Mỗi tuần một chuyên đề

Thơ thẩn

  • Thread starter kitten_honey
  • Ngày gửi
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
TRĂNG BUỒN

--------------------------------------------------------------------------------

Trời buồn vì thiếu vắng mây
Trăng buồn trăng thiếu bóng nàng ngày xưa
Nghe chăng tiếng khóc nỉ non?
Của chàng trăng khuyết khóc tình ngu si
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
làng nhỏ xa rồi thuyền cũng xa
người trôi muôn bến dạt muôn bờ
tên mình ai gọi sau vòm lá
lối củ em về nay dã thu
bạn dang buồn lắm sao bạn
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Thi Rot Roi Em Oi

--------------------------------------------------------------------------------

khóc nữa chi em muà thi không kết quả
năm sau ta về ôn laị baì vỡ xưa
giấy trắng học tưỡng chừng đã xếp laị
ai naò ngờ giờ ta laị mang ra
bạn bè ta hứng hỡ vaò trường mới
ta hờ hững tưỡng chừng như trongmơ
năm sau ta quyết thi đậu
để khoỉ phụ lòng em
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
anh van phai buoc di

--------------------------------------------------------------------------------

khi gap em anh da hieu
con tim nay da thuoc ve em
tinh chom no anh nghe mua xuan ve
tieng yeu dau sao dong tim anh
va anh ngo tinh ta mai khong phai
nhung ai biet chu ngo phai khong em
em quay di cho le uot nhoa
minh anh le buoc chen pho dai
nho em ?
quen em?
anh biet phai lam sao?
nam thang dai tuoi hong anh chon vui
de ngay mai anh chot tinh giac
12 nam ao trang da troi qua
loi hua xua anh mai khong quen
canh cua dai hoc anh quyet mo
mua thi dau voi bao hi vong
va hi vong van chi la hi vong
du anh biet moi con duong dau chi co hoa hong
mua thi thu 2 , thu 3 anh van chi la anh
that buon em nhi
loi hua xua anh chua thuc hien
nhung anh tin ngay do khong xa
bong hong vinh quang se cai len nguc anh
vi con duong anh van buoc di
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Khiyeu

--------------------------------------------------------------------------------

Một ngày sáng ,trái tim em bừng tỉnh
Một ngày vui đã đến vơi em rùi
Em nhận ra cuộc đời sao ấm áp
Và nắng kia mới rực rỡ làm sao
Ô hay chưa sao má em ửng đỏ
Và lòng em đang nhảy múa hát ca
Em tự hỏi mình làm sao ý nhỉ ?...
À , thì ra , anh mới nói iu em ...!
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Hay Tha Loi Cho Em

--------------------------------------------------------------------------------

HAY yeu em nhu anh da tung yeu
THA thu cho em nhu anh tung tha thu
LOI lam nay dau chi phai rieng em
CHO du anh o bat cu noi dau
EM van mai yeu anh va chi anh .
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
cảm ơn anh rất nhiều...

--------------------------------------------------------------------------------

Em bây giờ phải sống khác ngày xưa
Không thể ấp ôm mãi bóng hình của quá khứ
Dù em biết mình có thể sẽ đánh mất
Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời

Em giờ đây không thể giống ngày xưa
Yêu cuồng si và sống chẳng tiếc gì
Vì em biết nếu em yêu nhiều quá
Người đau khổ cuối cùng sẽ là em

Em bây giờ đã nghĩ khác ngày xưa
Sẽ không sôngs gói mình cho số phận
Em tụ tìm con đường mình đi đến
Không sợ hãi khi vấp ngã trên đường

Lời cuối cùng em phải cảm ơn anh
Sự ra đi của anh là hoàn hảo
Chính điều đó đã làm em thay đổi
Và giờ đây em sống vì riêng em...
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
chuc em hanh phuc

--------------------------------------------------------------------------------

hay buoc di du tim con dau don
hay buoc di khi ta da nhan ra
ben em , anh rat muon
duoc trao yeu thuong tu day long

tinh anh trao nhu song dang bien chao
tinh em dap nhu cafe nho dot
tinh yeu dau anh dau muon phai tan
nhung dau mai mot moi tinh rieng anh

anh phai buoc di du khong muon nhu vay
nhung van phai buoc vi tat ca phia truoc
dieu cuoi cung anh chi muon noi
chuc em hanh phuc va thanh dat
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
giọt nước mắt không làm tan tội
em vội gì mà nói lời chia tay
anh bước đi mà lòng luôn ở lại
để nhìn em để tìm cõi lòng em
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Mùa thu nào không có lá vàng rơi?
Buổi gặp nào không đến hồi kết thúc?
Nỗi nhớ nào ngày đêm không phai nhạt?
Mối tình nào không để lại thương đau...?
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
mùa đông nào tuyết ko rơi trắng xóa
bờ biển nào ko dậy sóng liên hồi
tình yêu nào ko là tình đau khổ
kỉ niệm nào ko sống mãi trong tim...
__________________
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Đêm buồn ngồi ngắm sao đêm
Nghe lòng đau nhói tim kia đang sầu
Sao người lại nớ bước đi
Để giờ có một người ngồi đợi ngắm trông
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Ta buồn ngồi đợi ... chẳng biết ai
Chỉ thấy lòng buồn ... cứ ngồi đợi
Hy vọng mai kia có một người
Sẽ đến bên ta ... nói câu yêu thương
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
sẽ chẳng có ai chờ đợi em đâu
Nếu em không biết tự mình tìm kiếm
Tình yêu đến rồi đi qua rất vội
Chỉ một giây thôi cũng đủ tuột trôi rồi...
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Một Niềm Đau

