Gia đình 8X !

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

tocdai_friendly

Trung cấp
Chào tất cả anh chị em, những người đầu 8.... :inlove:

Mục đích của Tóc dài khi tạo ra topic này là mong muốn được cùng các anh chị, các bạn giao lưu, kết bạn, trao đổi với nhau những tâm sự, những kinh nghiệm cuộc sống, những kiến thức, công việc, những vui buồn trong cuộc sống...........
:guitarist
Mong rằng gia đình 8x của chúng ta sẽ ngày càng đông vui, hạnh phúc.
 
tocdai_friendly nói:
Chào tất cả anh chị em, những người đầu 8.... :inlove:

Mục đích của Tóc dài khi tạo ra topic này là mong muốn được cùng các anh chị, các bạn giao lưu, kết bạn, trao đổi với nhau những tâm sự, những kinh nghiệm cuộc sống, những kiến thức, công việc, những vui buồn trong cuộc sống...........
:guitarist
Mong rằng gia đình 8x của chúng ta sẽ ngày càng đông vui, hạnh phúc.

Chị có kinh nghiệm gì chia sẻ trước đi nào? :rocker:
 
Chị tóc dài ơi đổi tên topic thành 8X+... đi nhé. Kẻo những người khác không được tham gia. Chị Katherine đang than phiền kìa chị.....:bigok:
 
Nhỡ có ai 7x kết thân 8x, thì chả nhẽ... mình ơi ở lại tớ vào nhé à?
:dzo:
không ổn rồi, bỏ topic này thôi.
 
thế đầu 7 không được à thế thì không được nha.trời nhìn lại mới biết 7x có giá phết nhỉ
 
Hix hix hix
 
Em đầu 9 có được tham gia ko ạ? :lol:
 
hocon_86 nói:
Em đầu 9 có được tham gia ko ạ? :lol:

Em mà đầu 9 hả? Trời... còn định cưa sừng làm nghé sao hocon? :banana:
 
babyacc nói:
Em mà đầu 9 hả? Trời... còn định cưa sừng làm nghé sao hocon? :banana:
Bạn babyacc ở Lớp mẫu giáo lớn trật tự nào, để tớ nói chuyện với các anh chị!:inlove:
 
Nói chuyện gì hả hocon? Có kinh nghiệm gì thì chia sẻ đê...:bigok:
Chị tóc dài tạo ra topic này để mọi người cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm sông. Vậy mà đến giờ chưa thấy có kinh nghiệm nào? Hì hì...
 
Sửa lần cuối:
Hocon có số 86 lù lù thế kia mà đòi 9x...hic.Nếu vậy mình cũng muốn cưa sừng làm nghé...
Theo bagia thì 8x vẫn còn là tuổi teen mà,sống hồn nhiên vô tư đi.Em thấy nhiều bạn bây giờ lo nghĩ cho cuộc sống nhiều quá mà quên mất mình cũng pahỉ hưởng thụ cuộc sống.Tất nhiên,về 1 khía cạnh nào đó,mình vẫn phải lo cho cuộc sống của mình,nhưng bên cạnh đó thì cũng phải quẳng gánh lo đi mà vui sống chứ...
 
Tóc dài đã đem đến cho chúng ta 1 kinh nghiệm cực kỳ quý báu:
"ĐEM CON BỎ CHỢ"
 
Tocdai friendly là ai mà mình chưa từng được biết nhỉ? Thấy e có nhiều topic trên này quá mà đâm ra thắc mắc.Không hiểu năm nay e bao nhiêu tuổi, mà sao có nhiều câu hỏi thế? và hỏi thì chỉ thấy hỏi mỗi một câu để rồi chẳng thấy em đâu. Ới tóc dài ơi là tóc dài, ới tóc dài ơi, em ở đâu hỡi em?
 
tocdai_friendly nói:
To Ho con 86
Nếu em là 9x Khi vào đây cần có ngưòi bảo lãnh. Em tìm người bảo lãnh đi
Chị à...cứ để hocon vào đây đi. Em bảo lãnh cho. Hì hì...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top