XƯNG TỘI Online ?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
shark88 nói:
ThaiBInh ơi, nghe nói là e sắp lấy chồng thì phải,đã may váy cười rồi cơ mà. đáng lẽ e phải vui chứ sao lại cau có thế e. Sắp làm cô dâu rồi mà cau có thế nhiều nếp nhăn thì già lắm,người ta đi đám cưới lại tưởng nhầm là đi đám... thì chít.Phải tươi cười lên e ơi vì a nghe nói là e đi offline cùng mọi người tháy e tười cười hớn hở lắm mà.Hôm nay e cáu thế này a hơi ngạc nhiên đấy!
Gặp người như bạn thì đúng là ........ hết lời :wall:
 
Lạy chúa, xin chúa cho con hỏi topic này chuyển từ chủ đề xưng tội sang chủ đề tán chuyện từ bao giờ thế? Amen...
 
Thì thỉnh thoảng trong xưng tội mình phải mổ xẻ xem cái tội đó nặng đến thế nào chư.
Mà TháiBình ơi, e đã hết lời để nói rồi à. Sao lại nhanh thế nhể? A nghĩ là e còn phải nhiều lời hơn nữa chứ, thế này thì chưa đúng với danh tiếng a nghe về e rồi.
Lạy chúa, cho con xưng tội con đã hiểu lầm người khác. Con đãhiểu lầm e Thái bình là người nói rất nhiều!Hóa ra là ko phải vậy mà còn hơn thế nữa!
 
shark88 nói:
Thì thỉnh thoảng trong xưng tội mình phải mổ xẻ xem cái tội đó nặng đến thế nào chư.
Mà TháiBình ơi, e đã hết lời để nói rồi à. Sao lại nhanh thế nhể? A nghĩ là e còn phải nhiều lời hơn nữa chứ, thế này thì chưa đúng với danh tiếng a nghe về e rồi.
Lạy chúa, cho con xưng tội con đã hiểu lầm người khác. Con đãhiểu lầm e Thái bình là người nói rất nhiều!Hóa ra là ko phải vậy mà còn hơn thế nữa!
Xưng tội để biết rằng mình cần phải sửa đổi, chứ "xưng" để mà chẳng biết mình như thế nào thì liệu có nên vào đây không nhỉ, shark88? Đây là nơi mọi người lập ra để chia sẻ chứ không phải để bạn "chia" và "sẻ" đâu. Biết mình, biết ta sẽ hay hơn đấy. Tôi dừng lời ở đây với bạn vì Topic này mọi người cùng vào nói chuyện chứ không phải chỉ để nói về tôi và bạn.
 
God! Có rất nhiều tội lỗi nhưng đâu phải lúc nào cũng xưng tội được cơ chứ! phải chọn một thời gian, không gian thật yên tĩnh lúc đó God mới nghe và thấu hiểu tội lỗi và cho ta những hướng có thể sửa chữa....:wall: :wall: :wall:
 
Hoangvn79 nói:
một thời gian, không gian thật yên tĩnh lúc đó God mới nghe và thấu hiểu tội lỗi và cho ta những hướng có thể sửa chữa....:wall: :wall: :wall:

Xin chúa hãy tha tội cho Hoangvn79 vì đã lỡ bảo tai Chua bị nghễnh ngãng....
 
Amen, con đã chửi người ta vô cớ, rồi tự nhiên xin lỗi, rồi...chửi tiếp. Mà phải chi chuyện đó liên quan đến con, nó chẳng liên quan gì cả, thế mới tội con chứ.
Amen, sau này mà gặp mặt, thiệt khó cho nhau quá, nhưng lúc đó, chắc chắn con sẽ nói vào mặt nó:" Tôi chả ưa gì anh đâu, anh biết đấy!", chỉ tội người đứng giữa, bên bạn bên tình...biết tính sao?
 
Lạy đức phật từ bi , con thấy mình chưa có tội , vậy con có cần phải xưng tội không ạ?:inlove:
ớ ! mà sao mình lại vô đây nhỉ???:confused:
 
trinhthuhuyen nói:
Lạy đức phật từ bi , con thấy mình chưa có tội , vậy con có cần phải xưng tội không ạ?:inlove:
ớ ! mà sao mình lại vô đây nhỉ???:confused:
Có tội đấy...tội đi lang thang....
 
Hôm nay tôi đi làm cả ngày, nhận lương cả ngày, nhưng chẳng làm được gì cả ngày nay cả. Tội lỗi quá!
 
shark88 nói:
Hôm nay tôi đi làm cả ngày, nhận lương cả ngày, nhưng chẳng làm được gì cả ngày nay cả. Tội lỗi quá!

Sao lại không làm được gì? Có bạn tức là phòng không vắng ai...đầy đủ quân số....theo kiểu đến để điểm danh ấy...Hì...
 
Hôm nay mình đến cty làm việc và điều đầu tiên tôi làm đó là làm thơ. Bây giờ mình mới khám phá ra năng khiếu đặc biệt từ lâu ẩn dấu: mình biết làm thơ. Thơ của mình đọc cũng hơi ngang một chút nhưng có một điều là lại có dính dáng đến người khác, mà dính dáng đến người khác thì họ lại nghĩ rằng mình làm thơ châm chọc họ. thế mới khổ, nên mình đành vào đây xưng tôi.
Lạy chúa, sáng nay con đã làm thơ đả kích người khác mong chúa tha tội!
 
shark88 nói:
Hôm nay mình đến cty làm việc và điều đầu tiên tôi làm đó là làm thơ. Bây giờ mình mới khám phá ra năng khiếu đặc biệt từ lâu ẩn dấu: mình biết làm thơ. Thơ của mình đọc cũng hơi ngang một chút nhưng có một điều là lại có dính dáng đến người khác, mà dính dáng đến người khác thì họ lại nghĩ rằng mình làm thơ châm chọc họ. thế mới khổ, nên mình đành vào đây xưng tôi.
Lạy chúa, sáng nay con đã làm thơ đả kích người khác mong chúa tha tội!
Chúa tha thứ cho con!
(Nhưng còn anh thì còn lâu mới tha thứ nhé, lúc nào rỗi làm thơ tiếp, hôm nay bận rồi)
 
tranchan79, con có tội lỗi gì mà cần tha thứ? Hãy nói ta nghe, hỡi con chiên ngoan đạo!
 
Hỡi Trần Chân và Shark88. Các con ko được cãi nhau ở chốn linh thiêng này. Tội lỗi. Tội lỗi. Chúa sê ban phước lành cho các con neu các con ra chỗ khác đánh nhau
 
tocdai_friendly nói:
Công nhận ngày 13 lại vào thứ sáu đen như chấu cắn
Thu6 lại mê con số 13 ,hehe. Đơn giản vì suốt 3 năm phổ thông, thu6 toàn lãnh số 13 trong sổ, thầy cô cứ thế mà kêu tới...làm thu6 học chăm hẳn ra ----> điểm cao -----> khoái số 13.
Mà hổng hiểu sao, mấy ngày đó thu6 ko xi nhê gì cả, chắc tại thu6 nick đủ luôn là thứ 6 ngày 13 nhể?
 
:food-smil
Hôm qua đi xưng tội ở nhà thờ mà Chúa đi vắng mất nên đành quay về công ty và vào diễn đàn xưng tội.
Chúa ơi con cũng nhiều tội nhưng không biết tội nào nên xưng nữa
Trước cổng nhà thờ có anh và em
Hai đứa hôn nhau chúa đứng xem
Chúa phán hai đúa bay con trẻ
Nhìn bay hôn nhau chúa cũng thèm
:lol: :beer:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top