Phút thật lòng . . .

@Gấu: làm dùm là làm như nào nhể? em gấu muốn thế nào nào?:028:

@Cóc: chắc cũng tầm tầm đóa:biggrin:

@Nguyenkimhue: ý em là seo nhể?:ladiesman
 
Huệ với Thu đang làm gì ở tópic này thế ta?
Thật lòng em chỉ muốn đến với anh chứ không phải đến với ai khác đâu. Có ai để mình đến không vậy?
 
Huệ với Thu đang làm gì ở tópic này thế ta?
Thật lòng em chỉ muốn đến với anh chứ không phải đến với ai khác đâu. Có ai để mình đến không vậy?

Thôi thì vào đây để giãi bày cái thật của lòng mình. Chẳng biết có ai hiểu ko?
 
hiểu chứ....

Lun lun lắng nghe...lun lun thấu hỉu đây..

giãi bày đi em:flower:

Hừm, khuya thế này mà cái đám cưới gần nhà hát nhạc sóng ầm ầm...tâm trạng đang không tốt mà cứ như này càng quạu. Ước gì...cúp điện:025:
 
Sửa lần cuối:
Cho đến giờ và hiện tại là ngay lúc này đây, mắt em ko mở nổi nữa rồi. Chúc các bác ngủ ngon nhé, em ngủ đây.

Sáng mai em làm 1 vòng Bắc Giang <==> Hà Nôi, chết vì tội ko suy nghĩ kỹ.
 
Hôm nay sinh nhật của em đấy, ở cái tuổi này ai mong đến sinh nhật đâu. Sáng nay nhận điện thoại của chị_ chị làm em xúc động quá, trong điện thoại chị vẫn cười tươi, em rất vui vậy mà sau nụ cười ấy lại là cả nỗi buồn của chị.
 
Nhiều khi muốn gọi điện cho ai đó mà khóc một trận cho đã. Nhưng gọi cho ai bây giờ? Các anh chị, các bạn, các em lo lắng cho mình như thế là quá đủ. Mình làm sao dám làm họ thêm buồn vì mình nữa.
Thế nên gọi điện, chát chít đều phải cười thật tươi. Ai cũng bảo nói chuyện lúc nào cũng thấy cười toe toét. Biết làm sao được?
Đành vậy.......
 
Nụ cười là 10 thang thuốc bổ mà, đó là quan niệm dân gian, còn trên quan điểm khoa học thì cười thật sự rất tốt cho sức khỏe...Lạc quan lên Cóc nhé, mọi người luôn ở xung quanh em:inlove:
 
Hic hic, em quên mất thang thuốc này lâu qua rồi.
Ngày xưa_ 6 năm trước, ai nghe em cười cũng ko nhịn được cười, cười xả láng cười hết cỡ luôn. (nick trangyeudoi có từ đây đấy ah)
Bây giờ, vẫn cười hết cỡ nhưng sao nó méo mó quá vậy./
 
Hôm nay, mới thứ 2 thôi, nhưng sao nhiều điều xảy ra quá!

Muốn có ai đó bên mình lúc này giúp mình 1 chút thì hay bít bao???
 
Hôm nay, mới thứ 2 thôi, nhưng sao nhiều điều xảy ra quá!

Muốn có ai đó bên mình lúc này giúp mình 1 chút thì hay bít bao???
to san sang o ben ban day,ban buon hay sao vay noi to biet di he he
 
Nhức cái đầu quá, ko biết là lưu nó ở chốn nào mà tìm hòai ko thấy:wall::wall:

Status: đang quạu:011:
 
Hôm nay, mới thứ 2 thôi, nhưng sao nhiều điều xảy ra quá!

Muốn có ai đó bên mình lúc này giúp mình 1 chút thì hay bít bao???
to san sang o ben ban day,ban buon hay sao vay noi to biet di he he



Uh, tớ buồn!

Buồn vu vơ, chẳng bít nữa.

Nhưng muốn đi chơi để giài khuây, đi đâu đó ồn ào 1 chút để cho mình thấy đỡ buồn
 
Tâm trạng ko buồn cũng ko vui, cứ thế này cũng mệt thật. Như người mất phương hướng, ko biết mình muốn gì, cần gì.
 
Cám ơn đã lập dùm cái meo bên "rờ meo" nghen! Mai mốt chắc không xài meo bên "Già hú" nữa. Mừ seo mật mã lại là tên của...nhờ:028: nhưng sẽ ko đổi, để như thế luôn:ladiesman
 
Cám ơn đã lập dùm cái meo bên "rờ meo" nghen! Mai mốt chắc không xài meo bên "Già hú" nữa. Mừ seo mật mã lại là tên của...nhờ:028: nhưng sẽ ko đổi, để như thế luôn:ladiesman

Chắc ko cho dùng chung nữa nên mới lập dùm ... để đuổi cổ đây mừ :biggrin:
 
Thiệt lòng lúc này, em chĩ muốn ngủ nữa mà thôi.
 
Tối qua đi ngủ sớm thế mà giờ còn bùn ngủ sao cô nương:003:
 
Back
Top