18h30 vanchau gọi điện xem đang ở đâu, làm con bé chạy một mạch đến nhà vanchau. 10 phút sau thì Hoangvn79 và okanemochi.jp đến... chuyển đồ ra Mỹ Đình. Con đường từ nhà vanchau ra Mỹ Đình thật ấn tượng (đi lối tắt mà). Đầu tiên, là những ổ gà, à không phải là ổ voi mới đúng, eo xóc lên bờ xuống ruộng. Ra đến đường lớn thì xe máy của Tigon bỗng dưng không thèm chạy. Giận nổ thế nào nó cũng không chịu đi, cuối cùng đành phải...đẩy. Sau đó thì đi vào một con đường dốc lên, lại dốc xuống, bụi mù đất và cát cuối cùng thì cũng tới được Mỹ đình.
Xiangqiang gọi điện hỏi đang ở đâu, vòng đi, vòng lại chán cuối cùng cũng thấy xiangqiang và Hoadonbanle.
8h30 mới bắt đầu...phá cỗ (lại chơi giờ cao su), bác Cam_to kể về sự ra đời của CFC thế này:
- Cũng vào một ngày đẹp trời như thế này của 2 năm về trước... (xiangqiang bon chen thành viên lúc bấy giờ có 6 nam và 4 nữ), cũng tại khu Mỹ Đình đã cho ra đời, ý nhầm đã thành lập CFC...
Sau màn tiểu sử CFC thì đến màn giới thiệu của các thành viên. 22 người với 22 cách giới thiệu nhưng mà có một số mem giống nhau ở điểm: độc thân, chưa có gì (chả biết chưa có gì là chưa có gì). Mem nam thì đẹp trai, mem gái thì xinh gái. Ai muốn biết thông tin chi tiết xin liên hệ: 1080
Chơi trò gì đây nhỉ? Xiangqiang quay qua hỏi Tigon. Trò chuyền dưa chuột, nào bắt đầu từ chủ tịch CFC nhỉ, chúng ta cùng hát và chuyền dưa chuột. Lần thứ nhất người cuối cùng cầm dưa là anh Chiến, dưng mà Tigon lại phải uống rượu (chị nhớ vụ này đấy nhé thaibinh84). Lần thứ 2, người vinh dự được cầm dưa chuột là Jan's...
@ALL: Tường thuật nốt hộ em cái vụ này nhá, bận quá