Phút thật lòng . . .

Thật lòng_Thất vọng cũng như không?
Bởi Thế và Nhân lắm đường vòng
Khi lòng Nhân thật Thế ngoảnh mặt
Khi Thế thất vọng Nhân quay đi.

Một mình đứng giữa trời và đất
Xin hỏi Thế Nhân phải làm sao???
Trên đời thật lòng có thất vọng?
Thất vọng_Thật lòng có giống nhau????

Thật lòng_Thất vọng cũng như không?
Bởi Thế và Nhân cứ lòng vòng
Lắm khi thật lòng thấy thất vọng
Lắm khi thất vọng vì thật lòng.
 
Sửa lần cuối:
Thật lòng_Thất vọng cũng như không?
Bởi Thế và Nhân lắm đường vòng
Khi lòng Nhân thật Thế ngoảnh mặt
Khi Thế thất vọng Nhân quay đi.

Một mình đứng giữa trời và đất
Xin hỏi Thế Nhân phải làm sao???
Trên đời thật lòng có thất vọng?
Thất vọng_Thật lòng có giống nhau????

Thật lòng_Thất vọng cũng như không?
Bởi Thế và Nhân cứ lòng vòng
Lắm khi thật lòng thấy thất vọng
Lắm khi thất vọng vì thật lòng.
To: Kinhcan007
Thơ của Kinhcan007 đây a ??? :jump:
 
Thật lòng rất muốn nói những điều thật lòng nhưng lại không dám nói
 
Tất cả những bài thơ,khổ thơ và câu thơ trên diễn đàn này, đều là của kinhcan tự viết đó chiprock ạ.
Cõ lẽ không hay nhưng lại là xúc cảm chân thành,là cảm xúc chân thật và tâm trạng chính mình.
 
Tất cả những bài thơ,khổ thơ và câu thơ trên diễn đàn này, đều là của kinhcan tự viết đó chiprock ạ.
Cõ lẽ không hay nhưng lại là xúc cảm chân thành,là cảm xúc chân thật và tâm trạng chính mình.
Phát huy kinhcan007 nhé ! Hôm nào xuất thành tập thơ nhớ chiprock có ỦNG HỘ đó !
Chúc cuối TÙN vui vẻ và hạnh phúc :dance2:
 
post nhầm.Mod xóa dùm nhé. Tks
 
Sửa lần cuối:
Tại vì không thể viết ra thôi CHíp ạ!

Mấy hôm nay đau đầu quá thể, Có lẽ phát triển thành bệnh rồi thì phải. Thật là mệt mỏi.
Dùng paradol hay alaxan chưa ? nếu ko đi gội đầu massa đi, thấy chị em PN vẫn hay làm thía mà
 
post nhầm.mod xóa dùm nhé.tks
 
Sửa lần cuối:
post 2 lần. Mod xóa dùm.tks
 
Sửa lần cuối:
Thật lòng từ hôm qua đến giờ thấy .............buồn mênh mang:sleep:
 
Giờ không biết nên làm gì bi giờ nữa.Sợ một cái gì đó mỏ hồ.Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.Mệt mỏi wa
 
Giờ không biết nên làm gì bi giờ nữa.Sợ một cái gì đó mỏ hồ.Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.Mệt mỏi wa

Một bản nhạc Dance hết mệt mỏi ngay ( à quên xem áo quần bạn có dùng nước xả Comfor không vậy ? Hãy rũ hết những thô cứng trên áo quần và cũng Dance nào )
Nghe nhạc
 
Sao lại cười giả tạo hả Cóc iu? Phải cười thật thoải mái chứ? Kinhcan hôm nay cũng nhiều sự chán nản,nhiều nỗi niềm,lo âu nhưng vẫn cười du nụ cười méo xệch.hic
 
Back
Top