Thơ thẩn

  • Thread starter kitten_honey
  • Ngày gửi
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
YÊu

--------------------------------------------------------------------------------

Yêu là một cái gì làm ta thắc mắc
Biết người yêu có thành thật với ta không
Có yêu ta bằng tất cả tấm lòng
Ta có phải là người yêu duy nhất?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tinhyeu

--------------------------------------------------------------------------------

Khép chặt cửa lòng thề chữ độc
Đào mồ chôn chặt giấc mơ yêu
Dựng bia thề xin đừng ai đến
Trọn kiếp thề xin chẳng yêu ai

Em đã sống với tháng ngày êm ả
Gần bên anh với tất cả tâm tình
Đây là phút đầu em tự thú trước bình minh
Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lựa

Em chỉ có mối tình thứ nhất
Trao cho anh bằng tất cả con tim
Anh không nhận là tình em đã mất
Tình cho đi không lấy lại bao giờ.

Hỏi ai đó sao giả vờ không hiểu
Khi biết tôi yêu rất chân thành
Sao hờ hững để lòng tôi bối rối
Khi đêm về bên chiếc gối mộng mơ

Điều muốn nói suốt đời không chịu nói
Đến hôm nay hạnh phúc bỏ đi rồi
Điều muốn nói ngại gì chẳng nói
Đến hôm nay có nói cũng muộn rồi
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tho Nho Than

--------------------------------------------------------------------------------

Nho va thuong cu van vuong trong long
Tinh tho dai ai ngo sau nang the
Nam thang di ma tinh yeu van o
Mai cho du toc trang voi ngan lau

Ma huong duom mai o hon toi
toi biet la toi yeu mat roi
Toi biet roi day toi kho lam
Chieu nay gio lang day nang oi

Pho u toi tinh yeu khong loi thoat
Long choi voi thao chiec la thu buon
Dem Hai Noi hai nguoi hai chiec bong
Nhac tat roi ,giai dieu van con vuong

Roi se co mot ngay, sau thang ngay dau be
Chung minh cung ngoai lai tim nhau
Ta noi yeu thuong khi mat doi thay mau
Ban tay heo cam lau cho am mai

Yeu ngan ngo roi dau sot xa
So anh la kho, phan anh la
Suot doi nuot le vao trong nguc
Dem ai tinh dan ke phu ta

Con ai co nhung cau thoi hay khong
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Nho MÃi

--------------------------------------------------------------------------------

Một đêm buồn đưa hồn vào quên lãng
Nhớ về người nhớ dĩ vãng năm xưa
Nhớ nâm xưa đôi ta dưới gốc dừa
Cùng to nhỏ đong đưa và kể chuyện
Thế mà nay em đành lòng đưa tiễn
Mối tình này vào dĩ vãng xa xăm
Em đi rồi cả gốc phố lăng căm
Chĩ còn anh âm thầm gom kỹ niệm
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Hoai Niem Cu

--------------------------------------------------------------------------------

Em trao anh moi tinh dau
Sao anh no de le sau em roi
Quen em ton biet bao loi
Sao danh pho mac mieng doi giem pha
An tinh chanh tien noi ra
Am tham sau kin cung la hu vo
Khep minh duoi an van tho
Bay gio vo le ai ngo dau anh
Khi vui nhu la tren canh
Vui buon van noi tot lanh cho nhau
Trong long ai cung uoc ao
Xay vuon tinh ai ngat ngao sac xuan
Vuot qua cach tro gian truan
Trai qua giay phut cuoi tuan dam say
Tam hon nhe tua gio may
Lang lang sanh khoai ngat ngay dat dao
Ngay tuoi thang dep qua mau
Dau con lai nhung nam nao cua nhau
Moi phuong moi mot bong hinh
Song da dut khuc thuyen tinh che doi
Dung tin chot luoi dau moi
Dung nen luu luyen nhung loi trang sao
Thi gio dau phai nghen ngao
Mim cuoi tiep don con dau dang ve
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Vi Sao Em Mai Yeu Anh

--------------------------------------------------------------------------------

Trong tuyet vong My bao lan quyet dinh
Se quen Beo va dut bo tinh xua
Nhung Beo oi My yeu duoi muon phan
Mai thuong nho mot bong hinh phu bac
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Dau Long Gi Anh Hi

--------------------------------------------------------------------------------

Nguoi di khuat bong chieu thu
Tim em dau don da mu vi ai?
Hoang hon om lay bo vai
Nhe nhang hung lay mot vai giot dau.

Gia ma co the quen nhau
Con tim dau phai chiu dau the nay
Noi niem em muon quen ngay
De thoi khac khoai nhung ngay nho thuong

Gia ma co the quen nhau
Mat cay..le man..niem dau ngap long
Gian anh mat le doanh trong
Chung nao xum cho hong duyen ta

Gia ma em khong quen anh
Thi khong co chuyen tinh yeu ngay do
Gia ma em dung nhan loi
Thi nay khong phai buon dau the nay

Gia ma anh co the hieu
Xa anh em buon vo ke
Yeu anh la em da chon
Con duong dai va trac tro

Dan gay con chi ma nhung nho
Kiep tinh buon ta mai mai mat nhau
Thoi anh oi so kiep da an bai
Dau co oan trach van mai xa nhau...

Mat dan sao dieu cu ngan
Ru hon em mai ben phan dang cay
Tiec rang em lo dam say
Quen sao cho duco cai ngay ben nha
 
E

emin1080

Guest
22/5/03
20
0
0
Hanoi
Eo ôi, anhlaanh có mấy bài thơ chỉ liếc qua đã khóc rưng rức rồi. Góp với cả nhà vài câu ngộ ngộ mới hóng hớt được, mừng Trung Thu.

Trung thu là Tết thiếu nhi
Cớ sao người lớn lại đi chơi nhiều
Đi chơi rồi lại làm liều
Làm liều rồi lại ra nhiều thiếu nhi...
 
H

hoc_mai

Guest
17/9/04
11
0
0
HaNoi
Viết cho một thời đã xa

Khi mọi chuyện đã qua
Người ta thường nhìn lại
Để hiểu rõ mình hơn
Của một thời xa mãi

Em đã từng yêu anh
Từng khát khao cháy bỏng
Ngỡ không có được nhau
Chẳng thể nào sống nổi

Thế rồi mùa thu qua
Tình yêu không trở lại
Mình em đứng thẩn thờ
Khóc cho thời con gái

Thế rồi năm tháng trôi
Nỗi đau thành dịu ngọt
Anh giờ lạ kí ức
Của riêng em một thời

Thế rồi thế rồi thôi
Tất cả chứ kỉ niệm
Khoảng trời xưa màu tím
Ta dành cho riêng nhau
 
H

Honey

Guest
Trung thu là Tết thiếu nhi
Cớ sao người lớn lại đi chơi nhiều
Đi chơi rồi lại làm liều
Làm liều rồi lại ra nhiều thiếu nhi...

Hihi, bi giờ mới bít bà chị có tài làm thơ này, anh Gấu dạo này sao rồi chị còn đầu gấu nữa không
 
E

emin1080

Guest
22/5/03
20
0
0
Hanoi
to Honey: đâu có, ăn trộm được chép lên đây đấy chứ, để Trung thu này thử không đi chơi xem có làm nổi bài thơ nào không. Anh Gấu vẫn đầu gấu thế :)
 
vannamnh

vannamnh

Trung cấp
8/9/04
58
1
8
Ha Noi- Viet Nam
Cho tôi được làm người
Trong nụ cười em tặng
Cho tôi được làm nắng
Khẽ hong giọt mắt em

Cho tôi được làm đêm
em giấu vào bí mật
Cho tôi được làm đất
Em yên bình trong tôi

Cho tôi được làm nôi
Đỡ hình hài vô chủ
Cho tôi làm giấc ngủ
Nằm lại tiềm thức thơm

Cho tôi được làm rơm
Một lần em là lửa
Cho tôi một lần chửa
Để biết đàn bà đau

Cho ta được là nhau
Để hiểu thêm một chút
Thời gian băng vùn vụt
Đây, níu vào tay anh
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
44
Hà đông
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai
Xa nàng nhớ cái bạt tai
Chọc nàng chút xíu, lĩnh hai cái liền.
:wall:
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Biết nói chi

--------------------------------------------------------------------------------

Biết nói gì hơn đời bạc bẽo
Lòng ta hoá đá giữa trời sâu
Bao nhiêu mộng ước thành mây khói
Còn lại trong ta nỗi muộn sầu

Khi người hay tin người quay gót
Bỏ lại mình ta với nỗi buồn
Bỏ lại mình ta trong khổ hạnh
Bỏ mình ta lại với cô đơn.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
trai tim

ao at vo vao bo
song cung co nhip tho
va em ngoi canh anh
long on ao song vo

trang chua tron lap lo
voi chen vao dam may
chac tai em ngoi day
mat buon deu hoi tho

bat chot em hoi nho
no cung co trai tim?
anh nguoc nhin song dang
la khi em o do
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
tình là gì

--------------------------------------------------------------------------------

tôi tìm em trong trái tim tôi
nhìn nhau rồi không biết làm chi cả
em hững hờ đan tay làm tín hiệu
tôi muốn trả lời nhưng biết nói chi đây

em vô tình hay tôi là kẻ phụ
một chút hững hờ cướp em đi
tôi đứng nhìn mà lòng không đặng
em đi rồi còn lại tôi với tôi
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Không ai viết vào mục này nữa a`, quên nó rồi à.
 
F

fat97

Guest
To la thanh vien moi, gui tang moi nguoi mon qua nho nhu loi chao ra mat

Mot minh.

Nguoi ta co doi, ta rat mot minh
Phong tran dau dam mat ai xanh
Dem nay trang rung ve ben ay
Gac tro con nguyen gio that tinh
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA