Đi chơi ngày 2/9/2006

  • Thread starter Thread starter cothant
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bây giờ phải nói rõ xem nào:
+Tập trung ở đâu? Mấy giờ?
+Chính thức chương trình là gì (hay là như đã nói: tắm tiên, nhảy thác, lai rai vài chai rồi tối chạy về?)
+Lệ phí là bao nhiêu vậy quí vị?
Nghe hợp lý + chơi tới bến: 100% thu6 có mặt.
 
Lộn rồi em ơi, sami là chị mà.Mà ngộ quá ha, chị sami thích câu cá hả?
 
thu6tudo nói:
Lộn rồi em ơi, sami là chị mà.Mà ngộ quá ha, chị sami thích câu cá hả?
:wall: hic, ai đính chính vụ này dùm em cái, hông lẽ em nhớ lộn hả? Còn anh sami nào hôm ofline lo đi câu cá phải đưa bộ đàm cho em giữ để kêu về ăn cơm nhỉ :help:
 
Kẻ nào trong wkt mà còn kiu sami là phụ nữ, kẻ đó có lẽ phải bị trừng phạt bằng rượu. Sami 1 ly, kẻ đó 1 ly.
Thế nhé
 
sami nói:
Kẻ nào trong wkt mà còn kiu sami là phụ nữ, kẻ đó có lẽ phải bị trừng phạt bằng rượu. Sami 1 ly, kẻ đó 1 ly.
Thế nhé
LÀ con trai nhưng chắc có gì đó nên bạn ý mới nghĩ anh là con gái!

Chủ xị Cothant quyết định mọi chuyện đi rùi anh em mình cùng đi.

Về kinh phí :deal: (kê ra) đi rùi :eyepop: (nổ con mắt) để nói :1nono: (chiện nhỏ)
 
sami nói:
Kẻ nào trong wkt mà còn kiu sami là phụ nữ, kẻ đó có lẽ phải bị trừng phạt bằng rượu. Sami 1 ly, kẻ đó 1 ly.
Thế nhé
Ơ, thế anh sami là con trai ah?!
Chịu phạt với anh vậy
:beer: :beer: :beer:
Do you remember me?!
 
Cái bọn này ỷ còn độc thân nên cứ muốn đi xa nhỉ? Sao không đến nhà Cothant làm 1 bữa nhậu đã đời rồi đi hát Karaoken có phải gần, an toàn, mà các bà già như tui cũng được tham gia không? (Nói vậy chứ từ ngày lên chức mẹ, tui bỏ rượu rồi)
 
Hồ Lan nói:
Cái bọn này ỷ còn độc thân nên cứ muốn đi xa nhỉ? Sao không đến nhà Cothant làm 1 bữa nhậu đã đời rồi đi hát Karaoken có phải gần, an toàn, mà các bà già như tui cũng được tham gia không? (Nói vậy chứ từ ngày lên chức mẹ, tui bỏ rượu rồi)
"Bà già" ở nhà cho tụi trẻ mần ăn chứ! Đề nghị thành lập hội ng có gia đình để "chia phe" đi chơi.

Tuổi trẻ muôn năm! Độc thân muôn năm! :mrstraetz​
 
bác ơi lên kế hoạch đi bác ơi:thời gian ? địa điểm? em sợ bên cty em cũng có đi chơi,không khéo trùng mất
 
Thien Thanh_ nói:
Ơ, thế anh sami là con trai ah?!
Chịu phạt với anh vậy
:beer: :beer: :beer:
Do you remember me?!
Cái tội lớn nhất của sami trong đời là rất hay quên con gái níu mà chưa hun người đó! làm ơn ai hỏi tui có nhớ không, chắc chắn là trước kia đã cho tui hun hoặc là con trai.
:(
 
Xin lỗi anh sami, em uống trước 1 ly nhé.
 
Lại có 1 đồng chí đòi uống mừng anh Sami đã được khôi phục lại giới tính kìa? thứ6tựdo ơi vào www.4so9.com sẽ thấy anh sami đấy
 
CN này mình sẽ đi cafe để bàn về chuyện đi chơi nhé, cũng lâu rồi mình không tổ chức cafe, mọi người tham gia đông đủ nhé.
Thời gian: 8h30 sáng CN 27/8/2006
Địa điểm: Cafe KK, đường Nguyễn Văn Trỗi (ngay chân cầu Nguyễn Văn Trỗi, Phantuannam nhớ địa chỉ ko, post lên giùm tui nhé, thanx)

Hồ Lan nói:
Cái bọn này ỷ còn độc thân nên cứ muốn đi xa nhỉ? Sao không đến nhà Cothant làm 1 bữa nhậu đã đời rồi đi hát Karaoken có phải gần, an toàn, mà các bà già như tui cũng được tham gia không? (Nói vậy chứ từ ngày lên chức mẹ, tui bỏ rượu rồi)
Hi hi, bỏ rượu, uống bia hả chị? Tụi em chỉ đi chơi ngày CN thôi, còn lại thứ 7 và thứ 2 kìa chị, nếu mọi người đồng ý, thứ 2 qua nhà em chơi cũng được mà, hi hi.
(Nhưng qua thì phải báo trước, để em.... lau nhà).
 
Back
Top