Nhớ ... Tổng thư ký báo 8

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Nhìn ảnh mà nhớ nó quá!!!

Sáng nay nó online chưa nói quá 10 câu đã phải tạm biệt! Bạn hiền nay ở đâu? Ly rượu này không ai uống nay đã nhạt :mrstraetz

kyniem.jpg
 
ZZ, lâu rồi ko thấy ... (mới chát hôm kia, nhớ là đã đòi nợ)
 
Chắc vào viện mắt rồi, chui trong lỗ mắt thế kia sống sao đc. hehehe.Nhưng mà quả thật " mát " gớm
 
Không thèm nhớ nó !
Ra đi chẳng nhớ đến ai hết, lên mạng thì lại rình rình mọi người không để ý mới chui vào. Bo bo xì nó luôn! :wall: :wall: :wall:
 
xuantham nói:
Không thèm nhớ nó !
Ra đi chẳng nhớ đến ai hết, lên mạng thì lại rình rình mọi người không để ý mới chui vào. Bo bo xì nó luôn! :wall: :wall: :wall:

Hic, chị Thắm giận rồi, zz xin lỗi chị đi...
 
Bác zz ah, TT cũng thấy nhớ bác! Ngạc nhiên ko? Đúng ra là nhớ câu nói của bác: "Ơ, thế chị nói cho mọi người biết à?!" Ko có gì lớn nhưng lúc đó TT cứ nghĩ bác là người nghiêm túc nên hơi bất ngờ...
 
Thay lời muốn nói

Không Thể và Có Thể
[FONT=&quot] Sáng tác: Phó Đức Phương.[/FONT]
[FONT=&quot]Thời gian đã qua đi kh[FONT=&quot]ông [/FONT][FONT=&quot]thể trở lại
Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ
Nếu nước khơi xa không thể thiếu những cánh buồm
Áng mây trên đầu kh[/FONT][FONT=&quot]ô[/FONT][/FONT][FONT=&quot]ng thể ngừng trôi

Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trời
Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối
Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn
Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu

Người đã ra đi có thể trở lại
Vết thương ngày nào có thể liền da
Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ
Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ

Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
Và điều này thật rộn ràng êm ái
Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi

[/FONT]
-------------------------
Muốn nói nhiều, muốn viết nhiều, nhưng lúc nước sôi lửa bỏng lại dính ngay cái hình nhạy cảm, lẽ ra cưới vào tuần sau rồi nhưng vì cái hình này nên đang đình chiến vô thời hạn.


To ThienThanh
Ko có gì lớn nhưng lúc đó TT cứ nghĩ bác là người nghiêm túc nên hơi bất ngờ...
: :wall::wall::wall:
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 
Thien Thanh_ nói:
Bác zz ah, TT cũng thấy nhớ bác! Ngạc nhiên ko? Đúng ra là nhớ câu nói của bác: "Ơ, thế chị nói cho mọi người biết à?!" Ko có gì lớn nhưng lúc đó TT cứ nghĩ bác là người nghiêm túc nên hơi bất ngờ...

Sao lại dùng câu chữ thế này?
 
ziczac nói:
Không Thể và Có Thể
[FONT=&quot] Sáng tác: Phó Đức Phương.[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]
Người đã ra đi có thể trở lại
Vết thương ngày nào có thể liền da
Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ
Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ

Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
Và điều này thật rộn ràng êm ái
Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi

[/FONT]

Anh em vào xem Tổng biên tập......khóc nhè đây này...heheeh
 
uhm, thằng này từ cái ngày nó "ấy" xong, nó mất tiêu trong diễn đàn luôn.
 
cothant nói:
uhm, thằng này từ cái ngày nó "ấy" xong, nó mất tiêu trong diễn đàn luôn.
uh` nhi " ấy " xong tiêu luôn. Mà " ấy " gì thế :angel:
 
cothant nói:
uhm, thằng này từ cái ngày nó "ấy" xong, nó mất tiêu trong diễn đàn luôn.
Đồng chí cothant dạo này có vẻ hay dùng từ tối nghĩa nhỉ?
 
Tên thì không những là than mà còn là cô-than, Mặt mày người ngợm anh trông tối thế thì câu chữ làm sao mà sáng nổi.
 
soccon nói:
Tên thì không những là than mà còn là cô-than, Mặt mày người ngợm anh trông tối thế thì câu chữ làm sao mà sáng nổi.
Trời, trong này có người nói xấu mình. Hix, không biết mọi người nghĩ cái gì vậy trời, trong sáng tí xíu đi, toàn đầu óc đen tối cả, :freddy:
"Ấy" ở đây, mình nói tức là.... đi ra Bắc mà, tại lúc đó chưa suy nghĩ ra, nên mới dùng từ "ấy" đó chứ :bigok:
 
cothant nói:
uhm, thằng này từ cái ngày nó "ấy" xong, nó mất tiêu trong diễn đàn luôn.

Hỗn nào.

Mod ơi là mod,tạo ra làm gì để 8 tía lia tía lịa vào đây sao tôi lấy vợ, mod có lòng tạo thì cũng có lòng khoá đi cho iêm, iêm về iêm xin lỗi Bố Mẹ vợ tương lai của iêm để iêm còn thanh thản...vào tù.
 
ziczac nói:
Hỗn nào.

Mod ơi là mod,tạo ra làm gì để 8 tía lia tía lịa vào đây sao tôi lấy vợ, mod có lòng tạo thì cũng có lòng khoá đi cho iêm, iêm về iêm xin lỗi Bố Mẹ vợ tương lai của iêm để iêm còn thanh thản...vào tù.

híc, sao mà tổng thư ký vào tù sớm thế bỏ em bơ vơ. Em mới chập chững vào nghề báo đang mong chờ thư ký giúp đỡ, truyền cho kinh nghiệm thế mà....:wall: :wall:
 
Back
Top