Phút thật lòng là.... phút yếu lòng nhất. Không biết các bạn đã đọc bài thơ này chưa hay đã có ai post chưa. Mình post các bạn xem có đúng là ...
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn đó chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng thành một người lớn bao dung
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ một người nào có diễm phúc sau em
Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua có mấy ai còn giữ lại
(Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi)
Anh bận lòng chi một kẻ qua đường
Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu dù tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng tình yêu dối lừa
Nụ hôn đó chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng thành một người lớn bao dung
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ một người nào có diễm phúc sau em
Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua có mấy ai còn giữ lại
(Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi)
Anh bận lòng chi một kẻ qua đường
Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu dù tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng tình yêu dối lừa
sáng tác bởi : Nguyễn Thanh Hà