--------------------------------------------------------------------------------

Tình chợt đắng, đêm chợt dài, thức trắng
Men tình say, Khi tỉnh rượu, mệt nhòai
Yêu dấu cũ trôi theo niềm ảo vọng
Người rùng mình tỉnh một giấc liêu trai

Môi khô tái cách gì hồng ấm lại
Mắt còn trong hay đỏ đục sông xưa
Hoa Xuân thắm rướn cành cho ai hái
Để dành ta riêng một chu't hương thừa

Đời đã kho', dày vò chi dĩ vãng
Tâm còn xanh, hạnh phúc nở hoa hồng
Tay khô máu siết nhụy gai đành đọan
Bướm ong nào cam một giọt sương chung

Nhưng mộng vỡ, tình ngon nên tình đắng
Đời chợt buồn như thủơ mới quen nhau
Gói cho ai kỷ niệm làm quà tặng
Cho một lần từ giã một niềm đau
__________________
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tình yêu của gió

--------------------------------------------------------------------------------

Những tia nắng hanh vàng trên lá cỏ
Em ngồi buồn ánh mắt tận đồi xa
Nghe miên mang như giận ở trong lòng
Ngọn gió mát đã mấy ngày lổi hẹn

Em có biết gió nhớ thương tha thiết?
Trên đường về vạn dậm chẳng dừng chân
Phải vượt qua bao vách núi cheo leo
Bao cám dổ của cuộc đời xa đọa

Em có biết như bao ngọn gió khác?
Cũng bạn bè, tri kỹ, cũng người thân
Bao năm xa, nay gặp gở giữa đàng
Bên chén rượu, suốt đem thâu tâm sự

Chợt tỉnh giấc, gió vội vàng từ giã
Biến cuồng phong, bão táp vượt ngàn trùng
Đi ngày đêm mong đến hẹn đúng giờ
Làm mát lại nổi lòng người mong đợi

Gió đã đến, dù đôi ngày trễ hẹn
Nên rù rì the thẻ nhẹ bên tai
Như du dương lời xin lổi thật lòng
Mong dáng ngọc mãi đùa vui với gió
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Tôi chỉ xin người giữ ngày đó
Ngày mà ta mới vừa quen biết
Ngày mà ta mới vừa thấy nhau
Ngày mà ta mới nói lời yêu thương

Tôi chỉ xin người giữ ngày đó
Dù là kỷ niệm buồn ... xin người giữ
Để cho tôi vui đở tháng ngày trôi
Cho tim tôi bớt đau ... buồn
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Những nỗi đau một mình tôi xin chịu
Người chẳng bao giờ hiểu rõ được đâu
Nên vì vậy người hãy vui duyên mới
Chớ nhớ làm chi cho lòng vấn vươn

Đứng ven đường tôi nhìn qua ngấn lệ
Khi thấy người đang hạnh phúc bên ai
Đời là thế đâu thể nào thay đổi
Chỉ vì tôi mang khiếp sống khổ đau

Yêu không dám nói một mình thầm lặng
Ôm đau buồn khi đã mãi xa nhau
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Em Hay Quay Ve Voi Anh

--------------------------------------------------------------------------------

nhung giot mua roi ti tach
lam toi dau kho khi phai nho lai
chuyen tinh eo le cua toi
sao thoi xua mua roi sao vui qua
con bay gio nhu con dao
cu tung nhat mot dam vao tim toi
hoi nguoi toi yeu gio dau
em hay quay lai voi toi dung di
em hay ve ben anh nha
anh cu uoc muon cho ve thoi xua
co the o ben em mai
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Thamlang

--------------------------------------------------------------------------------

Tôi thầm lặng yêu anh
Mà sao anh không biết
Những lời nói tha thiết
Anh vô tình bỏ qua

Càng lúc càng mãi xa
Tôi âm thầm chờ đợi
Thư viết không dám gửi
Đầy trong cặp học sinh

Ngay cả trong giấc mơ
Cũng hình anh ẩn hiện
Nồng nàn và thành thiện
Tình tôi dành cho anh

Hàng cây như xanh thêm
Và vàng thêm giọt nắng
Đời bớt nhiều cay đắng
khi bắt đầu yêu anh

Nhưng rồi cây bớt xanh
Nắng không còn tha thiết
và anh,anh chẳng biết
Điều thầm lặng của tôi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA