Lời tỏ tình cực đỉnh

1 sự quảng cáo tuyệt vời
thể hiện sự bận rộn của báo giới
còn dòng chữ thì lãng nhách đúng là dân bách khoa
 
Không biết có bà con WKT nhà mình có dám làm một chương trình tỏ tình hoành tráng được hơn không nhỉ??? Chẳng mấy chốc trở thành người nổi tiếng. Nhưng mà quả thật là đáng khâm phục.
 
Lãng mạn kiểu này để nổi tiếng kể cũng giống mình ! mấy lần định khỏa thân ôm hình trái tim có ghi tên người yêu lên nóc tòa nhà hai mấy tầng rồi nhẩy xuống !
Bẹp 1 phát thôi xong là lên báo ngay vì tình yêu bất hủ !
Không khéo còn có cả tiểu thuyết chứ ít à ....
 
cam_to_80 nói:
Lãng mạn kiểu này để nổi tiếng kể cũng giống mình ! mấy lần định khỏa thân ôm hình trái tim có ghi tên người yêu lên nóc tòa nhà hai mấy tầng rồi nhẩy xuống !
Bẹp 1 phát thôi xong là lên báo ngay vì tình yêu bất hủ !
Không khéo còn có cả tiểu thuyết chứ ít à ....
Hôm nào anh Cam làm quả để em chuẩn bị máy quay , máy ảnh để ghi lại thời khắc lịch sử cái nhỉ :angel: ./
Làm quả " Tình sử Việt Nam " nhỉ :dance2:
 
thế gian ai biết được chữ ngờ ..... tui tin khoảng chục năm nữa còn hoành tráng hơn ấy chứ
 
cam_to_80 nói:
Lãng mạn kiểu này để nổi tiếng kể cũng giống mình ! mấy lần định khỏa thân ôm hình trái tim có ghi tên người yêu lên nóc tòa nhà hai mấy tầng rồi nhẩy xuống !
Bẹp 1 phát thôi xong là lên báo ngay vì tình yêu bất hủ !
Không khéo còn có cả tiểu thuyết chứ ít à ....
Sáng mai ra bận bịu với công việc, rảnh một chút vào đọc bài của anh Cam mà chảy cả nước mắt. Đúng là làm cách này thì chỉ anh Cam ....... mới nghĩ ra được. Còn có "thực hiện" được không thì còn phải chờ chứ nhỉ? :dance2:
 
thaibinh84 nói:
Sáng mai ra bận bịu với công việc, rảnh một chút vào đọc bài của anh Cam mà chảy cả nước mắt. Đúng là làm cách này thì chỉ anh Cam ....... mới nghĩ ra được. Còn có "thực hiện" được không thì còn phải chờ chứ nhỉ? :dance2:

Sao lại phải chờ nhỉ. Giao mấy việc "thực hiện" đó cho mấy đồng chí ở .... Trâu :) ... Họ sẽ làm tuốt. Chỉ có họ mới có bản lĩnh đó thôi.
 
cam_to_80 nói:
Lãng mạn kiểu này để nổi tiếng kể cũng giống mình ! mấy lần định khỏa thân ôm hình trái tim có ghi tên người yêu lên nóc tòa nhà hai mấy tầng rồi nhẩy xuống !
Bẹp 1 phát thôi xong là lên báo ngay vì tình yêu bất hủ !
Không khéo còn có cả tiểu thuyết chứ ít à ....

em thì chẳng cần nhảy từ trên nóc toà nhà xuống chi cho chít. chỉ cần bác khoả thân ôm trái tim có ghi tên người iu chạy vòng vòng Hồ Hoàn Kiếm (Ha Nội) hay Hồ Con Rùa (Xì gòng) là lên báo ngay.
 
Uh, mình thấy ý tưởng của vitconlonton hay đấy, đỡ phải hi sinh tính mạng, lại còn không được hưởng hương vị của tình yêu nữa. Bác Cam mà lên báo thì biết đâu anh em wkt ta cũng được thơm lây:))
 
soundmax nói:
Uh, mình thấy ý tưởng của vitconlonton hay đấy, đỡ phải hi sinh tính mạng, lại còn không được hưởng hương vị của tình yêu nữa. Bác Cam mà lên báo thì biết đâu anh em wkt ta cũng được thơm lây:))
Đọc câu này song không hiểu anh em kế toán được thơm lây vì cam lên báo hay làm Khi Cam khỏa thân thì anh em được thơm nhờ :imwithstu
 
cam_to_80 nói:
Đọc câu này song không hiểu anh em kế toán được thơm lây vì cam lên báo hay làm Khi Cam khỏa thân thì anh em được thơm nhờ :imwithstu

Cam_to khỏa thân, vậy cần phải hiểu thế nào? Bưởi bóc vỏ ah?
 
vitconlonton nói:
em thì chẳng cần nhảy từ trên nóc toà nhà xuống chi cho chít. chỉ cần bác khoả thân ôm trái tim có ghi tên người iu chạy vòng vòng Hồ Hoàn Kiếm (Ha Nội) hay Hồ Con Rùa (Xì gòng) là lên báo ngay.

Không những được lên trang nhất các báo mà có khi còn được sang cả bên Trâu...Quỳ nữa chứ nhẩy :flower:
 
E mà làm như ông bạn ĐH BK thì E cháy túi, có khi cháy cả... quần.

& cháy 1 số thứ #.

Tình ui muôn năm nên cũng đáng để các bác "hi sinh" đấy nhỉ (E chịu)

Bác camto ơi E can bác"Khỏa thân"thì đc nhưng nhẩy thì ....
 
Huynh Cam_to chỉ cần khỏa thân khỏi cần ôm theo cái gì
thì cũng khối cô chạy theo đòi yêu
 
Back
Top