Phút thật lòng . . .

Không phải là tình yêu sét đánh như anh nói thì đó đều là những điều giả dối anh nhỉ?....
 
Biết thế khi xưa đừng có quá tin người
để giờ cái thân làm tội cái đời
ai trả hộ hết cái nợ này đây????????
 
Mình đang nghi ngờ tình yêu của mình. Mình phải làm sao đây. Mình rất sợ .????????????
 
buồn buồn, vào "phút thật lòng", thấy mọi người thật lòng, xả stress lại thấy...zui zui
 
Thật lòng là thấy mọi người phức tạp quá. Hay là do mình quá đơn giản nhỉ?
 
Không biết có phải mình thích người ta rùi không nữa,không nói chuyện thì thấy nhớ.mà chẳng biết người ta có nhớ mình không???
 
Sửa lần cuối:
lúc này mình mún ngủ một giấc thật dài thật daiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
thường dân nam bộ: ạc! chẳng có gì liên quan ở đây cả? gặp rùi mới biết, chẳng đủ để nói lên điều gì cả! hehe...
 
Thường dân Nam Bộ cũng là thành viên của WKT sao lại nói ko liên quan ở đây nhỉ, gặp rùi mới biết và biết rùi sẽ phải bái sư phụ
 
sự lựa chọn mới
nên hay không nên?

1 bên là thời gian+công sức+tiền bạc = sở thích
1 bên là đơn giản+nhẹ nhàng = thực tế

thật buồn cho những người luôn đi ngược với quy luật của thực tế. nhưng biết phải làm sao???
bắt đầu từ ngày mai sẽ lên kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Giac mơ của 10 năm ngày trước lại quay trở về
HI VỌNG VÀO 1 NGÀY MAI TƯƠI SÁNG
 
Thật sự lúc này đây mình rất thất vọng về 1 người.Mình rất tin tưởng người ta nhưng người ta thì ngược lại.Buồn buồn quá đi!!!!!!!!
 
Thật sự lúc này đây mình rất thất vọng về 1 người.Mình rất tin tưởng người ta nhưng người ta thì ngược lại.Buồn buồn quá đi!!!!!!!!

Ai vậy!!!nói xem nào...hạnh phúc nhân đôi, nỗi buồn chia nửa!!1
 
Chết thật em ơi ngủ 1 giấc dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ko tỉnh được thì tèo, chị can em 10lit

10lít còn có thể tỉnh chứ 1can thì tèo téo teo rùi chị ơi,
 
Back
Top