Thích nhỉ. Các bác có tiền dư giả mới nghĩ tới việc giữ tiền thế nào. Như em đây, mới tốt nghiệp Cao đẳng, ra trường rồi đi làm cũng được mấy năm rồi, nhưng chẳng tiết kiệm được đồng nào. Lương tháng cao nhất thì cũng có tháng tới 5 - 6 triệu, còn lại cứ trung bình là 3 - 4 triệu. Nhà em cũng đi vay ngân hàng để cho chị em em đi học, đến nay nợ ngân hàng của em còn là hơn 10 triệu nữa. Cũng muốn hàng tháng nhận lương gửi về, nhưng chưa hết tháng đã hết lương rồi, thì làm gì còn tỉền mà gửi về trả nợ nữa. Cứ bảo, dè dặt ra cũng phải để được ít nhất là 2triệu, nhưng em không thấy số tiền này đâu cả, mà em cũng chắt bóp, cũng tằn tiện, có dám chi tiêu gì đâu, những cái đáng chi thì phải chi thôi, mà tiền thì cũng khôbị rơi.
Bạn cứ chi những khoản nho nhỏ nhưng cuối tháng nó cộng lại thành lớn nên mới hết tiền. Muốn giữ tiền thì phải hết sức tiết kiệm và chi cái gì thì viết hết ra cuối tháng biết khoản nào hợp lý hay không để tháng sau biết mà tiếp tục.
Nhưng mà khoản nào em cũng thấy hợp lý, không tiêu không được: Ăn uống, Sinh nhật, cưới hỏi, Xăng xe, cước điện thoại (Chỉ để gọi và nhắn tin khi cần thiết), quần áo thì lâu lâu em mới dám mua 1 bộ (rẻ thôi)..........
Đã gọi là tiết kiệm thì phải chắt mấy cái hợp lý đó lại hơn nữa. Chứ đã chi thì cái nào mà không hợp lý. Hay là bạn lấy vợ đi. Lúc đó thì không thể chi không hợp lý được. KaKa
Đấy, muốn lấy vợ thì cũng phải đi tán thì mới có vợ mà lấy. Lại tình phí...hic
Thế bạn nghĩ vợ là cái ngân hàng cho bạn à? Lấy vợ rồi sinh con không có tiền nuôi con, lại về xin tiền vợ...Đàn ông sao sống chán thế! Một thân một mình sống không xong, ghettssssss kiểu người như thế này:wall:Đã gọi là tiết kiệm thì phải chắt mấy cái hợp lý đó lại hơn nữa. Chứ đã chi thì cái nào mà không hợp lý. Hay là bạn lấy vợ đi. Lúc đó thì không thể chi không hợp lý được. KaKa
Thế bạn nghĩ vợ là cái ngân hàng cho bạn à? Lấy vợ rồi sinh con không có tiền nuôi con, lại về xin tiền vợ...Đàn ông sao sống chán thế! Một thân một mình sống không xong, ghettssssss kiểu người như thế này:wall:
Thế bạn nghĩ vợ là cái ngân hàng cho bạn à? Lấy vợ rồi sinh con không có tiền nuôi con, lại về xin tiền vợ...Đàn ông sao sống chán thế! Một thân một mình sống không xong, ghettssssss kiểu người như thế này:wall:
Đúng kiểu " cầm vàng còn sợ vàng rơi/ vào HTX đời đời ấm no":030:Gởi ngân hàng cũng ngại, bỏ trong heo đất cũng lo, chi bằng gởi cho em "giữ hộ" còn có tình nghĩa hơn.
e thích bài viết này , đúng như b nói, một khi đã phải vay tiền đi học thì gđ cũng không giá giả mấy.Nếu để nói so với rất nhiều gia đình khác thì nhà m vẫn hơn nhà họ, nhưng vì chi phí cho cuộc sống và cùng 1 lúc nuôi 2 đứa con ăn học. a 5 năm m 3 năm bố mẹ vẫn phải vay tiền.Bố mẹ về hưu, mẹ ôm đau ra vào viện nhưng mẹ vẫn phải đi làm.Chỉ cần nghĩ đến là mỗi lần chi tiền gì m đều nghĩ có nên hay k nên, m thấy được cái 1 khi m đã quyết định bỏ ra gửi về cho bố me là m bỏ k tiêu đến nó trừ trường hợp quá cần đến nó.Đến bản thân m nhìn lại cũng k nghĩ m lại tiết kiệm được như vậy hjx.M chỉ muốn nói b đừng hỏi mọi ng cách tiết kiệm như thế nào vì cho dù mọi người chỉ cho b hàng trăm hàng nghìn cách thì khi b thích tiêu là b vẫn tìm mọi cách để lấy được số tiền đó ra tiêu.K lấy được b đi vay đến kỳ rút b rút ra trả nợ.Nên b hãy nghĩ đến gia đình m nghĩ đến bố mẹ ở nhà nếu b thật sự muốn giúp đỡ bố mẹ b sẽ làm được. Còn m giờ chỉ mong 1 ngày có 34h chứ k phải 24h để ngoài giờ đi làm, ngoài giờ đi học m có thể đi làm thêm phụ giúp bố mẹ và giúp bản thân m.8h đi làm 5h về đến chỗ làm thêm 11h30 về m k thấy mệt mà vui vì m có thể giúp bố mẹ. Kể cả khi bố mẹ không cần thì bản thân m cũng nên ý thức tiết kiệm phòng lúc ốm đau or gì đó hay khi bố mẹ ốm đau nằm viện m về k có nhiều cũng có it cho bố mẹ đấy là tấm lòng của m.
pạn này may mắn thật, lương bạn cao thật....mình ra trường mất 5 tháng ở không chơi .... rồi mới đi làm...làm đc 6 tháng lương cb của mình cũng chỉ có 3tr5, mà mổi tháng mình pải gửi về 1tr5 để trả tiền vay...còn 2 triệu mình sống ở sg......^^...đc cái trưa ko ăn vẩn no...xe chạy bằng nước mắm nên khỏi phải tốn xăngChào các bác. Năm nay em 22 tuổi,mới đi làm được 6 tháng. Em dự tính 1 năm nữa trả hết vốn vay sinh viên cho bố mẹ(40tr)(giờ lãi cao quá) nhưng khổ nỗi lương tháng nào tiêu hết tháng đấy.Lương kế toán 1 tháng cũng được 6tr, tháng nào cũng dư 2-3 triệu, nhưng cứ để tiền cạnh mình là hết. Mang ra ngân hàng gửi thì nhỏ giọt(mà ngại lắm, ai lại mang 2-3 triệu ra gửi).Các bác có kinh nghiệm giúp em cách tiết kiệm tiền với ạ. Em cảm ơn các bác nhiều lắm.