Bài dự thi "Cảm nhận webketoan"-Kết quả

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
Katherine không phải là kế toán, gặp ở đây có lẽ là nhờ chữ "Duyên"…Katherine là người sống bằng cảm nhận. Có một khoảng thời gian dài trống rỗng, cuộc sống thật là vô vị, Katherine cảm giác như mình cứ trôi mãi giữa đời…
Từ khi bước chân vào wkt, Katherine ngày càng nhận ra không phải tâm hồn mình đã hóa thành đá, không phải mình hết ước mơ và hình như mình còn lãng mạn lắm thì phải...Bởi vì chính nơi này Katherine đã cảm nhận được biết bao điều tươi đẹp,bao nhiêu yêu thương_ thứ tình cảm sâu thẳm trong trái tim mình...
Viết tặng WKT thân yêu một bài thơ vậy!

.....

Nhân duyên có ở trên đời
Một lần gặp gỡ một đời tơ vương...
Vào đây cảm nhận thân thương
Bao tâm hồn khắp bốn phương sum vầy
Mỗi người chung sức một tay
Xây cho mái ấm từng ngày đổi thay
Từng trang kiến thức thêm hay
Từng trang nhật ký mỗi ngày buồn vui...
Chẳng còn cách trở xa xôi
Bạn hiền khắp bốn phương trời quanh ta
Cùng chung ý tưởng, lời ca
Sẻ chia kinh nghiệm gần xa đồng lòng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Tình người tươi thắm tấm lòng không phai
Ước cho "duyên phận" đủ dài
Cho người khắp chốn sớm mai kịp về
Dẫu là xa thẳm miền quê
Dẫu là bận rộn trăm bề lo toan
Người ơi sinh nhật … liên hoan
Ta cùng hát khúc kết đoàn hôm nay
Hôm nay tay nắm chặt tay
Chúc cho trang web càng hay từng ngày
Chúc người sống với mê say
Yêu nghề cùng web chung tay lâu bền
Tặng Người hai chữ Nhân duyên
Vào đây nhớ mãi, đừng quên bao giờ!


Katherine
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,033
410
83
46
Ninh Thuận
Một số thành viên nhắc Mina rằng sao chưa thấy post bài cảm nhận về Webketoan, không có một chút cảm tình nào với Webketoan hay sao vậy?
Mina luôn tự nhủ, những cảm nhận của Webketoan mình luôn để một góc nào đó trong lòng và vẫn luôn chăm sóc diễn đàn để nó phát triển ngày một mạnh hơn.
Đầu tiên mình đến với webketoan là nơi để học tập, giải đáp các thắc mắc trong công việc hằng ngày rồi đến giai đoạn chia sẽ kinh nghiệm và rồi đến bây giờ vừa học hỏi vừa chia sẻ và điều hành chung diễn đàn.
Diễn đàn giờ đây giống như một xã hội thu nhỏ, có đầy những hỉ nộ ái ố của đời thường. Những tranh cãi, giận hờn lôi kéo nhiều người cùng tham gia và dàn xếp để cho ổn thỏa tất cả. Những lời chúc tụng cho nhau trong những dịp mừng sinh nhật, cưới xin thậm chí là chào mừng một thành viên nhí ra đời.... Những chia sẻ đau thương, mất mát xảy ra cho từng người hoặc cả từng miền.
Diễn đàn, giờ là một kho tàng kinh nghiệm trong việc làm cho nhiều thành viên, là nơi chia sẻ những tình cảm thân thương giữa tất cả mọi người, làm ngắn đi khoảng cách của các thành viên dù là kẻ nam người Bắc. Là những bài viết kêu cứu gấp của các thành viên khi gặp sự cố trong công việc bao nhiêu người cùng đưa ra lời giải đáp, rất vô tư không chút toan tính....
Diễn đàn, một điều mà mình cảm thấy hãnh diện nhất cho đến giờ này là một sân chơi cho tất cả những ai thích học hỏi và mong được chia sẻ những kinh nghiệm cho một cộng đồng kế toán không phân biệt bạn là nhà giàu nghèo hay vị trí cao thấp trong xã hội. Mina đã từng tâm sự với nhiều người là tại sao Mina gắn bó với diễn đàn và mong nó phát triển vì mong muốn duy nhất là cùng cộng đồng tạo nên một sức mạnh vô hình nào đó thu hút các bạn cùng nghề cùng đóng góp, chia sẻ, học hỏi để xã hội ngày một tốt hơn và phát triển hơn.
Trong tương lai, không biết có một lực nào đó có thể chia cắt mình với diễn đàn hay không chứ giờ thì không ai có thể bắt buộc mình không được nhớ đến diễn đàn hàng ngày.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Thế là sắp đến ngày sinh nhật web kế toán. Tôi và có lẽ mỗi thành viên gắn bó với wkt đều có sự náo nức mong đơi cái ngày họp mặt ấy. Và những ai đã từng tham dự ngày họp sinh nhật wkt hoặc tham gia offline với wkt chắc cũng sẽ có những lúc kể rất hào hứng về những kỹ niệm đó, hoặc chí ít cũng có một lúc nào đó hồi tưỡng lại những giờ phút thành viên wkt bên nhau.
Tôi nghĩ rằng, các bạn cũng sẽ như tôi, những người gắn bó với wkt, hay những người quan tâm đến wkt đều muốn nói lên những cảm nhận của mình về wkt sau 1 thời gian tham gia. Nó thân thương? Nó náo động? Nó nhàm chán? Nó bảo thủ? Nó…v.v. và .v.v…Tôi không biết mình có đủ văn chương, đủ ngôn ngữ để diễn tả cho mọi người hiểu được cảm nhận của tôi “nó” như thế nào không. Vâng, tôi sẽ cố gắng để các bạn hiểu đúng điều tôi cảm nhận

Tôi tham gia diển đàn vào giữa tháng 8 năm rồi. trong một hôm mà tôi leo lên mạng để tìm một trang web nói về kế toán trong danh bạ trang web. Và tôi đã tham gia wkt như một thủ tục bình thường.
Các bạn biết không, vào diễn đàn kế tóan nhưng ấn tượng đầu tiên, cảm nhận đầu tiên của tôi về wkt không phải là về chuyên môn kế toán mà đó tình người. Do trước đó tôi chưa bao giờ tham gia một diễn đàn online nào, nên khi vào diễn đàn này tôi thấy rất lạ lẫm, bỡ ngỡ. Thế là tôi đi lang thang, lung tung trong diễn đàn , bây giờ tôi cũng không thể nhớ (mà thật ra lúc đó tôi cũng không hiểu cách đọc bài -không hiểu lấy gì nhớ!)- là tôi đọc bài theo kiểu nào nữa. Tôi chỉ nhớ rằng tôi hết sức ấn tượng khi tôi đọc các bài mọi người thông báo tình trạng bệnh của vợ của SUNF, và việc hiến máu cho Lan Anh vợ của SUNF. Những bài viết ấy làm tôi vô cùng xúc động . Và rồi liên tục những ngày sau đó tôi đều vào diễn đàn để đọc bài; rồi đến ngày thứ 5 thứ 6 gì đó, diễn đàn post bài cáo phó vợ SUNF qua đời. Đọc những dòng chữ mọi người post lên để chia buồn với SUNF tôi thực sự đã khóc.
Tiếp đến là sinh nhật Tú Anh, thấy mọi người vào post bài chúc mừng sinh nhật Tú Anh tôi cảm thấy rất vui. Và Tú Anh cũng là người thành viên đầu tiên của wkt mà tôi chat

Cảm nhận thứ hai của tôi đó cũng là tình người.
Tham gia diễn đàn rồi tham gia vào CLB Anh Em Tôi. Chuyến CTXH đầu tiên của AET ngày 11/9/2005 ở Thạnh Lộc, tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả những thành viên nào tham gia chuyến công tác đó cũng sẽ rất vui như tôi, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc , cũng thấy tự hào khi mình đã góp phần mang niềm vui đến cho những người già neo đơn đó. Và chắc các bạn cũng như tôi, khi vận động quyên góp được người khác đóng góp tôi lấy thấy vui thật nhiều. Cảm thấy rất vui khi cuộc vận động được nhiều người hưởng ứng, cảm thấy vui khi chạy đầu này chạy đầu kia thu gom, phân phát trong những họat động kế sau đó của AET 2 miền.

Tôi nghĩ rằng là thành viên của WKT chúng ta có thể tự hào về đợt vận động cứu trợ bão lụt ở Nam Định tháng 10/2005. Nó không chỉ thể hiện tình người mà nó còn thể hiện sự đồng lòng, sự phối hợp của công đồng chúng ta, mà trong đó sự sắp xếp và thực hiện của các mem miền Bắc hết sức chu đáo

Cảm nhận về tình người tất nhiên làm tôi cảm nhận nữa là sự tự hào của thành viên. Tôi tự hào vì ở wkt tôi được rất nhiều người giúp đở, rất nhiều người chia sẻ kinh nghiệm cho tôi, chia sẻ những gì thành viên có thể chia sẻ cho tôi. Và tôi cũng cảm thấy vui, thấy tự hào khi tôi được chia sẻ. Tôi tự hào vì có những người bạn không vụ lợi, những người bạn biết sống vì người khác. Nguyễn Tú Anh,MiNa, Virgin… thức đến tận 2-3h sáng để post bài trả lời, PhihungVN, Ketoan@, chị Handung, levanduyet, Workman. V.v…..tòan những người không có thời gian để nghỉ ngơi nhưng lại cố dành thời gian để giúp người khác. Tôi tự hào vì trình độ của một số thành viên quá…dữ dằn, tự hào lây về những đóng góp của một số thành viên cho XH, cho công đồng. Tôi cảm thấy tự hào khi những thành viên rất bình dị, đã âm thầm theo dõi và ủng hộ họat động offline. Có những thành viên đã có đóng góp rất lớn cho diễn đàn không vụ lợi. Nói ra thì e rằng cho rằng mình nịnh nhà tài trợ, nhưng thực tế tôi cũng có chút tự hào là WKT đã nhận tài trợ từ của “các ông tên tuổi” như: Fast, Misa, AZ, Asia,Esoft..... Và tôi nghỉ rằng tôi có quyền tự hào vì các bạn. Tự hào về những người bạn đã sáng lập, vung đắp cho cho trang webketoan ngày càng hữu ích, thân thiện và hiện đại hơn

(Không biết các bạn có như tôi không, riêng tôi thì cảm thấy rất tự hào khi có công ty nào đó thông qua thành viên đã tham gia đóng góp hoat động của nhóm CTXH của AET)

Tuy nhiên, phải thẳng thắn nói rằng bên cạnh đó là nổi lo lắng. Lo lắng gì? Lo lắng khi nào?
Thật ra dùng từ lo lắng thì có vẽ hơi quá, bởi vì tôi chẳng phải là người sáng lập, cũng không phải BQT, cũng không phải nhà tài trợ.. nói chung tôi chẳng là cái gì cả. Thế nhưng không hiểu sao tôi cũng thấy vui, thấy buồn, cũng lo lắng với những niềm vui , nổi buồn cùng sự lo lắng với những sự kiện của wkt. Có lẽ vì qua diễn đàn này tôi có được một nơi để trao đổi công việc, nơi đây đã cho mang đến cho tôi rất nhiều người bạn tốt từ khắp miền , với tôi WKT như là một cầu nối là một nơi vừa có thể trao đổi công việc, đồng thời có thể tâm sự cùng nhau động viên giúp đở vật chất , tinh thần trong khả năng của mỗi người.

He he! Điều nữa tôi muốn nói là: cảm ơn các bạn đã đọc những bài viết khô như ngói của tôi. Chúc các bạn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống


 
T

thao

Guest
Những giây phút thật lòng ...:quiet: :quiet:

Cũng giống những người bạn khác, tôi đến với WKT chỉ là sự tình cờ trong bao sự tình cờ khác nối tiếp trong suốt cuộc đời tôi.Biêt viết gì đây, biết nói gì đây khi lời văn của minh vốn dĩ không được thu hút lòng người cho lắm nên hiếm khi tôi biến những dòng suy nghĩ của mình thành văn.Và giờ đây khi ngồi viết những dòng chữ này,để bày tỏ những tâm tư tình cảm của mình cũng là sự cố gắng rât lớn của tôi..

Thời gian trước,lang thang net tôi chỉ biết đến mấy trang web để mà đọc tin tức, tôi không hứng thú lắm cái trò chơi trên diễn đàn,vì tôi không muốn mình sống trong cái thế giới không thực để rồi phải mất thời gian suy nghĩ vì nó. Rồi đến một buổi chiều cuối tháng 10 năm 2004, ngồi search hai chữ “kế tóan “trên trang web www.google.com.vn, tôi bắt đầu đi lạc vào cái thế giới này…Kể từ dạo ấy đến nay trang wkt đã trở nên người bạn thân thuộc của tôi vào mỗi buổi sáng sau khi khởi động máy vi tính trong căn phòng làm việc này đây..

Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, wkt cũng lớn dần lên với số thành viên mới và những bài viết mới nhưng có lẽ ít ai biết đến cái nick “ thao” này nếu như chưa một lần gặp tôi ngòai đời.Vì số lượng bài viết tôi chẳng có nhiều để đóng góp cho diễn đàn. Mặc dù ngày nào tôi cũng online và đếu dành một ít thời gian theo dõi và đọc những bài viết của các bạn. .Và cũng từ đây tôi có thêm những người bạn, những người bạn buớc ra từ thế giới ảo nhưng tình cảm thật, tràn đầy nhiệt huyết, với tất cả tấm lòng sống vì cộng đồng.WKT giờ đây đã trở thành người bạn đồng hành, bổ sung vốn kiến thức trong suốt thời gian làm việc.

Sự lạ lẫm rồi dần dần cũng trở thành thân quen, wkt đã lắng đọng trong tôi biết bao những lỷ niêm buồn vui..Không những lần online mà những buồi offline,những buổi CFê sáng Chủ nhật,những buổi la cà nơi Vườn Phố,những đêm trong rừng Thác mai, giờ đây tôi vẫn còn nghe tiếng suối chảy róc rách đêm nào, vọng về trong ký ức …., Chính những giây phút ấy,tôi cũng có thể cùng mọi người chia sẻ những niềm vui và nổi buồn trong cuộc sống đời thường.. Vui thay những tiếng cười giòn tan, những cốc bia, những ly rượu đầy tình bạn hữu.Không phân biệt già trẻ, lúc nào tôi cũng cảm nhận sự khôi hài, vui nhộn, tươi trẻ trên từng nết măt mọi người.

Vui có thì buồn cũng không kém, cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ thì mới đúng là cuộc sống phải không các bạn. Những giờ phút căng thẳng tranh luận góp ý trong diễn đàn, có những lúc tôi cũng có cảm giác chán nản mặc dù chẳng phải là chuyện của tôi.Nhưng rồi mọi chuyện rồi cũng dần dần trôi qua. Wkt lại là nơi gắn kết mọi người, là sân chơi cho tất cả những ai biết quý nó .Wkt vẫn còn đó , đã đi sâu vào lòng mỗi thành viên chúng ta, thắm đượm tình người, tình đồng chí, tình nhân lọai..CLB AET, vẫn vang mãi bài hát găn kết từng thành viên. Tấm lòng nhân ái tươnng thân tương trợ đủ để tôi thấy được sức mạnh diệu kỳ nơi cái thế giới mà tôi đã từng cho là ảo tưởng


WKT đã sắp sang tuổi mới. 12 tháng sao trôi qua mau quá,Tôi cũng không thể nào quên được lần sinh nhật mừng wkt lên 4.Tôi chẵng hiểu từ lúc nào mọi người đã gắn kết với nhau thân thiết trong không khí tưng bừng ngày hôm đó như thế.Siết chặt tay trong tay, cùng nhau quay tròn , thắm đượm tính đoàn kết biêt bao..Trong tôi hôm đó không giọt bia, không giọt rượu nhưng tôi vẫn say, say trong tiếng la hét của moi người, say trong tình cảm gắn bó của tất cả anh em trong cộng đồng wkt.Lúc bấy giờ tôi mới hiểu rằng thế giới ảo đâu như tôi nghĩ … ở đó chắc chắn có những người thật, những tình cảm thật,Những người vẫn mãi thầm lặng góp sức xây dựng nên trang web, những thành viên mãi mê viết bài tạo nên sự phong phú của diền đàn.Tất cả đếu nhin về một hướng theo đúng như câu “ cộng đồng tạo nên sức mạnh”.

Wkt lên 5, tôi chẳng có gì hơn ngoài tình cảm thân thương nhất dành cho wkt. Cầu mong wkt ngày càng tốt hơn, thật sự là nơi đáng tin cậy của cả cộng đồng wkt.Mỗi thành viên chúng ta góp sức dựng xây, tạo nên sự tồn tại mãi mãi…
 
Sửa lần cuối:
X

xulongnhim

Guest
26/6/06
28
1
1
HCM
Một chút gì đó..........

Thấy mấy anh chị viết nhiều và hay quá, nhím cũng xin viết vài dòng cảm nhận của mình về WKT.
Thật ra xulongnhim biết wkt từ năm 2004, trong 1 lần con nhỏ bạn thân nói: mày vào trang này mà tìm tài liệu, lên thư viện chi cho mắc công. Và lần đó mình lấy nick là gì cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ lúc đó anh Vualua, AnhChuot... luôn xuất hiện trả lời trên web đầy đặn và thường xuyên. Và lúc đó thì trang web nhà mình còn sơ sài lắm, không sinh động và màu sắc như bây giờ. Rồi thời gian trôi qua, thời gian mình không đủ cho các buổi lên giảng đường, học thêm Anh văn, dạy kèm, chạy phục vụ bàn cho nhà hàng... tất bật đến nỗi quên luôn trang webketoan.:wall:
Mãi đến khi ra trường, tìm ngay công việc kế toán mà mình yêu thích. Và cũng bận rộn đối với 1 kế toán viên. Sau khi trải qua tất cả những gì gọi là "bận đến quên mình là ai" thì mình cảm thấy chán nản, buồn rầu và chẳng thiết làm gì. Thời gian trôi qua lặng lẽ như vậy, đến 1 ngày công ty nơi mình làm việc kết nối ADSL để thực hiện hình thức: bán hàng qua mạng, mình lại lang thang vào trang WKT. Và lại tạo ra cái nick mới: xulongnhim (không phải dữ dằn, nhưng vì nóng tính quá và dễ nổi quạo) :leapfroga . Tiếp đó là đọc những câu hỏi trên Web, biết trả lời đôi chút mà không chắc chắn nên quay sang hỏi sếp. Sếp chắc thấy lạ: con bé này siêng năng hỏi nhiều thế? Nên hỏi: em vào trang nào đó? Dạ Webketoan anh ah. Rồi. Thế là sếp cũng đăng nhập vào web. Bây giờ sếp đã là thành viên tích cực rồi, vì hầu như cái gì sếp cũng biết, và đặc biệt là siêng năng trả lời, tích cực giúp đỡ (sếp là levanton đấy- Hiện tại sếp đang ở Thừa Thiên Huế, phụ giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả của cơn bão số 6, nếu không thì sếp cũng post bài cảm nhận rồi).
Khi xulongnhim vào web được 1 tuần hơn, thì 1 lần buồn buồn, vô tình vào cái mục:cafeclub. Thấy mọi người cafe thì mình cũng đăng ký tham gia, kết quả là: chủ nhật hôm đó kéo theo 2 thằng bạn vào quán Đại Dương mà chẳng thấy anh Cothant cùng mọi người nơi đâu. Thế là vào lại web, nói năng lung tung một hồi. Cothant hứa là: mai mốt sẽ nhắn tin cho nhím khi có cafe. :boldred:
Chủ nhật tuần sau đó, kéo theo thằng bạn thân, đi uống cafe có đông đủ mọi người: chị NguyenTuAnh, bác PAT, anh Sami, anh Cothant, anh Darkmoon, chị vitconlonton........Lúc đó bác PAT nói 1 câu mà nhím thấy buồn buồn đến tận bây giờ: bạn của xulongnhim (người mà nhím kéo theo) thì cũng hay hay, mà xulongnhim thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Thấy ưng ức. Ừa thì người ta cũng vào học hỏi, chứ có gì đâu nè? Và hứa sẽ phấn đấu, trao dồi... (1 tuần không vào web vì giận vu vơ). Chắc bác PAT đến giờ không nhớ xulongnhim là ai, nhưng vì xulongnhim còn giận PAT nên vẫn còn nhớ bác.
Và cũng nhờ webketoan mà mình quen được ông anh dangkhoaquan- vui vẻ và có những câu nói rất lạ: Ở Đà Nẵng làm quái gì có trái sim! (làm như mình là thằng con trai ko bằng).
Còn nữa, còn có buổi đi uống rượu cùng anh sami, chị Tú Anh, anh Darkmoon, anh hoangaccounting, HienMQ...
Mỗi lần đi cùng các anh chị là những lần có nhiều tiếng cười thoải mái và thêm nhiều điều để học hỏi, sau mà thân thiết đến thế, sao mà nhiệt tình đến thế và gần gũi, dễ mến đến thế.......Những gì không biết, hỏi là sẽ có giải đáp.....
Khi gặp rắc rối và bở ngỡ vì phải đứng ra mua phần mềm cho người quen, thì mấy anh chị lại hướng dẫn và chỉ bảo tận tình... Ôi! Không phải ruột thịt, không có tình thâm giao, chỉ là những người mới gặp mà sao thấy thân thiết tự bao giờ.
Bên cạnh đó, xulongnhim không bao giờ quên được bác Khanhpq, bác Khanhpq đã cho xulongnhim sang Fast học hỏi cùng với nhân viên của FAST, xulongnhim cũng được đối xử bình đẳng như là nhân viên công ty. Khi xulongnhim gặp khó khăn trong công việc, trong cuộc sống thì bác cũng cho nhím những lời khuyên, những triết lý sống mà bác ấy đã trải qua.
Webketoan là nơi ở đó xulongnhim được học hỏi rất nhiều về nghiệp vụ kế toán, hầu như phần lớn rắc rối mà mình gặp phải thì đã có người đi trước hướng dẫn giải đáp cặn kẽ rồi. Là nơi xả stress- vào mục thư giãn mà xem, mấy bài thơ của bác cam- to vui phải biết. Là nơi mọi người trút bầu tâm sự, ghi lại nhật ký hằng ngày- vụ người này mất xe, người kia buồn vì đứa bạn thân. Là nơi mọi người chia xẻ nỗi niềm: Chia buồn vì sự ra đi của người thân, hay chúc mừng sự thành công của thành viên nào đó...Nói chung, đây là nơi: vào rồi khó quên, khó quên nên lại vào!:talk:
Tuy nhiên, đôi lúc cũng thấy giận Webketoan ghê lắm. Vì sao ư? ừ thì thấy nhiều khi mấy anh chị trong Ban quản trị đoàn kết nhau chỉ để chỉ trích về một cái nick nào đó đã post bài không đúng, quy phạm nội quy (Mà mình thấy cái đó đâu có gì quá đáng đâu nè). Lúc đó thấy ức dùm nick đó lắm mà không dám lên tiếng phản đối. Có lẻ tại xulongnhim còn nhát quá, chưa có bản lĩnh. Nên đã quay sang méc với người khác. Và người đó đã post lên một bài. Xulongnhim rất cảm ơn về bài viết đó. :thanx:
Mặc dù không phải là thành viên tích cực của WKT, nhưng không lúc nào mà xulongnhim không theo dõi về web. Không post bài thường xuyên vì thấy năng lực mình còn hạn chế, trước mắt cứ học hỏi, sau đó hãy post bài. Chúc cho webketoan ngày càng phát triển hơn! Và mãi mãi là nơi mà xulongnhim và mọi người ghé thăm mỗi ngày. :flower:
(Nếu thấy bài này quá tệ thì BQT xóa luôn dùm em)
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở. Thấy tin nhắn của anh Tranvanhung bảo hôm nay là ngày cuối cùng nhận bài cảm nhận về WKT.
Quả thật lúc đầu mình ko định post bài vì cũng chưa có nhiều kỉ niệm, chưa có thật nhiều điều để nói. Nhưng giờ thì khác rồi.
Mình tham gia WKT chưa lâu. Cũng chẳng tình cờ như mọi người biết về WKT. Mình biết web này qua chị kế toán cũ của công ty, không phải do chị nói cho mà mình nhìn thấy chị viết trang web này vào cuốn sổ tay của chị. Lúc đầu mình chẳng để ý lắm. Nhưng công việc của một con bé mới ra trường chưa có kinh nghiệm với một núi công việc được giao, chẳng biết hỏi ai, đang ngồi bùn thì nghĩ ra tại sao mình ko thử vào WKT nhỉ? Biết đâu đấy? Rồi vào đọc bài, nhưng rồi nhiều bài mà chỉ có thành viên mới có thể vào được, rồi đăng ký. Cái nick của mình cũng chẳng có gì đặc biệt, mình nghĩ mình là người may mắn hơn rất rất nhiều người khác. Thế thôi.
Thời gian đầu tham gia mình cũng chỉ đọc bài của mọi người. Mình học hỏi được rất nhiều, rất nhiều .. mà mình đã bỏ lỡ khi còn đi học .
Rồi cũng muốn tham gia offline ,nhưng vì CFC họp vào chiều T7 hàng tuần mà T7 mình vẫn phải đi làm. Nhiều lần hữa với Tigon là đi nhưng đều bỏ lỡ. Chính vì thế có lần TG bảo mình là " chỉ được cái to còi" mà đúng là "to còi" thật. Rồi mình cũng tham gia được với CFC và tối qua là Sinh nhật CFC tròn hai tuổi.
Mình là mem mới nhưng mọi người không coi mình là mem mới. Ai cũng thân thiện và gần gũi. Cám ơn Wkt đã cho tôi những người bạn,người anh, người chị, cho tôi một kho kiến thức...
Hi vọng WKT mãi là người bạn không thể thiếu của mọi người.
Hixhix viết song mới thấy bài cảm nhận này đánh dấu một mốc thật quan trọng. Mình là thành viên tích cực rồi. :banana: :banana: :banana:
 
WKT - TÌNH YÊU CỦA TÔI [/B]​
:welcome_2
Hôm nay đã là thời hạn chót gửi bài " Cảm nhận WKT" rồi, phải tranh thủ post bài để thi lấy giải chứ nhỉ. bạn đã biết & đến với webketoan.com như thế nào? Còn Tôi, Tôi biết & đến với http://webketoan.com như một sự cứu trợ. Đó là khi Tôi gặp vướng mắc về Thuế. Vì mới ra trường, đi làm lại là 1 Công ty mới thành lập, đơn phương độc mã, không người hướng dẫn. Cứ học & biết được như thế nào thì làm vậy thôi, mà kiến thức thì vô cùng rộng lớn, học đâu thể hết được. Do không am hiểu về Pháp Luật Thuế, kinh nghiệm lại không có , nên việc sai phạm trong quá trình làm việc là khó tránh khỏi. Thực sự lúc ấy tôi không biết phải làm sao nữa :wall: , mất ăn, mất ngủ vì sự lo lắng, sợ hãi. Mỗi lần có việc đi lên cơ quan Thuế là Tôi lại sợ, đến bây giờ vẫn còn sợ. Trong lúc bế tắc, không biết phải giải quyết ra sao ấy, Tôi lên mạng vào http://www.google.com.vn và gõ 2 chữ " Luật Thuế" - http://webketoan.com hiện ra - Tôi đã biết & đến với WKT như vậy đó các bạn ạ.
Nhớ lại buổi đầu biết WKT: Khi khám phá ra WKT, Tôi có xem qua các bài viết & vào Thư viện để tìm về các Văn bản Pháp luật về Thuế. Nhưng khi Tôi muốn tải File đính kèm của các mem về thì lại nhận được lời nhắn từ Diễn đàn, yêu cầu phải là Thành viên, và Tôi đã không ngần ngại đăng ký liền, hỏi gì nối đấy, thật quá :wall: . Khi đăng ký xong Tôi đăng nhập lại nhưng vẫn không thể vào được với Danh nghĩa là mọt Thành viên, mặc dù đã gõ đúng Password. Mấy ngày sau cũng vậy ( Lúc đó tức lắm :wall: Hiiiiiiiiii). Sau đó Tôi hỏi các Anh, Chị trong Diễn đàn, Adim nói tên truy cập của Tôi vẫn bình thường mà, Thì ra là tại cái máy tính, hôm sau đổi máy khách và truy cập được. Tôi đã có tên trong Danh sách Thành viên, Hic lúc đó thích lắm :biggrin:
Ở đó, Tôi thấy mình còn đói kiến thức quá: Ngày nào Tôi cũng lướt WKT, không thì không thể chịu được. Tôi lần lượt đọc các bài viết của các mem. Càng đọc Tôi càng thấy kiến thức của mình quá ít ỏi, như là mới học về Kế toán vậy. Vào đó Tôi mới được Phần này, khoản mục này được quy định trong Văn bản này , thông tư này, điều mà một người làm Kế toán không thể không biết, nhưng với Tôi trước đây là như vậy đấy. Những câu hỏi được các Mod, các mem Đặc biệt là Chị Tú Anh trả lời một cách tận tình, dễ hiểu, kèm theo trích dẫn của Văn bản Pháp luật, Thông tư làm Tôi khâm phục lắm. Những tình huống, nghiệp vụ thực tế đã giúp ích rất nhiều trong công việc của Tôi, cũng như mọi đồng nghiệp khác. Vì vậy, Tôi đã mua hẳn mấy cuốn tập & hàng ngày Tôi lên WKT để ghi lại những gì cần thiết.
Ở đó, Tôi cảm nhận được sự Thân thiện: Tôi là 1 mem mới tham gia được hơn 2 tháng nay thôi, nhưng Tôi thấy như là đã quen từ lâu lắm rồi. Tôi thấy những tên truy cập của các mem có các màu sắc khác nhau, Tôi tìm hiểu & biết được ý nghĩa của nó. Trời ơi! 50 bài trở lên mới được đổi sanh màu xanh xanh kia cơ á! Phù...........Khi đó, Tôi nghĩ biết bao giờ mình mới đạt được đến mức đó nhỉ. Mấy Anh, Chị trong WKT đã động viên Tôi - Thế là Tôi cố gắng, cố gắng - & bây giờ tên truy cập của Tôi đã được đổi màu rồi. Hic....Hic thích quá :biggrin: . Ở đó, Tôi đã được làm quen, được trò chuyện, trao đổi với các mem cả về công việc lẫn chuyện bên lề một cách vui vẻ, hòa đồng dù chưa từng 1 lần gặp mặt. WKT là nơi giao lưu, bày tỏ nối niềm tâm sự của các đồng nghiệp từ khắp mọi miềm của Tổ Quốc. Mỗi lần WKT tổ chức Offline là Tôi lại rất háo hức, muốn tham gia lắm, nhưng khổ nỗi chỗ Tôi đang sống & làm việc bây giờ đều xa địa điểm Tổ chức Offline nên chẳng thể nào tham gia được.
Ở đó, Tôi cảm nhận được sự sẻ chia của những tấm lòng cao cả: Trong những ngày này, các mem của WKT nói riêng, & người dân cả nước nói chung đều hướng về Miền Trung ruột thịt sau cơn Bão vừa qua. Sự ủng hộ rất nhiệt tình cả về vật chất lẫn tinh thần của các Mem đã phần nào nói lên điều ấy. Còn rất nhiều Hoạt động xã hội thiết thực khác nữa như: Quyên góp Tổ chức cho Trẻ em nghèo khuyết tật, Đi thực tế Kim Lũ - Sóc Sơn.............Mà WKT đã Tổ chức. Tất cả những Hoạt động đó càng làm tăng thêm giá trị nhân văn sâu sắc.

Tôi còn muốn viết, muốn nói nhiều nhiều lắm, nhưng vốn là dân Kế toán ít chữ nhiều số mà :wall: . Chỉ mấy dòng chữ này sao có thể nói hết, bày tỏ hết được cảm xúc của mình chứ. Chỉ biết rằng WKT luôn mãi trong Trái tim Tôi. Tôi Chúc & mong WKT ngày càng lớn mạnh. Như lời tựa:
WEBKETOAN - CỘNG ĐỒNG TẠO NÊN SỨC MẠNH

HAPPY BIRTHDAY WEBKETOAN
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Cảm nhận của Tôi về Webketoan thì rất là nhiều, nhưng tôi chỉ gói gọn trong 2 chữ: ĐƯỢC - MẤT mà thôi. Tôi đến với WKT: Được thật nhiều và Mất cũng thật nhiều!
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Webketoan năm 2002
wkt1.gif

Webketoan năm 2004
WKT30-11-04.gif

Webketoan ngày nay
WKT2006.jpg
 
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,154
5
38
Đại Dương
Một vài cảm nhận.....



Cách đây vài ngày, có một người là thành viên trong webketoan có hỏi tôi rằng " Chị ơi webketoan đang phát động cuộc thi Cảm nhận webketoan để kỷ niệm 5 năm ngày SN webketoan đấy, chị có tham gia không ? Tôi có trả lời ngay rằng: Chị không có khiếu văn chương nên chắc là không tham gia ". Cho đến hôm nay là hạn cuối cùng nhận bài dự thi Cảm nhận Webketoan thì tôi lại đọc được nhiều bài hay quá, hay vì tôi bắt gặp những tình cảm, những suy nghĩ của các bạn dành cho webketoan thật giống với những gì tôi đang cảm nhận.

Thật ra tôi là thành viên mới của Webketoan cho nên không có nhiều kỷ niệm, mà tôi tham gia cũng rất tình cờ khi tôi và một người chị đang gặp khó khăn trong công việc mà không biết hỏi ai, chỉ biết hỏi những bạn bè, những anh chị đang làm nghề kế toán mà mình quen biết nhưng đâu phải ai cũng biết hết được những nghiệp vụ phát sinh trong từng doanh nghiệp cụ thể. Đang loay hoay tìm kiếm những thông tin trên trang web của Tổng cục Thuế rồi không tìm thấy thông tin mình cần lại mò sang tìm kiếm trang web về luật thuế thì bắt gặp Webketoan.

Tôi đăng ký là thành viên và nghiền ngẫm rất nhiều bài viết trên Webketoan và giật mình thấy rằng mình làm công tác kế toán mà còn hiểu biết ít quá. Thực ra tôi mới làm kế toán được 2 năm, lại làm cho một công ty TNHH, có rất ít nhân sự nên một mình tôi một trận địa, nhiều lúc tôi tự nhủ rằng có lẽ tôi phải tìm một công ty khác có nhiều người làm kế toán để mình còn được học hỏi chứ làm ở công ty này chỉ có một mình, làm sai không ai biết, làm đúng không ai hay. Mà đi làm cũng là để học hỏi kinh nghiệm nữa chứ. Tôi luôn nghĩ như vậy và rồi tôi bắt gặp Webketoan, tôi sung sướng vô cùng như người sắp chết vớ được cọc vậy. Bây giờ tôi cảm thấy mình không còn đơn độc vì tôi coi Webketoan như một người bạn rất thân thiết. Hôm nào trước khi làm việc hoặc bất cứ lúc nào có thời gian là tôi lại vào Weketoan. Có hôm do lỗi mạng hoặc có công việc không vào được là cảm thấy thiếu thiếu gì đó, như mình vừa bỏ qua một cái gì rất quan trọng ấy.

Các bạn biết đấy, tôi như người sắp chết vớ được phao mà chưa từng được gặp mặt những người đã thả phao cứu mình. Nhân đây tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị, các bạn là thành viên trong Webketoan và đặc biệt cảm ơn các anh chị trong Ban quản trị, những người đã có ý tưởng, tấm lòng và công sức lập nên trang Web đầy ý nghĩa này để các thành viên và toàn thể quý khách có cơ hội giúp đỡ, giao lưu, học hỏi nhiều điều trong cuộc sống.

Có lẽ cũng có rất nhiều người đã có những suy nghĩ như tôi phải không các bạn ?

Tôi viết ra những cảm nhận này mục đích không phải để dự thi mà để bộc bạch những cảm xúc của mình. Còn rất nhiều điều tôi muốn "tâm sự" cùng các bạn về trang Webketoan này nhưng có lẽ để nói hết thì .....không biết bao giờ mới hết...

Chúc Webketoan thêm một tuổi mới có thêm nhiều thành viên mới và nhiều đóng góp tích cực, thiết thực luôn là một sân chơi lành mạnh cho dân KẾ

Xin tặng các anh chị em và các bạn muôn ngàn đóa hoa......

:flower: :flower: :flower: :flower: :flower: :flower: :flower: :flower: :flower:
 
T

thuat

Guest
30/9/04
8
0
0
42
HoChiMinh city
Tốt nghiệp ra trường trông mình thật hạnh phúc thật lo âu ,nhiều lúc ngồi nghĩ không biết rồi đây minh sẽ có được công việc ra sao sẽ làm được gì chứ, nghe mấy người bạn tâm sự: học xong là một chuyện ra đời làm là hai chuyện cách xa nhau lắm.Thật tình mình không biết nghĩ sao nữa .Một câu hỏi tự đặt ra cho mình : tại sao lại có những trung tâm mở ra dạy học kế toán từ ngắn hạn cho đến dài hạn không những thế còn có các khóa huấn luyện thực hành excel trên máy nữa.Và rồi,như có một bàn tay vô hình nào đó lôi kéo tôi tham gia một khóa học ứng dụng kế toán tài chính vào kinh doanh ,quả thật lúc đó cũng hơi xao xuyên , suy nghĩ lông bông lắm.Trong quá trình học,nhiều lúc làm hoài mà không ra tôi chán lắm.Cũng từ đó tôi truy cập hết trang web này đến trang web khác để tìm cho mình một hướng đi và những lời khuyên ,kinh nghiệm thực tế nhưng vẫn chưa thành công .Đến khi gần kết thúc khóa học .Thật tình cờ hôm đó tôi đi học rất sơm ,từ xa bước vào lớp đã thấy thầy giáo ngồi trước màn hình vi tính với trang web hết sức ấn tượng -tôi lại gần chào hỏi thầy giáo đồng thời ghé mắt liếc nhanh tựa đề trang web : webketoan.com .Tôi chọn một góc khuất và bắt đầu truy cập trang web này .Sau khi lam xong cac thủ tục qui định toi log in.Thật là thú vị tất cả những gì tôi được thấy và đọc ,những câu hỏi đã năm trong trong đầu của tôi chưa có sự giải đáp bây giờ đang ở trước mắt tôi , cảm giác choáng ngợp vì sung sướng vì những đáp án đã được mõ.Quả thật cảm giác của tôi lúc đó không thể diễn tả ra sao nữa.cũng tử đó tôi luôn cập nhật và tỉm thấy những gì mình cần .Bây giờ củng gần 2 năm trôi qua ,đã có công việc tôi vẫn thường xuyên log in web ketoan để chia sẻ những kinh nghiệm thực tế đồng thời tiếp cận những cái mới .Tôi thầm cảm ơn người thầy giáo đã giúp tôi có được kiến thức và cũng nhờ đó mà tôi đã có mặt trong webketoan cho đến ngày hôm nay,quả là hết sức quý báu cho tôi và cho những ngừoi làm công tác kế toán .Một trang web đã đemlại những kinh nghiệm những bài thảo luận thực tế ứng dụng vào vệc phục vụ công tác kế toán .Và cũng như tơi với tất cả những ai tham gia vào trang web này cũng đều có một ấn tượng thật tốt phải không ! Qua cuộc thi tìm hiểu và viết nên những lời tâm sự kỷ niệm sinh nhật web ketoan -tôi cũng có một chút cảm nhận của mình xin gủi tới các bạn tham gia diển đàn web ketoan .Chúc cho trang web của chúng ta ngày càng phát triển , cập nhật nhiều thông tin ,kinh nghiệm bổ ích cho tất cả moi người để từ đó có cái nhìn khách quan hơn trong thực tiễn.
Chào thân ái !
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
ketoancon nói:
CẢM NHẬN TỪ NHỮNG "CẢM NHẬN"


Với gần 30 bài dự thi, cuộc thi Cảm nhận webketoan mở ra nhiều điều thú vị.

Mẫu số chung : Những chữ tình
Tình cờ, có bạn gõ google, có bạn nghe bạn bè giới thiệu, có bạn đi ngang qua máy của đồng nghiệp... rồi phát hiện ra webketoan!.Rồi tình người, tình bạn, tình yêu ...bắt đầu từ đó.Có phải chỉ là tình cờ mà quả táo rơi xuống đầu Newton?. Nói như Katherine, đó là "nhân duyên".
Từ mối nhân duyên kia, bạn gắn bó với nơi này.Bạn chia sẻ và học hỏi từ chuyên môn nghiệp vụ đến cách trình bày ý tưởng của mình.Bạn chia sẻ với vui buồn với mọi người, và mở rộng vòng tay nhân ái với đời. Thương yêu và tự hào với webketoan, đó là những điểm chung trong bài viết của các bạn.Cũng bởi vì thương yêu,nhiều bạn thấy lo lắng. Nhất là những người ...già hay lo như PAT, xuantham :p. PAT lo không biết wkt sẽ tiếp tục phát triển như thế nào, đem lại giá trị gia tăng gì cho các thành viên, còn xuantham thì lo lắng điều gì ...không rõ :p.

Những ấn tượng:
May mắn cho BGK là qua bầu chọn,chỉ còn 8 bài để xếp hạng. Các mem đã lãnh giúp một phần lựa chọn khó khăn!.Những ấn tượng dưới đây là của riêng ketoancon sau nhiều lần đọc bài,không theo thứ tự xếp hạng:

Camchuong :Một bài viết duyên dáng và mượt mà,xúc động.Tiếc là bố cục không được tốt lắm vì camchuong hơi "tham" nên bài viết hơi dàn trải. Cách đặt tiêu đề cũng góp phần vào sự dàn trải này.
Camchuong cần phải học thêm PAT về bố cục. Là dân ERP, PAT chia bài viết của mình ra 5 ...modules :). Rất rõ ràng,rành mạch mà không thiếu cảm xúc!. Bài của PAT mang tính 'đại diện' khá cao.
Mạch lạc,giàu cảm xúc,khá hay là bài của Casa.Coi webketoan như một ...thằng bạn,Casa tha hồ bày tỏ tình cảm của mình và sẵn sàng ...mắng mỏ nó.Tuy nhiên,Casa hơi quá lời, hơi'suồng sã' với người bạn vốn đang phải làm dâu (mấy chục) ngàn họ của mình!.
Một hương vị mới lạ trong loạt bài viết là bài thơ của Katherine. Mộc mạc như ...lục bát,chân tình và không thiếu những câu thơ hay.Tôi thích nhất chữ "nhân duyên" của Katherine.
Một bài khác thoạt nhìn tưởng văn xuôi mà hóa ra lại như thơ, đó là bài của Phượng Hoàng Lửa. Nó gợi nhớ lại một thời đọc Mực Tím. Nhẹ nhàng,xinh xắn nhưng hơi điệu.Hay là mình đã quá già để cảm nhận?
Chị xuantham tự nhận bài viết của mình là "khô như ngói",âu cũng là cách nói khiêm tốn!."Tình người",được chị nhắc đi nhắc lại, đó cũng là niềm tự hào của webketoan chúng ta. Bài của Tigon cũng có ý tương đồng với chị Thắm nhưng không đầy đủ bằng.
Cuối cùng,bài viết kiểu 'powerpoint' của NguyenTuAnh cũng đem lại bất ngờ thú vị.Tôi cũng bắt chước Tú Anh, đilục 'tàng thư'để tìm những khoảnh khắc hạnh phúc của mình đây ...

Cuộc thi đã khép lại, để lại trong tôi đôi điều tiếc nuối.
Thứ nhất, còn một số bài viết có chất lượng đã không được vào vòng trong. Nhưng cuộc thi nào mà chẳng vậy, huống hồ đây là 'cuộc chơi" của chúng ta. Mong các bạn đến và đi theo tính thần Olympic : Tham dự đã là chiến thắng!.
Thứ hai, tôi vẫn mong chờ những bài viết, những câu chuyện làm lay động lòng người, kiểu như "webketoan thay đổi đời tôi như thế nào?".Chúng ta vẫn tiếp tục mong chờ.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,331
1,027
113
42
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ngày hôm qua BTC đã tổ chức trao giải thưởng cho các thí sinh đạt giải cao trong cuộc thi và chúng tôi xin được thông báo lại cơ cấu giải thưởng và các thí sinh đạt giải như sau:

BTC xin công bố kết quả cuộc thi "Cảm nhận Webketoan"​


Giải nhất đã thuộc về Cam Chuong và Casablanca - Một kết quả xứng đáng dành cho những cảm xúc "thật" dành cho diễn đàn "ảo" đã được BGK đánh giá cao và cho số điểm dường như tuyệt đối. Với số điểm bằng nhau cả hai cùng đội vòng nguyệt quế cuộc thi.

Chính vì vậy, trong cơ cấu giải thưởng của chúng ta khuyết mất vị trí hạng 2... nhưng không thế mà ở giải 3 lại kém sự hấp dẫn khi 1 lần nữa giải thưởng này có sự đồng hạng : Katherine và PAT. Hai thí sinh đã vượt qua sự khắt khe của BGK với số điểm suýt soát giải nhất...

Vâng, vậy với kết quả trên chúng tôi xin được tổng kết giải thưởng như sau:
- Hạng 1 (đồng hạng) : Cam Chuong . Casablanca_Dumus - Phần thưởng trị giá : 300.000 đồng.

- Hạng 3 (đồng hạng) : Katherine , PAt - Phần thưởng trị giá 100.000 đồng.

Nay kính thông báo đến toàn thể diễn đàn.

To Casa, Katherine và PAT : xin vui lòng liên lạc với Trưởng BTC Virgin để nhận giải thưởng :1luvu:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA