Phút thật lòng . . .

  • Thread starter lan nguyen
  • Ngày gửi
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
hungh123 nói:
Đừng nói chia ly cho lòng thêm đau khổ
Đừng nói xa nhau cho thêm lệ hoen sầu
Mình sẽ đi chung trên con đương năm cũ
Mình sẽ đi chung cho hết cả cuộc đời
,..

Nếu anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em!!! :banana: :banana: :banana:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
luckygirl85 nói:
Nếu anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em!!! :banana: :banana: :banana:

Anh sẽ nhớ những gì anh đã hứa
Để một đời em là của riêng anh
Em yêu hỡi con đường ta đi đó
Đúng hay sai chỉ có anh và em
,.. :banana::banana::banana:
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Em sẽ giữ lại những gì là của em, chỉ của riêng em thôi........Một khoảng lặng dành riêng cho em vẫn còn đó, về nơi đó đi em, về với chị, nơi đó em sẽ bình yên,sẽ tự do, sẽ được là chính mình! Nơi đó không có nước mắt, nơi đó có nụ cười của em!
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Ặc ặc...hôm nay gia đình lại họp nhau lại, mình lại bị mang ra với đủ thứ tật xấu,túm lại là KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜI CON GÁI TỐT được...tội quá má ơi, trong 100 câu chuyện ấy, chỉ có 60% là sự thực, còn lại là mắm muối + phóng đại...
Mỗi lần họp gia đình là chỉ thấy mình ngu đi, càng lúc càng tệ chứ chẳng thể tốt hơn lên...
Dù gì, nói xấu mình còn đỡ hơn khen mình tới tấp, còn thứ người hay đưa mình lên mây mới phải ra sức đề phòng, vấn đề là thế đấy. Nhưng..nói gì thì nói, chê quá...ê cả mặt thì vẫn nghỉ chơi như thường:)
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
KHÉP LẠI MỘT TÌNH YÊU

Em vẫn bước gót trần in trên cát
Ánh hoàng hôn rọi mãi bến sông xưa
Kỉ niệm cũ nhạt phai còn một nửa
Chốn tâm hồn lặng lẽ một nhành hoa

Bến đợi chờ con thuyền vẫn lướt qua
Trái tim buồn em mang giờ hoá đá
Giọt tình nồng đơn sơ giờ hết cả
Gom nhặt về em trả lại người xưa

Nước dâng tràn kỉ niệm một mùa mưa
Vài tiếng ếch vẳng nghe nơi hốc đá
Ánh trăng tàn nhẹ buông như chiếc lá
Lệ ưu sầu ướt đậm mặn mà rơi

Mùa đông này ôm cái rét lạnh hơi
Từng nhịp đập rụng rơi đầy băng giá
Trái tim buồn trao anh hồn xa lạ
Mối tình này sâu lắng rồi sẽ phai?

Tấm chân tình ước vọng một ngày mai
Tiếng sáo diều thiên thai chiều vẫn cất
Anh ra đi một đường tình đã khép
Mộng tan rồi khép lại một TÌNH YÊU
 
L

Lecuong

Guest
"Anh ah! E muốn cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn tất cả những gì anh mang đến cho e. Có lẽ, từ nhỏ bây giờ e mới cảm nhận được là mình thật HP anh ah! Chúc anh ngày mới tốt lành!"
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
M

Mai Anh vol

Guest
12/6/06
27
1
0
Ha Noi
Anh đã nói rằng em là nguời ít nói ra tâm sự của mình, anh nói đúng vì anh biết không em biết nói làm sao khi điều cần nói thật khó khăn.
Hôm nay, một ngày đặc biệt với em, em đã ước có anh ở bên cạnh nhưng em biết điều đó là không thể, em đã thát vọng và buồn biết nhường nào, em cũng thể hiểu nổi mình nữa, em đã khóc thật nhiều, và buồn thật nhiều anh à, em đã không thể buồn hơn được nữa tại sao con người em lại vậy chứ, em yêu anh nhưng lại không thể yêu và càng không thể hận anh. em phải làm gì bây giờ, làm gì để quyên được anh. em đã hết nước mắt rồi anh à. mấy tháng nay em đã sống thật khó khăn anh biết không? em thật sự nhớ anh, nhớ những ngày mình ở gần nhau dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng em không thể quyên được.
Anh à em sẽ phải quyên anh dù điều đó là thật khó.
Ngôi sao lớn à, anh hãy sống tốt nhé, ngôi sao nhỏ sẽ luôn vui vẻ, và luôn nhớ về anh.
 
C

ciao

Guest
20/7/06
2
0
0
Ha noi
Em cũng không biết tại sao bây giờ em lại là người yếu đuối như vậy nữa. Trước đây em vẫn rất cứng cỏi kia mà, em có thể tự mình giải quyết mọi việc được, vậy mà bây giờ...Phải chăng vì có anh bên cạnh nên em trở nên yếu đuối vậy, hay do trước đây em cứ phải gồng mình lên để sống?
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn
Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình
Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay ...
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Mình luôn sống trong mơ, những giấc mơ có thể tồn tại hoặc vĩnh viễn ra đi tuỳ vào đối tượng của giấc mơ. Nhưng mình cảm thấy sống trong niềm mơ ước cũng thật là thú vị, cảm thấy nó luôn là động lực để mình vươn tới những chân trời mới, những chân trời vô định...
acac :wall: :wall:
 
hanhlata

hanhlata

giấc mơ tình yêu!
8/3/06
88
4
8
41
Bamboo
Em đã từng đọc bài:Tại sao anh yêu em?Câu trả lời cũng chẳng có một lý do nào cả.Em biết là vậy nhưng tại sao em vẫn muốn hỏi anh câu này.Em biết anh đã cảm nhận được một phần nào tính cách, con người, chuyện riêng tư của em...Sao anh không thay đổi quyết định khi đã đọc được những gì em viết?Em không có ý định giấu anh nhưng để nói ra được những gì mình nghĩ thấy khó quá.Anh là người tốt, em không muốn làm tổn thương tới anh!.Em không chắc là trái tim mình còn mở cửa nữa không?Đừng như thế nữa.Anh xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn thế?
Bé!
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Khả năng thực sự của mình như thế nào? Hay mình đang ngộ nhận về bản thân?
 
Sửa lần cuối:
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Thien Thanh_ nói:
Khả năng thực sự của mình như thế nào? Hay mình đang ngộ nhận về bản thân?
Cái này..khó trả lời à nha...:)
Thu6 cũng muốn biết nữa Thienthanh ơi,hihi...
Câu hỏi này, thời gian sẽ chứng minh cho nó, còn bản thân mình là làm sao cho sự..ngộ nhận ấy có thực,hihi.
Thu6 cho là mình cứng đầu, nhưng không bảo thủ nếu như ý kiến đó là đáng tiếp thu,hix. Cái vụ này, thu6 đoán TT biết, vì một team leader ko dễ nuốt chút nào, nhất là khi phải hòa hợp cả cá nhân và tập thể, phải làm tập thể tin và làm theo sự chỉ dẫn của mình, trong khi trong nhóm có đứa điểm nó còn..suýt nữa đụng trần,hix.
Nói thật, thu6 mà có chút kinh nghiệm mà TT có, chắc đỡ hơn nhiều. Thu6 thấy TT hay đấy chứ, thu6 còn phải học hỏi nhiều, chứ ngu ngơ kiểu này mãi cứ bị gọi là kém thông minh thì đổ khốn ra.:wall:
Vì vậy, TT đừng suy nghĩ nhiều về điều đó nữa, ngay cả khi mình thất bại, TT cũng đừng nản (cái này lẽ ra khuyên mình thì đúng hơn,hix). Đôi khi nhìn lên để thấy mình còn kém những gì, song cũng nên nhìn xuống để thấy mình được gì hơn người khác, TT à. (khổ, thu6 nhìn mãi cũng chả ra được điều gì, đầu đất ấy.)
Mà, nói thật, thu6 chưa bao giờ đặt ra câu hỏi đó cho riêng thu6 cả,hihi, vì nhức đầu quá...:rotfl:
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Cuộc sống vốn đơn giản! Và phức tạp chỉ là trò chơi của trí não mà thôi! Thầy vẫn dạy em thế! Em biết điều gì quan trọng đối với em, em biết em phải làm gì! Mọi điều quá rõ ràng như nó vốn là vậy! Một mình trên con đường em đi......một mình! Nhưng em không thấy mình cô đơn, có phải em đã lớn khôn, có phải em đã hiểu được thực tế........và ngày mai.......em sẽ đợi!
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Em quay trở về với ký ức của riêng em, nơi có em ,có lũ trẻ......trọn vẹn cho giấc mơ của em !
 
thuyanh311

thuyanh311

Trung cấp
Hôm nay nhận tin nhắn với lời chúc tốt đẹp của anh, lòng tôi tỉnh rụi, cười buồn, có lẽ giờ này anh cùng với người mới đón Lễ. Ngày này 2 năm trước, tôi cùng anh đứng trước nhà thờ nghe Cha giảng, tôi là người ngoại đạo, vì anh mà tôi đã làm tất cả... thật đáng thương!...

Nhưng dẫu sao đi nữa, anh cũng là người mà tôi từng yêu tha thiết, mối tình đầu đẹp và thơ mộng đã kết thúc như thế này đây, tôi sẵn sàng tha thứ tất cả những gì anh mang đến cho tôi. Kể từ hôm nay trở về sau, trong lòng tôi sẽ không còn nghĩ đến những gì thuộc về quá khứ để lòng tôi luôn thanh thản, anh sẽ là người bạn ngoài ý muốn của tôi.

Cuộc đời như một dòng nước, cứ cuốn trôi và ra xa...
 
N

nuketoan

Guest
4/5/06
39
0
8
41
Hà Nội
Thật lòng để làm gì,khi mà chính phút thật lòng người ta lại cho rằng mình không thật lòng
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
nuketoan nói:
Thật lòng để làm gì,khi mà chính phút thật lòng người ta lại cho rằng mình không thật lòng
Vấn đề là mình cảm thấy như thế nào chứ bạn. Bạn sống phải vì bạn trước thì mới có thể vì người khác được.
Tôi ban đầu luôn nghĩ mình làm thế có phiền cho những người sống xung quanh mình hay không, họ có cảm thấy thoải mái khi bên cạnh mình hay không? . . . nhưng tôi nhận ra, nếu mình không hai lòng với chính bản thân mình, không bao giờ vì mình thì cũng chẳng bao giờ mình có thể vì người khác được. chúc vui
AIVANHO
 
N

nuketoan

Guest
4/5/06
39
0
8
41
Hà Nội
Vấn đề là chúng ta hiểu thế nào là thật lòng.Mình thì nghĩ rằng thật lòng không có nghĩa là phải quá thật thà. Vấn đề là hiểu như thế nào: là trốn hay là tránh.(như trốn hay tránh thuế ấy). Đã nói thì là nói thật còn nếu không là không nên nói.Mà bạn ở Hoàng Mai à.Mình cũng ở quận này đấy.Mình ở Tân Mai
 

Xem nhiều