Liệu rằng thời nay còn những chàng trai chung tình và galăng không nhỉ?

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Thu6: Bởi vì anh thấy cứ mở miệng ra là nghĩ ,con trai thiếu chân thành,con trai .... Anh nghĩ một vấn đề bao giờ cũng được nhìn nhận dưới 2 góc nhìn,thế nhưng các bà các chị lúc nào cũng nhìn thấy chỉ có các bà các chị đáng thương,tội nghiệp sao không thấy rằng có khi anh chàng kia đã tìm được tình yêu đích thực thì sao....? Căn cứ vào đâu mà nói người ta như thế? hay là căn cứ vào cô bạn được ngừoi ta tỏ tình ko nhận lời xong rồi quay lại mắng người ta,Nhưng anh nói thật tâm lý phụ nữ là thích được chăm sóc được quan tâm cứ muốn người ta dù không yêu mình nữa nhưng vẫn quan tâm săn sóc mình như lúc trước cơ.....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Chung tình trong từ điển của chị em là: dẫu ko được mình yêu vẫn phải theo đuổi mình đến cùng trong sự tuyệt vọng kéo dài năm này qua năm kia
Ga lăng trong từ điển của chị em có nghĩa là: lăng xăng,theo đuôi,nghe tiếng chị em kêu thì phải có mặt,nghe chị em khó thở 1 cái là chạy đôn chạy đáo...
 
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
19
Hanoi
Cảm ơn bạn Pat. Những lý luận của bạn khá thú vị.
Hôm trước trên đường về đường khá đông. Mọi người đều đi lên vỉa hè. Bỗng có một chiếc xe spacy của một cô gái đổ rẩm. Chẳng thấy ai nhấc hộ cả. Xe thì nặng. Có ngừoi nhìn thì cười. Người nhìn thì bỏ qua. Mình nghĩ nếu là ngày trước sẽ có ai đó một chàng trai chẳng hạn sẽ nhấc hộ cô bé đó chiếc xe máy nặng đó. Thật tội nghiệp vì mặt cô bé đỏ lựng lúng túng .....
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
daothihuong nói:
À, thì ra các Bac đang bàn về Động vật Quý hiếm à. Hờ hờ hờ :biggrinda

xin vui lòng đính chính lại là: Động vật quý hiếm là động vật có thật trên đời, còn tồn tại vơi số ít và có nguy cơ tuyệt chủng.
Còn con trai chung tình + galăng : động vật tưởng tượng, được tạo thành do trí tưởng tượng + tưởng bở của phụ nữ, không có tồn tại (hoặc chưa có chứng cứ chứng minh sự tồn tại giống ma, quỷ...).
 
H

HienMQ

Guest
11/5/06
19
1
3
Tp HCM
Hic!
Lâu lâu không đọc, tự nhiên lạc vào đây. Đọc được lúc thì chạnh lòng khóc
Híc, để em lau nước mắt cái đã rồi viết tiếp nhá.

chắc em phải gạch đầu bờ cho nó gọn gọn vậy:

- Tình yêu (chủ yếu) là kết quả của hai giới, cả nam và nữ, thiếu 1 vế không được, vậy sao chỉ đưa có 2 ví dụ ám chỉ phía mày râu thế? (cái này gọi là ví dụ không điển hình)
- Người bán hàng (mong muốn) mong có nhiều khách để bán được cho người trả giá cao nhất, thì người mua hàng cũng muốn gặp nhiều người bán để tìm được hàng ưng ý nhất ---> the same!
- Người mua hàng có thể thích nhiều thứ, xếp ưu tiên 1...2..3..., không chọn được số 1 thì sẽ chọn số 2 .....
- Tình yêu - Hôn nhân là cả một quá trình biến đổi cả lượng và chất, từ quen biết sơ sơ -> thân -> thích -> (và nếu 2 bên OK) -> yêu -> (và nếu 2 bên OK nữa) -> cưới /\/\-> (2 bên và pháp luật OK) -> bỏ nhau.
- Tùy từng giai đoạn (ở trên) thì sẽ có tính chất và mức độ ràng buộc sẽ khác nhau: có thể ràng buộc bằng tình cảm, lương tâm, đạo đức, vật chất, phong tục, pháp luât...

Híc, còn ga lăng là thế nào nhỉ?
- (tưởng tượng) Trên xe buýt:
+ Có 2 chàng đẹp trai như nhau, gặp 1 cô gái ->chỉ có thể 1 người nhường ghế -> chỉ có 1 người galăng (?)
+ Chỉ có 1 chàng, chàng sẵn sàng nhường ghế cho 1 girl xinh nhưng trước đó cóc thèm nhường cho cụ già -> Galăng (?)
+ Chàng không nhường ghế cho nàng -> nàng tức tối chửi thầm, nhưng lúc nàng có ghế ngồi thì cóc thèm nhường ghế cho người tàn tật -> (?)

- Híc! Làm cách nào để phân biệt galăng và giả cầy nhỉ?


Nói dzui vậy chớ đừng có bác nào bức xúc mắng em nha!
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
42
In legend
Truy cập trang
1.2 câu chuyện Tocdai kể không dính dáng gì đến gallant.
2.Lửa là Girl, nhưng mà thấy các bạn chê trách phái bên kia nhiều quá! Tự lừa dối mình thế có tốt không nhỉ? Chẳng lẽ các bạn luôn sống trong hoài nghi?
3. Cuộc sống là một cái gương.....
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Em đồng tình với bác PAT.
Nếu em mà là đàn ông con trai thì chả bao giờ dại dột mà có hành động gallant khi mà người phụ nữ đó nghỉ rằng mặc nhiên mình phải được quan tâm chăm sóc. Mà nói đúng ra khi có cái suy nghỉ rằng "mặc nhiên mình phải được quan tâm chăm sóc" thì cũng sẽ không hiểu ý nghĩa gì trước sự galant của người khác

Hic! Em thấy chỉ trong WKT mình thôi cũng khối mem nam gallant.

Từ gallant nghỉ một cách bình dân dể hiểu đó là: một hành động cụ thể, thiết thực và kịp thời,thể hiện sự quan tâm đến chi tiết nhỏ.
Nói chung nó thể hiện sự quan tâm của người này với người khác.

Quí thì có quí, nhưng hiếm thì chắc không hiếm; nhưng có lẻ không nhiều. Đừng trách người ta, môi trường , Xã hội thôi
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Đúng đấy! EM ủng hộ ý kiến của chị Thắm!Cái từ galant là phải từ trong suy nghĩ cơ,chứ còn mấy em cứ mặc nhiên nghĩ đàn ông con trai phải vì mình mà thế này thế kia thì còn lâu!!!
Nhân tiện:kể lại câu chuyện của tóc dài:cũng có 1 câu chuyện thế này:có 2 người y nhau rất lâu :hai bên gia đình cũng có qua lại với nhau thiên hạ cứ tưởng như 2 người sắp cưới nhau đến nơi.Đùng 1 cái nhận được giấy báo hỉ nhưng là của cô dâu với 1 đồng chí khác(nghe nói là có tương lai...) suy ra kết luận: liệu thời nay còn có con gái chung tình không thực dụng khônh nhĩ....
 
B

blueremembrance

Trung cấp
Mà sao cứ phải đòi hỏi đàn ông gallant với mình khi mình cứ luôn miệng đòi bình đẳng nhỉ? Có ladies và gentlement cơ mà. Gallant, được đánh giá cho những người lịch sự mà. Phụ nữ và đàn ông, ai chẳng cần lịch sự.

"Gallant", trong tiếng Anh có rất nhiều nghĩa đó chứ. Và chỉ có 1 nghĩa nhỏ mang nghĩa là chiều chuộng phụ nữ (adj) và người chiều chuộng phụ nữ (Noun).

Luôn đứng vững trên đôi chân của mình, cố gắng tự manage mọi thứ tôt hơn là việc xem xét xem chàng có gallant với mình không. Bởi từ xưa, đàn ông đã luôn cần sự chăm sóc của đàn bà. Anh ta có gallant thì cũng được khoảng thời gian ngắn thôi, còn về lâu dài, bạn sẽ là người chăm sóc anh ta. Quan trọng hơn, anh ta hiểu bạn, biết khi nào bạn buồn để đưa bờ vai cho bạn dựa và khi nào bạn vui để chung vui niềm vui đó.

Còn chuyện đàn ông chung tình ấy hả? Xem ra, phụ nữ vẫn nhiều người tính toán trong tình yêu nhiều hơn đàn ông đó. Sự thay đổi trong tình yêu? Đừng đổ lỗi cho anh ta có chung thủy hay không? Không ai ép buộc được trái tim đâu. Bản thân anh ta cũng vậy. Nếu anh ta thay đổi mà anh ta vẫn vờ như chung thủy, vẫn yêu bạn như không có gì thì đó chỉ la trách nhiệm, là sự thương hại. Bạn cần trách nhiệm, thương hại kiểu như vậy?

Thế đó!
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
blueremembrance nói:
Mà sao cứ phải đòi hỏi đàn ông gallant với mình khi mình cứ luôn miệng đòi bình đẳng nhỉ? Có ladies và gentlement cơ mà. Gallant, được đánh giá cho những người lịch sự mà. Phụ nữ và đàn ông, ai chẳng cần lịch sự.

Mặc dù luôn đấu tranh đòi hỏi sự bình đẳng nhưng xem ra chẳng bao giờ có điều đó, đặc biệt là văn hoá phương Đông mà đặc biệt là ở VN thì quan niệm vẫn cho rằng người phụ nữ là người phải chăm lo, quán xuyến việc gia đình và vẫn là phái yếu.

blueremembrance nói:
"Gallant", trong tiếng Anh có rất nhiều nghĩa đó chứ. Và chỉ có 1 nghĩa nhỏ mang nghĩa là chiều chuộng phụ nữ (adj) và người chiều chuộng phụ nữ (Noun).

Thực tế bản thân cả 2 phái đều mong muốn được quan tâm, chiều chuộng (tuy vậy phụ nữ thì nhu cầu đó nhìu hơn một chút )

blueremembrance nói:
" Quan trọng hơn, anh ta hiểu bạn, biết khi nào bạn buồn để đưa bờ vai cho bạn dựa và khi nào bạn vui để chung vui niềm vui đó.)

Mình rất đồng ý với idear này của ban, trong cả tình yêu và cuộc sống, mình nghĩ rằng quan trọng là hiểu nhau và đặc biệt là chia sẻ được vui buồn với nhau. Với bản thân mình ngả đầu vào bờ vai ấy đã là sự chia sẻ thật lớn ngay cả khi vui hay buồn.
:lol:
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
dangkhoaquan nói:
Hoan hô bác ,mình luôn nghĩ như bác,nam nữ luôn bình đẳng chứ đừng có 1 tí là gào lên!


Anh Khoa có vẻ thíchc cái cụm từ "đừng có 1 tí là gào lên" thế nhỉ? Đừng nói cho mọi người hay là anh hay bị như thế nhá>///:biggrinda
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
dangkhoaquan nói:
Hoan hô bác ,mình luôn nghĩ như bác,nam nữ luôn bình đẳng chứ đừng có 1 tí là gào lên!

Mà kể cũng lạ bác bị áp bức bóc lột ghê quá hay sao mà bác đấu tranh gĩư vậy :biggrinda
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
ko phải đâu! Nói thì hơi quá nhưng trước giờ chưa bao giờ mình coi phụ nữ là số 1....nhưng lại luôn là bạn tốt của chị em đâm ra hiểu chị em quá,cứ thấy chị em than thở chê bai là phát mệt.toàn trách người ta ,chưa bao giờ nhìn 1 cách khách quan hết...
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
dangkhoaquan nói:
ko phải đâu! Nói thì hơi quá nhưng trước giờ chưa bao giờ mình coi phụ nữ là số 1....nhưng lại luôn là bạn tốt của chị em đâm ra hiểu chị em quá,cứ thấy chị em than thở chê bai là phát mệt.toàn trách người ta ,chưa bao giờ nhìn 1 cách khách quan hết...

Chả trách, còn than gì nữa cơ chứ:banana:
 
L

Lê Trung Nguyên

Trung cấp
7/3/06
76
0
6
Nha Trang
Sao ở thành phố mình đang ở đâu thấy ai bàn chuyện này nhỉ? Ga lăng đã nằm trong máu mình rồi các bạn ơi, nhưng nói 1 cách khách quan thì ít có cô nào chịu nghe lời nói thật lắm lắm,chỉ thích những lời có cánh thôi.
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Uh, chắc trừ thu6 ra, thu6 lại sợ những lời đầy cánh...
Anh quan tự tin quá nhỉ, hiểu chị em quá hử...Không biết hiểu được bao nhiêu, anh ko nhớ câu nói người xưa à: Kẻ nào cố gằng để hiểu phụ nữ thì kẻ ấy đúng là...
 
W

weekendAccouting

Guest
2/12/05
2
0
0
Ha noi
Trai sinh viên đại học bách khoa!!!
Cực kì, không cập nhật rồi
 
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
19
Hanoi
kỳ nhỉ
Câu chuyện mình kể là về vấn đề chung tình. Đấy là câu chuyện mới kể còn những câu chuyện chưa kể nữa mà.
Tiện thể ghép vấn đề galăng vào một topic không các bác diễn đàn bảo em làm nhiều topic quá.
Hôm qua nghe chương trình lời muốn nói trên VTC1:
Hai người yêu nhau là mối tình của nhau đã được 8 năm rồi. Và họ đang cùng đón chờ ngày kết hôn. Đùng một cái sau 2 tháng chàng trai kia đòi huỷ đám cưới vì quen và yêu một cô gái khác trẻ hơn hấp dẫn hơn bạn gái mình. Cô gái đau khổ và nhận ra một chân lý vẫn thường tồn tại mối tình đầu thường đẹp nhưng ít khi nó là mối tình cuối.
Phải chăng trong tình yêu sự nhàm chán cũng là mối đe doạ cho sự chung tỉnh nhỉ?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA