S
Sans-frontiere
Guest
- 24/4/04
- 139
- 0
- 0
Các cô các chú thân mến,
Anh biết các cô các chú đang tất bật với luận văn, tuy nhiên miếng cơm manh áo sau này cũng quan trọng phỏng ạ? Nhân lúc 2h sáng còn lang thang trên mạng để vì tương lai con em chúng ta, anh tình cờ thấy cái này. Vợ anh kể cho anh là ngày xưa từng ra đề cho các cô các chú thi vào các công ty kiểm toán cỡ cũng lớn lớn nói rằng, nếu có hỏi về kế toán cho các cô các chú thì cũng chỉ đến thế này thôi.
Vậy anh khuyên các cô các chú trả lời câu hỏi và post thẳng lên đây. Một tuần nữa anh cho đáp án.
Anh ủy quyền cho em Anh Chuột xinh đẹp, người mà anh đã từng phỏng vấn trong quá khứ, có quyền super moderator để sửa các bài của các cô các chú sẽ xóa bài các chú để khỏi lộ privacy của cái nick của các cô các chú. Vậy rule như sau:
Anh sẽ có 3 bài kiểm tra cho các cô các chú, mỗi bài các cô các chú làm trong một tuần bằng tiếng Anh (cái này nó gọi là virtual environment).
Hết hạn một tuần, anh đề nghị em Anh Chuột lock topic lại cho anh, anh ghi lại kết quả điểm của từng cô chú. Sau đó anh sẽ mật thư cho Anh Chuột điểm của từng người, từng bài và đề nghị Anh Chuột xóa các bài trả lời của các cô các chú cho khỏi lộ privacy.
Sau khi Anh Chuột xóa, anh sẽ post đáp án trả lời.
Giải thưởng:
Cô chú nào sau khi giải cả ba bài, đạt điểm cao nhất. Anh sẽ trao giải thưởng trị giá khoảng 200 ngàn bằng hiện vật, nếu cô chú không tin anh thì anh có thể gửi kèm reciept.
Không hạn chế với các cô chú đã ra trường, trừ các thể loại như ISO và một số cô chú khác quá thừa kinh nghiệm. Cái này Anh Chuột sẽ lọc ra vì biết rõ mọi người hơn anh.
Anh Chuột có thể ủy quyền cho Mod khác làm nếu như không muốn làm thư ký cho vụ này.
Anh sẽ liên hệ vơi BQT để chuyển phần thưởng.
Và đây là đầu bài kiểm tra thứ nhất, chúc các cô chú thành công!
Mạn phép ghi chú thêm câu nói của anh Sans...: Để đảm bảo công bằng, các bạn có thể không cần post bài trực tiếp mà có thể gửi đáp án thông qua hệ thống tin nhắn cá nhân hay mail.
Anh biết các cô các chú đang tất bật với luận văn, tuy nhiên miếng cơm manh áo sau này cũng quan trọng phỏng ạ? Nhân lúc 2h sáng còn lang thang trên mạng để vì tương lai con em chúng ta, anh tình cờ thấy cái này. Vợ anh kể cho anh là ngày xưa từng ra đề cho các cô các chú thi vào các công ty kiểm toán cỡ cũng lớn lớn nói rằng, nếu có hỏi về kế toán cho các cô các chú thì cũng chỉ đến thế này thôi.
Vậy anh khuyên các cô các chú trả lời câu hỏi và post thẳng lên đây. Một tuần nữa anh cho đáp án.
Anh ủy quyền cho em Anh Chuột xinh đẹp, người mà anh đã từng phỏng vấn trong quá khứ, có quyền super moderator để sửa các bài của các cô các chú sẽ xóa bài các chú để khỏi lộ privacy của cái nick của các cô các chú. Vậy rule như sau:
Anh sẽ có 3 bài kiểm tra cho các cô các chú, mỗi bài các cô các chú làm trong một tuần bằng tiếng Anh (cái này nó gọi là virtual environment).
Hết hạn một tuần, anh đề nghị em Anh Chuột lock topic lại cho anh, anh ghi lại kết quả điểm của từng cô chú. Sau đó anh sẽ mật thư cho Anh Chuột điểm của từng người, từng bài và đề nghị Anh Chuột xóa các bài trả lời của các cô các chú cho khỏi lộ privacy.
Sau khi Anh Chuột xóa, anh sẽ post đáp án trả lời.
Giải thưởng:
Cô chú nào sau khi giải cả ba bài, đạt điểm cao nhất. Anh sẽ trao giải thưởng trị giá khoảng 200 ngàn bằng hiện vật, nếu cô chú không tin anh thì anh có thể gửi kèm reciept.
Không hạn chế với các cô chú đã ra trường, trừ các thể loại như ISO và một số cô chú khác quá thừa kinh nghiệm. Cái này Anh Chuột sẽ lọc ra vì biết rõ mọi người hơn anh.
Anh Chuột có thể ủy quyền cho Mod khác làm nếu như không muốn làm thư ký cho vụ này.
Anh sẽ liên hệ vơi BQT để chuyển phần thưởng.
Và đây là đầu bài kiểm tra thứ nhất, chúc các cô chú thành công!
Mạn phép ghi chú thêm câu nói của anh Sans...: Để đảm bảo công bằng, các bạn có thể không cần post bài trực tiếp mà có thể gửi đáp án thông qua hệ thống tin nhắn cá nhân hay mail.