Phút thật lòng . . .

Ối giời, chờ mãi mới thấy nhân vật chính xuất hiện :030:


Cô kia, sáng nay vừa nói có sổ đỏ, sổ xanh gì rồi cơ mà, sao còn rắc thính đồng nghiệp thía he he he
 
Ối giời, chờ mãi mới thấy nhân vật chính xuất hiện :030:


Cô kia, sáng nay vừa nói có sổ đỏ, sổ xanh gì rồi cơ mà, sao còn rắc thính đồng nghiệp thía he he he
Ôm bom chạy rồi .... :smile3:

Không biết cá có cắn câu không
 
Đói ............................................... :038:
 
Em nhớ anh .....
 
Nhận được Mail của ông già. Vui lắm nhưng cũng thấy lo lắng cho bạn lắm.
Ông già à! Cố gắng lên nhé. Ông phải thật vui, thật thoải mái và cứng rắn để tôi còn tự tin mà " than thở" chứ. Ông mà như này tôi sẽ ko dám chia sẻ nữa vì tôi không muốn ông phải lo lắng thêm cho tôi ....
 
Sửa lần cuối:
Một ngày không tin nhắn .... Trống vắng hơn mình nghĩ :047:
 
Có người giận mình rồi. Sorry. Lúc này tớ chưa thể nói gì được. Sẽ kể khi kế hoạch thành công. Tớ biết là ấy sẽ giận, nhưng đừng giận lâu nhé .... :015:
 
Làm mứt quất mà cũng bí mật! :wall::wall:
 
thật là quá mệt mỏi rồi, chẳng muốn bon chen nữa, tôi cần 1 kết quả cho dù đó là kết quả như thế nào đi chăng nữa
 
thật là quá mệt mỏi rồi, chẳng muốn bon chen nữa, tôi cần 1 kết quả cho dù đó là kết quả như thế nào đi chăng nữa

Mún kết quả nào vậy .... hehehe hay là .... lấy chồng đê có kết quả ngay...
 
Làm mứt quất mà cũng bí mật! :wall::wall:
Ai bảo bí mật ???? :wall::wall::wall:

*********************

Thật lòng lúc này chỉ thấy thèm ngủ. 5 đêm mất ngủ, giờ mắt như bị ai đấm.... :026::026::026: ......
 
Mún kết quả nào vậy .... hehehe hay là .... lấy chồng đê có kết quả ngay...

Ủa, té ra các bác giới tính nam quan trọng thế hay seo?
:015:
:005:
:worry:
 
Sống như này thì đến bao giờ mới hết đời.
Hãy để một chút giới hạn để còn có thể tôn trọng nhau. Khốn nạn. ....... :wall::wall::wall:
 
Bình tĩnh!:069:
 
Sống như này thì đến bao giờ mới hết đời.
Hãy để một chút giới hạn để còn có thể tôn trọng nhau. Khốn nạn. ....... :wall::wall::wall:

Gì mà húng thế đời dài lém bỏ đi thì phí lém hehehe ..
 
Gì mà húng thế đời dài lém bỏ đi thì phí lém hehehe ..
Thì nói thế thôi chứ có ai định bỏ đi đâu ...

Đường còn dài ngày mai bước tiếp
Ngoảnh đầu lại mặc kệ chúng bay ... :005:
 
Thà không biết đến thì thôi. Biết một chút rồi mày mò. Mất toi cả một buổi sáng chẳng được tích sự gì. Quạu. Lởm quá đi mất. :wall::wall::wall:
Đúng là thứ 6 ngày 13 mà :wall::wall::wall:

Status: Đang quạu, đừng ai hỏi đến nếu không muốn bị ăn mắng oan. :wall::wall::wall:

 
Thật lòng, lòng thật, thật lòng không? :think:
Không thật, thật không? không không thật :chongmat:
 
Hoa cỏ may - Xuân Quỳnh
Cát vàng, sóng đầy cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển qua mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay dã thu
Mây trắng lượn bay cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa
Khắp nẻo dâng đầy hoa cơ may
Aó em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng manh như màu khói
Ai biết lòng ai có đổi thay.
 
Back
Top