Kế hoạch đi Đại Lải đã được chuẩn bị kỹ lém rùi mà đến chiều thứ 7 mọi người sợ mưa nên ........ huỷ. :wall: . Các thành viên chuyển sang phương án 2 là đi câu cá ở Hồ Câu An Khánh (Gia Lâm). Tham gia buổi câu cá đó có 14 thành viên. (Dưng mà thiếu mất một thợ câu rất giỏi là anh Thang_madi).
Cả nhóm hẹn nhau đúng 8h có mặt ở điểm hẹn (có chơi cao su nhưng chỉ cho 15phút) vậy mà các bác nhà ta chơi cao su dày thật đấy, tận 1tiếng đồng hồ (biết ngay mà, có bao giờ đi chơi đúng hẹn đâu). 9h cả nhóm xuất phát đến Hồ An Khánh.
Buổi đi câu cá được chia làm 2 phần chính, với nội dung như sau: (hè hè, nghe như .... họp Hội nghị ấy)
PHẦN 1: Chơi bài
Vừa vào đến nơi Thaibinh84 và anh Triphuc đã lôi bộ bài ra chơi. He, sát phạt nhau: Bàn 1 có Thaibinh84, anh Camto, Anh Triphuc, Chị Dola_vn2002. Hic, hum đó không biết sao mà Thaibinh84 đỏ thế cơ chứ, ù tận 3 ván liền, cộng với mấy ván thắng :dance2: (cũng kiếm được đôi chút). Sau một hồi thua đậm quá, anh Camto phải nhường ghế cho chị camnho chiến đấu. Phải công nhận là chị Camnho nhà ta chơi hay thật, vào bàn cái là ù mấy ván liền. Thắng đậm quá :angel:
PHẦN 2: CÂU CÁ
Ai chơi bài cứ chơi, ai câu cá cứ câu. Hôm đó Thaibinh84 lại quên không mang dụng cụ câu để bán cho mọi người nên các thợ câu phải đi thuê. Hè hè, đồ đi thuê có khác, lưỡi câu thì cùn nên cả hội ngồi câu mãi mà chẳng có con nào cắn câu. Ngồi chơi bài mãi nên Thaibinh84 quyết định ngồi câu. Cứ thả mồi liên tục, hết mồi, lại thả lại hết mà chẳng có con cá nào cắn câu cả. Cuối cùng, trời cũng thương nên có một con cá cắn câu, dưng mà chỉ bé tẹo bằng ngón tay. Híc, đúng là một thợ câu tồi quá!
Ở ngay cạnh Thaibinh84 là anh Vaanhtoi, anh VAT ngồi trầm ngâm, suy tư và giăng lưỡi. Chả hiểu tại sao con cá căn câu anh VAT cũng chỉ bé tẹo bằng con cá của Thaibinh84.
Thợ câu giỏi nhất có lẽ đã thuộc về chị Vanchau, con cá mà chị Vanchau câu được cũng nặng khoảng 55kg. Hic, cá cắn câu rồi mà mãi không lôi lên bờ được, cuối cùng phải mấy người vác giỏ sang mới đưa lên trên cạn được. Chúc mừng, chúc mừng!
Ôi rời ơi, mệt quá, chị Tigon ơi, vào tường thuật tiếp đi, em vác con cá của chị Vanchau nặng quá, mệt quá. Thôi để chiều post tiếp vậy. Phù!