Phút thật lòng . . .

Hạnh phúc là khi đang bực dọc, không kìm chế được đã nạt nộ con khi con chưa nghe lời, Con không giận mà quay lại ôm cổ và nịnh mẹ một câu: Mẹ con đẹp thế ...

Hạnh phúc là khi ngắm nhìn nét mặt thơ ngây của con khi con ngủ và cũng se lòng vì ân hận đã có lúc không nhẹ nhàng với con ...

Hạnh phúc là khi còn vẽ một bức tranh theo kiểu tranh trừu tượng và nói rằng: Con tặng mẹ ... Hạnh phúc lắm mặc dù tốn không ít nơ ron thần kinh để suy luận xem con yêu đã vẽ cái gì ...

Hạnh phúc là khi con nhờ cầm tay để viết cho chính mình một lá thư với chỉ vỏn vẹn hai câu: Con yêu Mẹ ...

Hạnh phúc là khi con ngô nghê bảo: mẹ có mỏi không? Con đấm lưng cho Mẹ nhé ...

Yêu lắm con à ...

Cái này gọi là Tôi yêu nhà tôi lắm
:1luvu:
 
Hạnh phúc là khi đang bực dọc, không kìm chế được đã nạt nộ con khi con chưa nghe lời, Con không giận mà quay lại ôm cổ và nịnh mẹ một câu: Mẹ con đẹp thế ...

Hạnh phúc là khi ngắm nhìn nét mặt thơ ngây của con khi con ngủ và cũng se lòng vì ân hận đã có lúc không nhẹ nhàng với con ...

Hạnh phúc là khi còn vẽ một bức tranh theo kiểu tranh trừu tượng và nói rằng: Con tặng mẹ ... Hạnh phúc lắm mặc dù tốn không ít nơ ron thần kinh để suy luận xem con yêu đã vẽ cái gì ...

Hạnh phúc là khi con nhờ cầm tay để viết cho chính mình một lá thư với chỉ vỏn vẹn hai câu: Con yêu Mẹ ...

Hạnh phúc là khi con ngô nghê bảo: mẹ có mỏi không? Con đấm lưng cho Mẹ nhé ...

Yêu lắm con à ...


hic hic
 
Chi rứa hè ???
chgizay.gif
chgizay.gif
chgizay.gif
 
Sao quả tạ giáng trúng đầu rồi .... :026::026::026::026::026::026::026::026:
 
Cái cô COC nầy suốt ngày thấy ngồi trong đây thôi, hổng chịu mần việc đi rồi lại kêu bơi ... hổng kịp ?
 
mình đang thực hiện dzụ làm ăn. mong rằng sẽ thành công mỹ mãn. sao mình lo quá. Mong sao cho dzụ này thành công kiếm thêm chút vốn sau này nuôi con.
 
Tuổi chuột! tính ra đã 27t đời, sao mình vẫn chưa thấy cuộc sống bắt đầu.
Chưa, mình chưa thấy thực sự..... thiệt đó,
Mình đang yêu đời: không
Mình đang chán đời: không
Giờ mình ước mình là con trai.
 
Đang phân vân không biết có về quê ăn Tết không ... Ba gọi điện mà chưa dám nói là không về, sợ ông buồn. Làm sao giờ nhỉ?:047::047::047:
 
Tuổi chuột! tính ra đã 27t đời, sao mình vẫn chưa thấy cuộc sống bắt đầu.
Chưa, mình chưa thấy thực sự..... thiệt đó,
Mình đang yêu đời: không
Mình đang chán đời: không
Giờ mình ước mình là con trai.
Trai hay gái gì cũng được bình đẳng mà you!
You k chán đời, cũng k yêu đời thì tốt rồi đó chứ, có khối người quá chán đời và quá yêu đời mà cũng chẳng làm được việc gì hay ho cả. Quan trọng là phải sống như thế nào kìa, phải có mục tiêu để hươgs đến chứ!
 
Giờ mình ước mình là con trai.
Oái, thì ra bác là con gái à? Lâu nay nhìn cái nik minhthai cứ tưởng con trai chứ!:wall:
Hic, các bác kế nhà ta cứ làm em loạn hết cả lên về giới tính. Như bác kế toán già gân ấy, cái avata nào của bác cũng là ảnh một cô gái thật xinh đẹp, em cứ tưởng ảnh của bác đấy cơ. Em cứ tấm tắc mãi: đẹp, còn trẻ thế mà kiến thức thì thật pro. Hic.
 
Chiếc xe đạp nhỏ bé, quay những vòng quay chậm chạp, nặng nề trên con đường rải đầy sỏi đá ....
A, đích kia rồi, cố lên, cố lên, còn vài vòng quay nữa thôi mà ... Những vòng quay như nhanh hơn, cái đích như đang gần hơn...
Chợt đứt xích, chiếc xe dừng lại và ...đích mãi là một điểm đến xa vời ...
:047::047::047:

 
Chiếc xe đạp nhỏ bé, quay những vòng quay chậm chạp, nặng nề trên con đường rải đầy sỏi đá ....
A, đích kia rồi, cố lên, cố lên, còn vài vòng quay nữa thôi mà ... Những vòng quay như nhanh hơn, cái đích như đang gần hơn...
Chợt đứt xích, chiếc xe dừng lại và ...đích mãi là một điểm đến xa vời ...
:047::047::047:



Không biết bỏ xe mà chạy tới đích là sao!!!
 
Không biết bỏ xe mà chạy tới đích là sao!!!
Em tiếc cái xe sư huynh ơi. Vứt đó, nhỡ thằng nào đi đằng sau nó thó mất thì có mà đi xe của bộ trở về à ... :dance2: Thôi , để em chờ xem có xe nào đi qua thì bắt đi nhờ :yo yo (6):


Cái cô COC nầy suốt ngày thấy ngồi trong đây thôi, hổng chịu mần việc đi rồi lại kêu bơi ... hổng kịp ?
:004: Hôm nay em mới đọc thấy bài này. Hì hì, mải chơi ham vui mà anh :dance2: Đang kím cái phao để khỏi chết chìm nà ... :yo yo (29):
 
Ý kiến này hay thât ,COC nhay lung tung ma ,haha:angel:
 
Back
Top