Chương trình đi thực tế KIM LŨ – SÓC SƠN! Các bạn vào đây nhé!

  • Thread starter hat
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
D

duyenkaty

Trung cấp
17/6/05
78
0
6
Sai Gon
thany nói:
Mình có một ít những thứ bạn cần, Ko biết khi nào thì bạn cần sử dụng đến nó vậy? Và sẽ gửi cho bạn bằng cách nào đây???:beer: :beer:
Cám ơn bạn rất nhiều vì đã quan tâm đến lời nhắn của mình. Mình hiện ở Sài Gòn, cho nên có lẽ chỉ nhận được sự đóng góp bằng hiện vật của các bạn ở Sài Gòn thôi.

Mình đang tập trung vận động hỗ trợ về hiện kim, hiện vật cũng như nhân lực cho nhiều chuyến CTXH ở TP.HCM đến nhiều trại trẻ mồ côi, mái ấm, nhà tình thương,.. ở nội ngoại thành, cả về chương trình Nụ Cười Đêm Trăng 2006 cho trẻ em mồ côi. Mình nhận mọi sự đóng góp từ các bạn lâu dài bạn à, tuy nhiên mình đang chuẩn bị ráo riếc cho các chuyến đi về tỉnh nên mọi sự đóng góp, hỗ trợ càng sớm càng tốt. Bạn vui lòng cho mình SĐT, mình sẽ liên hệ lại bạn. Hy vọng bạn ở gần và trong Tp.HCM. SĐT của mình 0958 611 595.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

duyenkaty

Trung cấp
17/6/05
78
0
6
Sai Gon
Tigon-ETC nói:
Cảm ơn chị. Lần sau nhất định em sẽ kêu anh ấy cùng tham gia. Nhưng nhớ phải thông báo sớm nhé, chứ không đi về rồi mới post bài thế này thì...
Hì hì, tại mấy hôm nay lu bu chuẩn bị cho mấy chuyến CTXH trong này nên chị hông có theo dõi sát được tình hình ngoài đó chớ bộ, thì chị đã cho em SĐT của anh ấy rùi đó thôi, còn mún gì nữa nè? :talk: :biggrin:
 
L

lien_aps

Guest
2/4/04
28
0
0
Mình biết chương trình này muộn quá
 
T

trangHVTC

Cao cấp
28/7/05
208
0
0
HN
Chào cả nhà ạ. Em có ý kiến. Em vẫn đang giữ 400.000d từ lần hoạt động của AET lần trước. Em sẽ chuyển cho ai giữ ạ???:inlove:
 
L

LUONG TUAN ANH

Guest
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
Tôi đã được đi công tác rất nhiều nơi trong đó kể cả các huyện miền núi nhưng :
Thật là bất ngờ chỉ cách trung tâm Hà Nội có 40 cây số (thuộc địa bàn Hà Nội) nhưng vẫn có một làng quê nghèo nghèo đến thế! Cả xã không có nổi một nóc nhà 2 tầng nào ngoài UBND xã
Thật là xúc động, nghẹn ngào khi nhìn thấy cảnh các em thơ vào thập kỷ thứ 21 rồi mà vẫn "cơm không đủ ăn áo không đủ mặc"
Tiếp chúng tôi có đồng chí Phó chủ tịch xã thường trực cùng một số cô giáo của xã và khoảng hơn gần hai mươi bà, cùng cha mẹ của các cháu. Khi đoàn của chúng tôi về đến chỗ UBND họ òa ra mừng rỡ ra đón anh em chúng tôi nhiệt liệt. Thái độ đón tiếp của họ làm anh em tôi cứ ngỡ như đoàn mình thuộc UB UNICEP. Đồng chí Phó chủ tịch xã cứ luôn miệng cáo lỗi rằng : Không biết các anh, các chị về vào chủ nhật (Vì đoàn đi tranh thủ vào ngày chủ nhật mà) nên đồng chí Chủ tịch và Thường vụ Đảng ủy xã không có mặt để tiếp đón cho chu đáo. Anh em tôi cứ nhìn nhau tủm tỉm cười ( Mình chỉ là một câu lạc bộ nhỏ bé như biết bao câu lạc bộ khác trong webketoan mà họ trịnh trọng với đoàn cứ như cán bộ ở Trung ương về xã ý)
Đồng chí tâm sự......
Hẹn kỳ sau tường thuật tiếp.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
trangHVTC nói:
Chào cả nhà ạ. Em có ý kiến. Em vẫn đang giữ 400.000d từ lần hoạt động của AET lần trước. Em sẽ chuyển cho ai giữ ạ???:inlove:

Theo ý kiến cá nhân thì chị cứ chuyển cho anh HAT
 
levanton

levanton

Cao cấp
LUONG TUAN ANH nói:
Tôi đã được đi công tác rất nhiều nơi trong đó kể cả các huyện miền núi nhưng :
Thật là bất ngờ chỉ cách trung tâm Hà Nội có 40 cây số (thuộc địa bàn Hà Nội) nhưng vẫn có một làng quê nghèo nghèo đến thế! Cả xã không có nổi một nóc nhà 2 tầng nào ngoài UBND xã
Thật là xúc động, nghẹn ngào khi nhìn thấy cảnh các em thơ vào thập kỷ thứ 21 rồi mà vẫn "cơm không đủ ăn áo không đủ mặc"
Tiếp chúng tôi có đồng chí Phó chủ tịch xã thường trực cùng một số cô giáo của xã và khoảng hơn gần hai mươi bà, cùng cha mẹ của các cháu. Khi đoàn của chúng tôi về đến chỗ UBND họ òa ra mừng rỡ ra đón anh em chúng tôi nhiệt liệt. Thái độ đón tiếp của họ làm anh em tôi cứ ngỡ như đoàn mình thuộc UB UNICEP. Đồng chí Phó chủ tịch xã cứ luôn miệng cáo lỗi rằng : Không biết các anh, các chị về vào chủ nhật (Vì đoàn đi tranh thủ vào ngày chủ nhật mà) nên đồng chí Chủ tịch và Thường vụ Đảng ủy xã không có mặt để tiếp đón cho chu đáo. Anh em tôi cứ nhìn nhau tủm tỉm cười ( Mình chỉ là một câu lạc bộ nhỏ bé như biết bao câu lạc bộ khác trong webketoan mà họ trịnh trọng với đoàn cứ như cán bộ ở Trung ương về xã ý)
Đồng chí tâm sự......
Hẹn kỳ sau tường thuật tiếp.

Bài tường thuật của Lương Tuấn Anh hay , sống động và có ý nghĩa lắm, giúp mọi người ở xa, không tham gia đi được nhưng cũng phần nào hiểu được hoạt động của CLB và hiểu về cuộc sống của bà con.
Thay mặt những người không đi được, chân thành cám ơn !
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
Các bạn đi thực tế Kim Lũ vào đây phát biểu cảm tưởng đi :mrstraetz
Hic hic! đã phân công rõ ràng rồi mà còn thế này à???
Tigon-ETC nói:
Theo ý kiến cá nhân thì chị cứ chuyển cho anh HAT
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,382
113
50
TP.HCM
trangHVTC nói:
Chào cả nhà ạ. Em có ý kiến. Em vẫn đang giữ 400.000d từ lần hoạt động của AET lần trước. Em sẽ chuyển cho ai giữ ạ???:inlove:
Ủa, lần trước về giao lưu với Hải Thịnh, đã thống nhất trích luôn số tiền này để mua quà rồi mà?
Theo chị thì chuyển về cho HAT giữ đi.
 
V

vietpro

Guest
10/8/04
64
0
0
Đúng như anh Tuấn Anh nói, chẳng ai có thể nghĩ ngay ngoại ô Hà nội lại có những vùng nghèo như thế. Tôi không biết mọi người trong đoàn có những ấn tượng gì nhưng riêng tôi rất ấn tượng với hình ảnh cụ già móm mém dắt đứa cháu đi bộ 2km đến UBND xã nhận quà. Bà cụ đã già rồi, lưng còng nhưng vẫn phải một mình nuôi đứa cháu gái. Hôm đó nếu không được đi nhờ xe của đoàn, chắc 2 bà cháu lại lủi thủi đi bộ 2km dưới trời mưa để trở về nhà mình (2 bà cháu chỉ có 1 tấm nilon bé tí tẹo). Không biết mọi người đi xe sau có ai hỏi thêm được gì về gia cảnh của 2 bà cháu không?
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
vietpro nói:
Tôi không biết mọi người trong đoàn có những ấn tượng gì nhưng riêng tôi rất ấn tượng với hình ảnh cụ già móm mém dắt đứa cháu đi bộ 2km đến UBND xã nhận quà. Bà cụ đã già rồi, lưng còng nhưng vẫn phải một mình nuôi đứa cháu gái.
Và đây là hình ảnh hai bà cháu:
dsc00079sn7.jpg
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Về lại Kim Lũ, khi mùa mưa bão đang cận kề. Các bác cán bộ xã đang phải ứng trực đối phó với lũ lụt.
Vừa tới UBND, chúng tôi đã thấy các em đã tập trung đông đủ, nhìn bọn trẻ nheo nhóc mà xót xa. Khi được nhận quà, chúng vui sướng, hân hoan. Cha mẹ chúng cũng vui không kém.

Chúng tôi phát hiện một trường hợp đó là em Lê Văn Toàn, 9 tuổi mắc bệnh delta. Khi nghe người mẹ kể chuyện về hoàn cảnh gia đình thì, em Toàn có thể sẽ không được đi khám. Bố em mất vào tháng 2/2006, một mình mẹ em nuôi 2 anh em, cũng cố gắng để con cái được tới trường. Nhưng mẹ đã không còn đủ thời gian để chăm sóc. Khi chúng tôi hỏi, chị có biết cháu bị như thế từ bao giờ? Chị thật thà kể lại rằng, chị thì suốt ngày chạy xuôi chạy ngược kiếm sống, con cái được gửi cho khi thì bên ngoại, khi lại sang bên nội chăm nom. Việc tắm rửa hàng ngày, bọn trẻ đều tự làm hết. Có lẽ chính vì thế mà người mẹ đã không phát hiện ra những biểu hiện khác thường của con mình.

Về Kim Lũ, những con đường trải dài những rác, những đoạn đường đất mùa mưa, ngập ngụa bùn...
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
hat nói:
Các bạn đi thực tế Kim Lũ vào đây phát biểu cảm tưởng đi :mrstraetz
Hic hic! đã phân công rõ ràng rồi mà còn thế này à???

Hè hè, ai bẩu anh là anh HAT chứ. Thôi được roài, không khóc nhè, Tigon hứa là làm theo thỏa thuận hum qua

anh post hộ em cái hình gia đình em Toàn nhé, chả hiểu sao em k vào được photobucket
Thanks
 
hat

hat

Đội ăn chơi
27/6/05
743
4
18
Hà nội
Tigon-ETC nói:
.. anh post hộ em cái hình gia đình em Toàn nhé, chả hiểu sao em k vào được photobucket
Thanks
Đây là hình ảnh gia đình em Toàn cùng các thành viên CLB AET:
dsc00075qi8.jpg
 
1

112

Trung cấp
2/10/03
132
0
16
Có cần em tường thuât lại chi tiết không nhỉ?
 
L

LUONG TUAN ANH

Guest
22/1/06
452
0
0
HÀ NỘI
Tiếp kỳ trước :
Đồng chí nói : Xã chúng tôi cũng đã có chính sách hỗ trợ cho các gia đình nghèo khó nhưng số gia đình nghèo khó nhiều quá nên chẳng thấm tháp vào đâu. Nói đến đây đồng chí thở dài...Dường như cảm thông được tấm lòng của người cán bộ xã một cơn gió lốc lớn bất chợt ập đến gầm rít nghe đến ghê rợn vặn xoáy tung cả những cây xoan kêu răng rắc và tiếp đến những cơn mưa xối xả trút xuống hòa quyện với nhau báo hiệu đầu tiên của những cơn bão đầu mùa lũ lại về....
Hẹn kỳ sau tường thuật tiếp
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,374
36
48
46
Goooogle
Tôi rất xúc động khi đọc bài tường thuật của các bạn. Tôi chợt nhớ tới câu hỏi của vòng chung kết cuộc thi Người dẩn chương trình truyền hình trên Đài truyền hình TP.HCM (HTV), phần câu hỏi đối thoại với giám khảo. Câu hỏi là: “Giả sử bạn đang ở trên 1 chuyến xe buýt đông người. Xe đã hết chỗ ngồi nhưng có 2 người cùng bước lên xe. 1 người phụ nữ có thai và 1 cụ già. Bạn sẽ nhường chỗ cho ai, tại sao”.
Thí sinh trả lời một cách khó khăn, loanh quanh, cố chứng minh luận điểm của mình. Tôi không bình luận về câu trả lời của thí sinh, nhưng tôi thật không hài lòng. Dù không có khiếu ăn nói, nhưng trong thâm tâm tôi, tôi sẽ trả lời: Bất cứ ai cũng được, tôi sẽ quyết định ngay, giả sử là cụ già. Đó là 1 câu hỏi dễ, nó dễ ở 3 điểm:
Thứ nhất, người phụ nữ có thai chắc chắn sẽ được ai đó sau tôi nhường chỗ. Tại sao không? Chúng ta làm việc tốt, làm việc thiện mà không tin rằng người khác, những người ngay trong chúng ta, trên 1 chuyến xe buýt đông người kia lại không có người tốt để nhường ghế cho người phụ nữ? Đức Jesus dạy chúng ta cần có đức tin, Đức Thích Ca dạy chúng ta luôn hướng thiện, Cha Mẹ chúng ta dạy chúng ta luôn tin vào lòng nhân sẽ thắng tà, vậy tại sao ta lại không tin lòng tốt có trong tất cả mọi người?
Thứ hai, nếu chưa ai đó nhường chỗ cho người phụ nữ, tại sao ta lại không thuyết phục họ. Nếu chỉ mình làm việc tốt, ta sẽ chẳng làm được gì nhiều. Chỉ mình cụ già có ghế ngồi, chỉ vài đứa trẻ bán vé số, vài đứa trẻ ăn xin được nhận vài nghìn đồng mà thôi. Đức Khổng Tử dạy “Nhân chi sơ tính bản thiện”, lòng tốt có trong tất cả mọi người, dù ít dù nhiều. Ta sao lại không khơi dậy lòng tốt của họ, qua ngay sự nhiệt tình, nhanh chóng nhường chỗ cho cụ già.
Thứ ba, làm việc tốt thì không cần phải chần chừ. Ta không thể chờ đến ngày mai có để có đủ 2 chiếc ghế để nhường. Hơn nữa, sức người có hạn. Ta đã làm việc tốt rồi, không thể làm gì hơn nữa, thì cũng không thẹn với lòng vì chúng ta đã làm được việc tốt.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Đến hôm nay tôi mới post bài vào thread này.
Nói ra thì có người hiểu, nhưng cũng sẽ có người không hiểu và không đồng tình với tôi. Lúc Tigon chuẩn bị tôi có biết qua kế hoạch này, nhưng đến khi đọc bài Tigon nói về một gia đình 2 vợ chồng đều ngớ ngẩn mà lại sinh 3 đứa con & cuộc sống lại trông chớ vào 2 người già trên 60 tuổi. Tôi vừa thấy tội, vừa thấy giận. Giận vì sự vô ý thức về trách nhiệm khi cho một đứa trẻ ra đời. Không thể chấp nhận được thái độ thờ ơ, bàng quang vô trách nhiệm kiểu đó.

Đọc bài tường thuật của các bạn, nhìn hình tôi rớt nuớc mắt. Không hiểu chính quyền đâu, nhà nước đâu, các cơ quan đoàn thể đâu? Cách Hà Nội chỉ 40Km thôi, nhưng họ không làm gì được cho dân, cũng không làm gì để giúp dân. Xã có dốt thì cũng còn có Huyện, còn tỉnh thành nữa mà.
Văn Phòng UNCEF ngoài Hà Nôị đó.

SỐng ờ thành phố, khi đi về tỉnh biết những chuyện chèn ép của địa phương, sự vô tâm của lảnh đạo địa phương cảm thấy điên tiết lên được; nếu tôi có đủ quyền đã đem xử bắn họ hết
 
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,382
113
50
TP.HCM
xuantham nói:
Đọc bài tường thuật của các bạn, nhìn hình tôi rớt nuớc mắt. Không hiểu chính quyền đâu, nhà nước đâu, các cơ quan đoàn thể đâu? Cách Hà Nội chỉ 40Km thôi, nhưng họ không làm gì được cho dân, cũng không làm gì để giúp dân. Xã có dốt thì cũng còn có Huyện, còn tỉnh thành nữa mà.
Văn Phòng UNCEF ngoài Hà Nôị đó.

SỐng ờ thành phố, khi đi về tỉnh biết những chuyện chèn ép của địa phương, sự vô tâm của lảnh đạo địa phương cảm thấy điên tiết lên được; nếu tôi có đủ quyền đã đem xử bắn họ hết
Bình tĩnh nào chị già.............! Bức xúc thật, nhưng đó vẫn là hiện thực không thể chối cãi của xã hội Việt Nam.

xuantham nói:
Nói ra thì có người hiểu, nhưng cũng sẽ có người không hiểu và không đồng tình với tôi. Lúc Tigon chuẩn bị tôi có biết qua kế hoạch này, nhưng đến khi đọc bài Tigon nói về một gia đình 2 vợ chồng đều ngớ ngẩn mà lại sinh 3 đứa con & cuộc sống lại trông chớ vào 2 người già trên 60 tuổi. Tôi vừa thấy tội, vừa thấy giận. Giận vì sự vô ý thức về trách nhiệm khi cho một đứa trẻ ra đời. Không thể chấp nhận được thái độ thờ ơ, bàng quang vô trách nhiệm kiểu đó.
Em cũng đồng quan điểm về chuyện này (nhưng có lẽ khá nhiều người không đồng ý). Nếu thấy không có khả năng nuôi dạy đứa trẻ thì tốt nhất đừng sinh ra nó!
Ở đây, mình không thể trách họ vô trách nhiệm mà có lẽ nên hiểu rằng - sự hiểu biết của họ quá kém, đến mức họ không thể hiểu "sinh con nhiều trong khi không có điều kiện nuôi dạy chúng là hết sức vô trách nhiệm với xã hội và gia đình". Họ sinh con chỉ theo bản năng của con người.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA