Thư cám ơn!

  • Thread starter Thread starter duyvinh
  • Ngày gửi Ngày gửi

duyvinh

Cao cấp
Duyvinh trân trọng cảm ơn các anh, chị, em trong BQT: anh trai Già gân, anh Levanton, em Bong05, em Hiepnt1974, em Thanh Nam, các em Binhminhsom, Ngọc Nô, BichVan, Cẩm Hà, Hoàng Yến, Moon87, Quacai, DinhHuyen, Thuhuyen90, Duy và MC Leanh01, Violetdyland (GP excel).... cùng các anh chị em đã tới bệnh viện thăm bà xã và gọi điện hỏi thăm Duyvinh chiều tối qua! thật cảm kích vô cùng!

Một lần nữa xin cảm ơn và ghi nhớ tình cảm này!

(P/s: Hiện tại Bà xã đang trong quá trình theo dõi đặc biệt và có tiến triển tốt, phỏng đoán chính là dị ứng thuốc nam)
Duyvinh
 
Ðề: Thư cám ơn!

Cố lên Vinh ơi, mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua !
 
Ðề: Thư cám ơn!

cầu mong cho bà xã anh sớm khỏi bệnh nhé!
 
Ðề: Thư cám ơn!

Mong mọi sự tốt lành đến với chị, cầu chúc chị sớm khỏe lại !
Cố gắng anh nhé.
 
Ðề: Thư cám ơn!

Mong mọi sự tốt lành đến với chị, cầu chúc chị sớm khỏe lại !
Cố gắng anh nhé.

Vừa trưa nay nghe thông báo bị sốc thuốc.... toát mồ hôi, phi vội lên! may mà BS cấp cứu kịp thời... Bác sỹ rất tận tình, căn dặn và chốc chốc lại động viên...thấy yên tâm hơn! May mà... quen anh Trưởng Khoa là rể một bác kế toán cũng biết lâu lắm rồi. Vẫn còn phúc em ạ!
 
Ðề: Thư cám ơn!

Em không biết thông tin. Nhân đây xin chúc chị mau khỏi bệnh. Vạn sự an lành.
 
Ðề: Thư cám ơn!

Cầu mong chị sớm bình phục ạ. Và hôm qua cũng mới nghe chị kể về cái vai của bác. hic hic. Chúc hai anh chị mau chóng lành bệnh ạ
 
Ðề: Thư cám ơn!

Chúc chị sớm khỏe lại, chúc anh chị vượt qua nạn này
 
Ðề: Thư cám ơn!

Em ở xa nên không biết chuyện gia đình Bác, lúc sáng vào đọc Nhật ký thấy không hiểu gì. Em thật là vô tâm quá!
Ở xa, cho em gửi lới chúc tới Chị mau khỏi bện tật, chúc Anh luôn bình tâm, vững chí để cùng chị vượt qua khó khăn!
 
Ðề: Thư cám ơn!

Chúc bx anh vượt qua bệnh tật, mau bình phục.
 
Ðề: Thư cám ơn!

Sức khoẻ: 1 trong 6 thứ tạo ra c/song hạnh phúc.
Chúc chị Vinh sớm khoẻ mạnh
 
Ðề: Thư cám ơn!

Bác sỹ bảo ăn măng rối Tây Bắc sẽ buộc xương chắc hơn. Anh đặt 1kg nhé! (thật đấy!) khi nào có gọi anh.
 
Ðề: Thư cám ơn!

Em ở xa nên chẳng biết gì, sáng nay thấy cái tiêu đề cảm ơn, vào xem. Chúc bà xã anh sớm khỏi bệnh, là tiền phương vững chắc cho anh lăn lộn trên chiến trường. Cái bệnh dị ứng thuốc này, nếu gặp đúng thầy đúng thuốc thì chỉ hơn tuần là khỏi thôi, rồi về nghỉ ngơi dưỡng sức. Anh cứ yên tâm, trước mẹ em cũng bị vậy đó.
 
Ðề: Thư cám ơn!

Bác sỹ bảo ăn măng rối Tây Bắc sẽ buộc xương chắc hơn. Anh đặt 1kg nhé! (thật đấy!) khi nào có gọi anh.

Hàng em lúc nào cũng có trong kho. Nếu anh đặt thật thì Thư cám ơn phải do em post mới đúng. :029: Nếu quả thật ăn măng rối của em mà anh lấy lại phong độ thì thực là không còn gì vui hơn ạ. Hí hí
 
Ðề: Thư cám ơn!

Em ở xa nên chẳng biết gì, sáng nay thấy cái tiêu đề cảm ơn, vào xem. Chúc bà xã anh sớm khỏi bệnh, là tiền phương vững chắc cho anh lăn lộn trên chiến trường. Cái bệnh dị ứng thuốc này, nếu gặp đúng thầy đúng thuốc thì chỉ hơn tuần là khỏi thôi, rồi về nghỉ ngơi dưỡng sức. Anh cứ yên tâm, trước mẹ em cũng bị vậy đó.

Tuần thứ 2 rồi em ạ! Chắc phải nằm 15-20 ngày nữa ở Viện. Dị ứng thuốc nam chứ không phải thuốc tây), lột 1 lớp da ở ngoài toàn thân thì 30 ngày sợ không xong.
@Ngọc Nô: Vậy lúc nào anh gọi thì gửi cho anh nhé!
 
Ðề: Thư cám ơn!

Lâu mới vào trang này biết bà xã của bạn đang nằm viện không có gì hơn là chúc bà xã sớm khỏe, chúc gia đình bạn hạnh phúc để bạn có điều kiện tham gia diễn đàn đóng góp một phần cho đội ngũ kế toán ngày càng phát triển.
 
Ðề: Thư cám ơn!

59 ngày đêm đã qua đối với mình kể ra ai cũng rùng mình, nhưng nếu đối mặt cũng bình thường thôi, ai chắc cũng vậy!
Cám ơn các ACE đã động viên thăm hỏi và mọi việc đã tốt lên rất nhiều!
 
Back
Top