bằng những ước mơ. Nhưng có ai biết được ký ức đó là tất cả những ước mơ cơ chứ....Buồn!
Có ai biết khi tình cảm đã trao có lấy lại bao giờ....!:wall: :wall: :wall:
 
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Guest
I láp You I láp yomost!BEEEE!
Có ai định nghĩa được Tình Yêu.
Có nghĩa gì đâu một Buồi Chiều.
Nó chiếm hồn ta bằng nắng hạt.
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu!
-------------------------------
Sao em lại Hững hờ
Hay,Vô tình em không biết
Mình Anh đang đứng chờ
-----------------------------
Em hôm nay thật đẹp
Lộng lẫy với chiếc áo hồng
Mặc anh đứng chờ trông
-----------------------------
Ôi bông hồng nhỏ bé
Làm say đắm trái tim anh
Bao nhiêu điều A muốn nói
Mà sao em vẫn Hững Hờ.:eyepop:
 
Sửa lần cuối:
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Thanh xuân chiều lộng gió\
girl 85 đi qua
oka ta nổi hứng
cả 1 góc ( khuất) tưng bừng..:biggrin:
:dzo:
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
38
DH ThangLong
tho moc nói:
Thanh xuân chiều lộng gió\
girl 85 đi qua
oka ta nổi hứng
cả 1 góc ( khuất) tưng bừng..:biggrin:
:dzo:

góc khuất rồi .... thế anh?:ladiesman
 
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Guest
Ể....các sư huynh!Chơi kiểu gì Kắc Kớ Kỳ Kục vậy!Vậy nha ngày mai sẽ ko còn tồn tại đến 1/2 góc khuất nào trên những con đường lucky girl sẽ đi:alcon:
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
ao2day nói:
đẩy vào góc khuất để đưa phong bì cho lucky girl. ....:biggrin: :biggrin:
ao2day anh hay lắm.
Mong các huynh đệ đừng cóa lôi em vào mấy trò này chớ :1nono:
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
okanemochi.jp nói:
I láp You I láp yomost!BEEEE!
Có ai định nghĩa được Tình Yêu.
Có nghĩa gì đâu một Buồi Chiều.
Nó chiếm hồn ta bằng nắng hạt.
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu!
-------------------------------
Sao em lại Hững hờ
Hay,Vô tình em không biết
Mình Anh đang đứng chờ
-----------------------------
Em hôm nay thật đẹp
Lộng lẫy với chiếc áo hồng
Mặc anh đứng chờ trông
-----------------------------
Ôi bông hồng nhỏ bé
Làm say đắm trái tim anh
Bao nhiêu điều A muốn nói
Mà sao em vẫn Hững Hờ.:eyepop:


Em đâu có hững hờ
Chỉ giả vờ một tí
Thấy anh đang "để ý"
Em vội vàng làm ngơ

Thấy anh cứ ngẩn ngơ
Em lại vờ…chút nữa
Ôi đúng là muôn thủa
Cái buổi đầu "đong đưa"....
 
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Guest
Katherine nói:
Em đâu có hững hờ
Chỉ giả vờ một tí
Thấy anh đang "để ý"
Em vội vàng làm ngơ

Thấy anh cứ ngẩn ngơ
Em lại vờ…chút nữa
Ôi đúng là muôn thủa
Cái buổi đầu "đong đưa"....
Em ơi em có biết
Chỉ vì em giả vờ
Để lòng anh vẩn vơ
Yêu em trong lặng lẽ
Nếu đúng là muôn thuở
Cái buổi đầu đong đưa
Anh xin nguyện thẫn thờ
Để yêu em mãi mãi:mrstraetz
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
okanemochi.jp nói:
Em ơi em có biết
Chỉ vì em giả vờ
Để lòng anh vẩn vơ
Yêu em trong lặng lẽ
Nếu đúng là muôn thuở
Cái buổi đầu đong đưa
Anh xin nguyện thẫn thờ
Để yêu em mãi mãi:mrstraetz

Oka ơi chị bảo
Thích thì nhích đi thôi
Kẻo không lại có người
Kéo em Girl biết mất!

Em ấy mà biến mất
Oka lại ngất thôi
Lúc ấy có kêu trời
Trời cũng đâu có thấu…
 
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Guest
Katherine nói:
Oka ơi chị bảo
Thích thì nhích đi thôi
Kẻo không lại có người
Kéo em Girl biết mất!

Em ấy mà biến mất
Oka lại ngất thôi
Lúc ấy có kêu trời
Trời cũng đâu có thấu…
Kêu trời-trời có thấu?
Hỏi đất-đất ko thưa
Tình yêu thì có thừa
Mà sao ko nhích được?
Một chút để được yêu
katherine ơi chị biểu
Phải làm chi bây giờ?:eyepop:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA